Jan 11, 2019

Đầu năm vạch mặt hàng giả


Tre Việt - Vào những ngày đầu năm 2019, giới “dâm chủ” đã cho ra lò một món ăn tinh thần để đầu độc nhân dân, đó là Bản “Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam” (Bản năm 2019) được cho là 100 tổ chức và cá nhân khởi xướng. Đây là thứ hàng giả, nhái lại Bản “Yêu sách của dân tộc An Nam” (Bản năm 1919), do Nguyễn Ái Quốc và một nhóm người Việt Nam yêu nước soạn thảo gửi tới Hội nghị Hòa bình Versailles ngày 18-6-1919.
Mới đọc qua, chúng ta thấy 2 bản yêu sách này có cái gì đó na ná giống nhau, đều có 8 điểm, đều nêu những vấn đề tương tự nhau như: tù nhân, cải cách pháp lý, tự do ngôn luận…; nhưng suy nghĩ một chút, mọi người có thể nhận ra chúng hoàn toàn khác nhau về nội dung, nhất là về mặt bản chất.
Xét về bản chất, Bản năm 1919 thể hiện nguyện vọng chính đáng của toàn thể dân tộc Việt Nam đang sống trong đêm dài nô lệ gửi tới những kẻ xâm lược. Đó là những kẻ đã vô cớ tước đi quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân ta. Đây là nguyện vọng của đa số gửi đến thiểu số mà những nhà yêu nước làm đại diện; mặc dù biết rõ, bọn xâm lược đó sẽ không bao giờ đáp ứng bất kỳ điểm nào trong bản yêu sách được đưa ra, cho dù là một phần rất nhỏ; nhưng đó là ý chí, nguyện vọng lớn lao của nhân nhân ta cần công bố với toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình. Ngày nay, Việt Nam là một nước độc lập, nhân dân ấp no, làm chủ đất nước; được thực thi mọi quyền lợi cần có của con người; ý Đảng phù hợp với lòng dân, đồng lòng xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngược lại, Bản năm 2019 chỉ là chủ ý của 1 nhóm người bất mãn với xã hội, không biết thực thi quyền dân chủ của cá nhân; là yêu sách của tiểu số gửi đến nhân dân ta (đa số). Họ không đại diện cho lợi ích nhân dân, chỉ lấy danh nghĩa nhân dân để tạo vỏ bọc, hoạt động mưu cầu lợi ích cá nhân.
Xét về nội dung, những tù nhân chính trị trong lao tù của thực dân Pháp năm xưa là những người anh hùng xả thân vì dân, vì nước; chính nghĩa, quang minh, lỗi lạc…; thân xác ở trong lao nhưng tư tưởng, ý chí ở ngoài lao, cho dù có chết cũng được nhân dân thờ phụng, lưu danh sử sánh. Còn bây giờ, ngồi tù trên đất nước độc lập là những kẻ đang chống lại nhân dân, kéo lùi lịch sử, tự trói buộc bản thân trong “tham, sân, si”. Không ai có thể giúp họ giải thoát lao tù nếu không tự sám hối; cho dù họ được tự do về thân xác thì cũng bị nhân dân cô lập.
Những nguyện vọng của nhân dân ta trong bản yêu sách năm 1919 không được thực dân Pháp chấp nhận nhưng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu. Gần 80 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạnh giành độc lập dân tộc, đem lại toàn quyền cho nhân dân. Thông qua quá trình cải cách pháp lý, sửa đổi hiến pháp, hoàn thiện hệ thống luật, những quyền lợi cơ bản, chính đáng của nhân dân, như: tự do ngôn luận, đi lại, cư trú, học tập, bầu cử,… luôn được Đảng, Nhà nước thực thi ngày càng toàn diện hơn, đầy đủ hơn.

Từ đó cho thấy, mặc dù cũng gọi là “yêu sách”, nhưng Bản 2019 là đồ giả nên sẽ được nhân dân vạch mặt./.