Jan 1, 2021

Câu trả lời cho ba câu hỏi

          Tre Việt - Có người nêu một số câu hỏi cho rằng: “Thắc mắc biết hỏi ai” được một số trang mạng xã hội đăng tải. Trong đó có 3 “thắc mắc”: “1. Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ? 2. Khẩu hiệu của quân đội là “trung với Đảng”, vậy sao khi hy sinh lại ghi trên bia mộ là “Tổ quốc ghi công” chứ không phải “Đảng ghi công”? 3. Tại sao gọi quân đội nhân dân mà khi hô lời thề thì thề tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản..?” theo Tre Việt thì đều có chung một câu trả lời.

Ai cũng biết, khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp thì thành lập nên nhà nước. Nhà nước ra đời thì phải có lực lượng để bảo vệ. Việc các nước thành lập ra quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù... là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và nhà nước của mình. Các nhà nước do các giai cấp khác nhau lập nên thì khác nhau ở bản chất. Nếu nhà nước của giai cấp bóc lột, quý tộc thì quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù... mà nhà nước ấy lập ra để bảo vệ quyền lợi của giới quý tộc mà thôi. Ngược lại, nếu nhà nước thành lập ra để bảo vệ quyền lợi của tuyệt đại đa số người dân thì lực lượng, công cụ do nhà nước ấy lập ra là để bảo vệ quyền lợi, lợi ích của số đông. Xã hội loài người đã trải qua 05 hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng tựu trung chỉ có hai loại nhà nước: nhà nước của tầng lớp quý tộc, bóc lột và nhà nước của tầng lớp cần lao, những người lao động. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam ra đời từ tháng 8/1945 đến nay là nhà nước của tuyệt đại đa số nhân dân, của tầng lớp nhân dân. Bằng chứng là trước tháng 8/1945 với nhà nước thực dân, nửa phong kiến nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng, phải chịu sưu cao, thuế nặng. Dân số lúc đó của nước ta khoảng 20 triệu người mà đã có tới 2 triệu người chết đói. Sau tháng 8/1945 đến nay với sự ra đời của nhà nước công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm chủ vận mệnh của mình, thoát khỏi thân phận nô lệ vươn lên làm chủ đất nước. Từ đó, đời sống về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ngày càng được tươi sáng, quyền con người, quyền công dân ngày càng được hoàn thiện hơn, tiệm cận với các chuẩn mực của quốc tế. Đó là thực tế không ai, không thế lực nào có thể phủ nhận. Ai mà phủ nhận thì đích thị người đó không có trái tim!

Khi nói đến tổ quốc là phải bao gồm trên hai phương diện: (1). Tự nhiên, lịch sử và (2). Chính trị - xã hội. Thiếu một trong hai yếu tố đó thì chưa phải tổ quốc. Khi bị thực dân, đế quốc xâm chiếm thì nhân dân gọi là nước mất, nhà tan. Nghĩa là thiếu yếu tố chính trị - xã hội, mặc dù về mặt tự nhiên, lịch sử vẫn còn nguyên đó. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng, đánh đổ thực dân, phong kiến, lập ra nhà nước công nông vào tháng 8/1945, khi đó đất nước ta mới có Tổ quốc đúng nghĩa, đầy đủ trên cả hai mặt. Việc Công an bảo vệ bộ máy nhà nước - hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương là bảo vệ mặt chính trị - xã hội của Tổ quốc. Quân đội trung thành với Đảng, Nhà nước là để vừa bảo vệ mặt chính trị - xã hội và tự nhiên, lịch sử của Tổ quốc. Khi Tổ quốc ấy được trường tồn thì quyền lợi của nhân dân cũng được bảo đảm mãi mãi. Vậy nên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hy sinh vì nhiệm vụ chung, vì quyền, lợi ích của nhân dân thì phải ghi nhớ công ơn của họ. Tổ quốc ghi công là đã bao hàm cả Đảng, Nhà nước và nhân dân đều ghi nhận công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ. Đó là đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Ai không thừa nhận điều đó thì chứng tỏ họ không phải con cháu lạc hồng./.

 

Đó là gì?

          Tre Việt - Đặng Đình Mạnh với bài: “Của tao, do tao và vì tao” đăng trên trang Tiếng Dân News cách đây ít giờ cho rằng: “Ý niệm “Chính quyền của dân, do dân và vì dân” lần đầu tiên được đề cập bởi tổng thống Hoa Kỳ, ông Abraham Lincoln” thông qua việc “đúc kết” từ “thực tiễn lịch sử lập quốc Hoa Kỳ” và để làm được điều đó “xã hội loài người mất khoảng vài nghìn năm”. Nhưng để “thiết lập nên chính quyền “của tao, do tao và vì tao”, thì tộc King chỉ mất vài phút đánh văn bản và một giây cộp con dấu “Tịt mật”(!) (Tre Việt giữ nguyên chữ của Đặng Đình Mạnh).

          Tre Việt nhận thấy, nói lời hay ý đẹp thì nhiều nơi, nhiều nước nói, nhưng làm lại khác với nói. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành muốn biết ý nghĩa, sự thật của cái gọi là tự do, bình đẳng, bác ái là gì đã phải đến chính quốc để tìm hiểu chỉ với hai bàn tay và khối óc của mình. Đến chính quốc và bôn ba các nước trên thế giới, Người đã có kết luận: trên thế giới chỉ có hai hạng người, người đi bóc lột và người bị bóc lột. Và rằng, chủ nghĩa đế quốc như con đỉa hai vòi, một vòi ở chính quốc, một vòi ở thuộc địa. Muốn giết nó phải cắt cả hai vòi. Như vậy, thực dân Pháp luôn nói tự do, bình đẳng, bác ái, nhưng thực tế không phải như họ nói.

Đặng Đình Mạnh cho rằng, nước Mỹ luôn đề cao chính quyền của dân, do dân, vì dân thì cần cân nhắc, sự thật có đúng như thế không? Tại sao 01% người giàu ở Mỹ, chiếm hầu hết tài sản của nước này? Tại sao nước Mỹ có tỉ lệ người vô gia cư cao, mà Mỹ là nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới? Mỹ cũng là nước còn có sự phân biệt chủng tộc nặng nề. Làn sóng người da màu phản đối cảnh sát Mỹ xiết cổ đến chết một người da màu xảy ra thời gian qua là ví dụ. Chính quyền của dân, do dân, vì dân ở đâu để tình trạng đó xảy ra?

Còn với Việt Nam, Đặng Đình Mạnh lại cho là chính quyền “của tao, do tao, vì tao”(!) mà người dân Việt Nam từ chỗ chết đói, chết rét do chế độ thực dân, phong kiến nay vươn lên là nước có thu nhập trung bình của một đất nước độc lập, tự do. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đã trở thành điểm sáng, để lại nhiều ấn tượng mà bạn bè quốc tế luôn hết lời ngợi ca. Với quan niệm nghèo không chỉ là thu nhập, thiếu ăn mà còn là tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin... nên mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng trong giai đoạn 2016 - 2020, Quốc hội, Chính phủ đã tăng nguồn lực cho giảm nghèo gấp 02 lần so với giai đoạn 2010 - 2015; 21% ngân sách nhà nước dành cho phúc lợi xã hội, là mức cao nhất trong các nước ASEAN. Điều đó làm cho hộ nghèo ở Việt Nam từ 9,88% cuối năm 2015 còn 3,75% cuối năm 2019 dự kiến còn dưới 3% năm 2020. Đó là mức giảm nghèo đa chiều nhanh của thế giới; là một trong những nước về đích trước Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo. Hiện nay, ở Việt Nam đã có 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 80% thôn có đường cho xe cơ giới; trên 50% xã có trạm y tế đạt chuẩn. Một nước có thu nhập trung bình mà 100% người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng bảo hiểm y tế miễm phí, v.v. Không phải chính quyền của dân, do dân, vì dân thì đó là gì?