May 28, 2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh sủa bậy!

Tre Việt - Ngày 22-5-2016, người dân Việt Nam đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, trên RFA có bài viết: Bầu cử: một canh bạc bịp quá thô thiển, của J.B Nguyễn Hữu Vinh, nhằm kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy tẩy chay cuộc bẩu cử. Vinh cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Việt Nam chỉ là “màn diễn dân chủ”; bởi lẽ, “Ở chế độ Cộng sản và độc tài, việc bầu cử chỉ là một hình thức nhằm hợp thức hóa cho ra vẻ "dân chủ" dùng để lừa bịp người dân và thế giới”(!)

Cần nhấn mạnh rằng, Việt Nam là một quốc gia, mà ở đó quyền con người, quyền công dân luôn được đảm bảo ngày càng tốt hơn. Đây là một thực tế không thể bàn cãi. Những thành tựu về dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam không chỉ được nhân dân ghi nhận, mà còn được Liêp hợp quốc, các tổ chức có uy tín trên thế giới thừa nhận. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người dân Việt Nam luôn được Nhà nước tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy trí tuệ và sức lực thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự ổn định chính trị, nền dân chủ được phát huy, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, nên mọi người dân Việt Nam luôn hăng say lao động, sản xuất làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần công sức của mình vào xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đây là một thực tế hiển nhiên!
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Việt Nam lần này là một dịp để người dân thực hiện quyền của mình, nhằm bầu ra những đại diện xứng đáng cả về đức, tài, tâm, trí vào cơ quan quyền lực tối cao của đất nước và địa phương. Theo thông báo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và từ thực tiễn cho thấy, cuộc bầu cử lần này đã diễn ra trong không khí dân chủ, trật tự, an toàn, đảm bảo theo quy định của pháp luật, với 98,77 cử tri cả nước tham gia. Trong đó, đáng chú ý là ở Thủ đô Hà Nội, số cử tri đi bầu đạt 98,88%  (có 2.149/4.885 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu) và đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc Hội khóa XIV và 105 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; ở thành phố Hồ Chí Minh có trên 98% cử tri đi bầu và cũng bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 105 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, khẳng định rằng: ở Việt Nam quyền con người, quyền công dân được đảm bảo; đồng thời bác bỏ mọi ý kiến cho rằng, Nhà nước Việt Nam là độc tài, cuộc bầu cử lần này chỉ là “màn diễn dân chủ” của J.B Nguyễn Hữu Vinh./.

SÂU SẮC NHƯ CƠI ĐỰNG TRẦU

          Tre Việt - Đồng quan điểm với Tre Việt qua bài viết: "Sự so sanh ngu dốt, bỉ ổi của kẻ thất phu", bạn đọc Nguyễn Văn có bài "Sâu sắc như cơi đựng trầu" gửi đến Tre Việt, xin giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn tác giả Nguyễn Văn!
SÂU SẮC NHƯ CƠI ĐỰNG TRẦU
                                   Nguyễn Văn

          Tổng thống Hoa Kỳ B. Ôbama sang thăm Việt Nam từ ngày 23 đến 25 tháng 5 vừa qua là do nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và như Đại sứ Hoa Kỳ Tét Ô-xi-ớt (Ted Osius) nói với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc khi chuyên cơ sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đêm 22/5 là: "Chuyến thăm Hoa Kỳ rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến Tổng thống B. Ôbama quyết định có chuyến thăm này". Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống B. Ôbama được người dân phấn khởi, đón chào với tình cảm thân thiện "chạm tới trái tim" của Ông như chính Tổng thống phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, ngày 24/5 trước đông đảo đại diện học sinh, sinh viên Việt Nam.

          Trước thực tế ấy, một số người đã "nhanh nhảu" so sánh: Bác Hồ đội mồ sống dậy cũng không được chào đón như B. Ôbama (!). Sự so sánh thật nực cười và ngu tối. Sao có thể so sánh như vậy được chứ! Người dân vẫy chào Tổng thống B. Ôbama có thể so sánh với các fan đón chào cầu thủ bóng đá châu Âu khi sang Việt Nam thi đấu được không? Tất nhiên là không. Một bên là nguyên thủ quốc gia, một bên là các cầu thủ bóng đá tài hoa. Vậy thì không thể so sánh sự vẫy chào của người dân đối với Tổng thống B. Ôbama với tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh được. Một bên là vẫy chào thể thiện sự thân thiệt, mến khách, còn một bên là tình cảm trân trọng, biết ơn người đã đưa nhân dân, dân tộc Việt Nam "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Ai đã mang lại độc lập dân tộc, cơm no, áo ấm cho nhân dân, dân tộc Việt Nam? Chính sự tìm đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh đã cùng sự lãnh đạo của toàn Đảng, sự đoàn kết của toàn dân tộc mang lại. Từ một nước bị xóa tên trên bản đồ thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu mà cái tên Việt Nam lại có được trên trường quốc tế. Vì thế, điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Non sông ta, đất nước ta đã sinh ra Người, nhưng chính Người đã làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta! Công lao trời biển ấy của Hồ Chí Minh các thế hệ con cháu đất Việt đời đời ghi lòng tạc dạ. Vậy nên, nói đến Hồ Chí Minh - Bác Hồ người dân Việt Nam từ già đến trẻ đều biết đến và tỏ thái độ thành kính. Ảnh của Người được người dân tự tâm trưng bày ở nơi trang trọng nhất của gia đình mình và luôn thờ cúng với cả trái tim và lòng biết ơn vô hạn. Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà hình ảnh của người đã trở thành tượng đài trong tâm trí của mỗi con dân đất Việt. Người là thần tượng của cả dân tộc Việt Nam. Đó là thực tế không thể bác bỏ hay xuyên tạc!
          Tổng thống B. Ôbama, vị tổng thống của nước lớn, Ông lại đã ở ngôi vị này gần hai nhiệm kỳ, tuổi của Ông còn trẻ (U60), không ngưỡng mộ sao được. Nói Hoa Kỳ là nước lớn ai cũng biết và đều thừa nhận. Thật vậy, là nước nằm ở Tây bán cầu, với diện tích hơn 9,8 triệu km2 và số dân khoảng 320 triệu người, Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ 3 thế giới cả về diện tích và dân số. Là nước công nghiệp phát triển, Hoa Kỳ có nền kinh tế quốc dân lớn nhất thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 đạt khoảng 17,9 nghìn tỷ USD, chiếm 24% GDP toàn cầu; GDP bình quân đầu người đạt 54.629 USD, thuộc nhóm năm nước đứng đầu thế giới. Từ năm 2005, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ở mức 20% liên tục trong những năm gần đây, đạt hơn 45 tỷ USD năm 2015; trong đó, Việt Nam luôn xuất siêu. Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam, đến tháng 6-2015 có 748 dự án, với tổng đầu tư trực tiếp ước đạt hơn 11 tỷ USD. Cùng các nước tham gia, Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết thúc đàm phán và ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hồi tháng 02-2016 và hiện phối hợp chặt chẽ để Quốc hội hai nước sớm thông qua. Vì vậy, việc Tổng thống Hoa Kỳ B. Ôbama thăm Việt Nam hứa hẹn nhiều hiệp định, dự án được ký kết, đồng nghĩa với công ăn việc làm của nhiều người được bảo đảm. Điều ấy không vui mừng, phấn khởi, vẫy chào sao được!
Thế nhưng, hai tình cảm của người dân: đối với Tổng thống B. Ôbama và với Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn khác nhau không thể đồng nhất và so sánh. Chỉ những người "sâu sắc như cơi đựng trầu" thì mới có thể đồng nhất, còn những người "nông nổi như cái giếng khơi" thì đều phân biệt rõ!