Sep 7, 2019

Đảng, Nhà nước Việt Nam không cần kẻ “mơ ngủ” chỉ đường, chỉ lối

Tre Việt - Ngày 5-9-2019, trên VOA, Phạm Chí Dũng đã đăng bài “Việt Nam sẽ “xoay trục” về Mỹ ra sao sau vụ Hải Dương 8”. Đọc bài viết cho thấy Phạm Chí Dũng mơ ngủ đến mức lú lẫn vì cho rằng Việt Nam không còn lối thoát nào khác, phải xoay trục sang Mỹ.
Trước hết, phải nói rằng một kẻ sinh sống trên dải đất hình chữ S, đang hưởng cuộc sống bình yên giữa Thành phố hoa lệ của Việt Nam mà không hiểuđường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Đó là kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích hội nhập quốc tếvì lợi ích quốc gia - dân tộc, với phương châm: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Trong các tình huống phức tạp, “kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược”, đểbảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, kết hợp với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. 
Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố với thế giới rằng, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Đồng thời, không đi với nước này để chống nước kia, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân s trên lãnh thổ, lãnh hải nước mình để chống lại nước khác. Vậy nên, không có chuyện Việt Nam “xoay trục” sang nước này hay nước khác như Phạm Chí Dũng “khuyên”. Nói cách khác, Đảng và Nhà nước Việt Nam không cần những kẻ “mơ ngủ đến mức lú lẫn” chỉ đường, chỉ lối./.