May 10, 2017

Những kẻ vô ơn

Tre Việt - Vừa qua, một số linh mục ở các giáo xứ Xuân Hòa, Quảng Trạch (Quảng Bình); Tân Thủy (thành phố Huế); Kẻ Vàng, Yên Định (Thanh Hóa); Đại Lộc, Triệu Phong (Quảng Trị),… đã cấm giáo dân treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Thiết nghĩ, hành động này chính là hành động của những kẻ mà trong đầu óc không hề có hình ảnh Tổ quốc, hành động của những kẻ vô ơn!
Đối với mỗi người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng - lá cờ Tổ quốc biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, là niềm tự hào dân tộc của mỗi con dân đất Việt. Lá cờ đỏ sao vàng gắn liền với cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam để đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Những kẻ đó đều đã biết, để có lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Quảng trường Ba Đình, ngày 02-9-1945 ông cha ta phải mất gần 100 năm sống dưới ách đô hộ, cực khổ của thực dân Pháp. Và để lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ-cát tại Điện Biên Phủ, ngày 7-5-1954, trên Dinh Độc lập ở Sài Gòn, ngày 30-4-1975, cả dân tộc ta phải trải qua gần 30 năm chiến đấu, hy sinh bao xương máu để hôm nay họ có cuộc sống thanh bình, được hành lễ hằng ngày và giao giảng kinh thánh cho các con chiên. Thế mà giờ đây họ lại cấm con chiên treo cờ Tổ quốc là sao? Không phải là kẻ vô ơn thì là gì? Những kẻ như thế có xứng đáng được gọi là “cha”, “linh mục” khi đi ngược lại lời răn của Chúa, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các giáo dân hãy mau tỉnh ngộ, nhận ra chân tướng sự thật, nhanh chóng thoát ra khỏi những kẻ đội lốt linh mục, nhân danh Chúa làm những điều xằng bậy./.