May 23, 2018

Lại chuyện hai miền Bắc Nam

           Tre việt - Thật đau lòng vì một số người nước ngoài, người Việt Nam cả trong nước và ngoài nước được một số tổ chức, một số nước trả lương hậu hĩnh bằng nhiều tờ đô-la nên mờ mắt không thấy đúng sai về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam!
          Sau cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều (Triều Tiên và Hàn Quốc) ngày 27-4-2018, tín hiệu hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên có chiều hướng tích cực. Các thế lực thù địch lại “đục nước thả câu” cho rằng, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, xâm lược của nhân dân Việt Nam là sai lầm, đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra cuộc nội chiến - cảnh “nồi da nấu thịt” để thống nhất hai miền Bắc, Nam mà không tìm đến giải pháp chính trị, hòa bình, như hai miền Nam, Bắc Triều Tiên. Đúng là một đám chuyên “ăn ốc đoán mò” thấy một mà không thấy hai, ba, v.v.

          Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xâm lược giành thắng lợi bằng Chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu dẫn đến Hiệp định Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) về đình chiến để khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Vì lợi ích của các nước lớn, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Ranh giới là vĩ tuyến 17. Năm 1956, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước để thống nhất đất nước trong hòa bình, nhưng không được các nước lớn, đặc biệt là Chính phủ Việt Nam cộng hòa chấp nhận. Vì, Mỹ, Diệm cho rằng, nếu tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước sẽ đặt dấu chấm hết cho nền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Đi ngược lại đề nghị của Việt Nam, nhằm thống nhất đất nước trong hòa bình, tháng 5-1959, Mỹ, Diệm đưa ra đạo luật rất hà khắc - Luật 10/59, “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”. Thực hiện Luật này, chúng lê máy chém đi khắp miền Nam, chặt đầu mọi người yêu nước theo hình thức man rợ của thời trung cổ, không cần mở cuộc “thẩm cứu” (Điều 12, Luật 10/59). Điển hình là các vụ thảm sát đẫm máu ở Ngân Sơn, Chí Thạnh , Chợ Được, Mỏ Cày, Củ Chi, Bình Thạnh. Chúng mở nhiều đợt tố cộng, “diệt cộng”, đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam với đầu óc cuồng chiến và phục thù giai cấp ác liệt. Vì thế, nhân dân miền Nam nói riêng, cả dân tộc Việt Nam - “con Lạc, cháu Hồng” đã đoàn kết, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, vị thế quốc tế ngày càng cao. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta được bạn bè thế giới hết sức ca ngợi.
          Ông Alain Rusco nhà sử học người Pháp, kiêm chuyên gia chuyên nghiên cứu về lịch sử Đông Dương cho rằng, sự kiện 30-4-1975 “gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù”. Sự kiện này có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn cả với cộng đồng thế giới. Ông còn có bài viết, để có được chiến thắng này hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt. Gần như gia đình người Việt Nam nào cũng có đóng góp và mất mát, cho cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại này. Vậy mà các thế lực thù địch vẫn ngày ngày như “quốc kêu” là Đảng ta sai lầm. Theo Tre Việt thì ý kiến của chuyên gia người Pháp nói trên là liều thuốc khai quang thị lực và tâm trí họ./.