Jun 30, 2018

Cảnh giác với Video clip kích động



Tre Việt - Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền một Video clip với nội dung: hệ thống loa truyền thanh tại các công viên bờ biển thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) phát tiếng Trung Quốc cho dân nghe. Như bắt được vàng, các “rận chủ” đã thi nhau chia sẻ clip và không ngớt lời bình luận xuyên tạc, bịa đặt hòng kích động tâm lý nhân dân.
Sự thật là Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thu âm tuyên truyền nội quy công viên bờ biển Nha Trang bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga và Trung Quốc, hàng ngày phát lần lượt cả 4 thứ tiếng trên hệ thống loa truyền thanh không dây tại công viên bờ biển dọc tuyến đường Trần Phú, nhằm hướng dẫn du khách tuân thủ các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường, cảnh quan, thông báo tình hình an ninh trật tự, diễn biến thời tiết biển… khi đến du lịch tại đây. Đây là việc làm bình thường, nhiều nơi làm nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn du khách, cũng như bảo đảm an ninh, trật tự,... tại các địa điểm du lịch.
Như vậy, mục đích của đối tượng quay clip là chỉ quay đoạn phát thanh bằng tiếng Trung Quốc, phát tán trên các trang mạng xã hội, nhằm kích động người dân và du khách hiểu sai về ý nghĩa và nội dung tuyên truyền.
Chắc chắn sẽ còn nhiều video clip dạng như thế này được các đối tượng xấu tung lên mạng. Mọi người cần cảnh giác đề phòng, tránh bị kích động, dẫn tới những hành động ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội./.

Jun 29, 2018

Cái tát thẳng mặt


Tre Việt - Đồng quan điểm với bài: “Thấy gì khi “con nghiện” Nguyễn Minh Kha ra đầu thú?”, ngày 27-6-2018 của Tre Việt, qua địa chỉ: langtreviet@gmail.com bạn Phố Đông gửi tới Tre Việt bài: “Cái tát thẳng mặt”; cảm ơn bạn Phố Đông và trân trọng giới thiệu với quý độc giả bài viết này.

CÁI TÁT THẲNG MẶT
                                                                       
Phố Đông
          Bạn đọc chắc chẳng lạ gì Nguyễn Đình Thục, một linh mục bất lương. Với bản chất phản động, Nguyễn Đình Thục không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc sự thật nhằm kích động giáo dân và những thành phần “bất hảo” tụ tập đông người, biểu tình, gây rối, chống lại chính quyền và chế độ. Do đó, việc Nguyễn Đình Thục lợi dụng “con nghiện” Nguyễn Minh Kha - kẻ gây rối trật tự, phá hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ ngày 10 và 11-6-2018 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để vu vạ cho lực lượng Công an và chính quyền hòng kích động chống phá chế độ là chuyện chẳng có gì lạ. Cần khẳng định: đây không phải là chức trách, nhiệm vụ của một linh mục, một chức sắc công giáo mà chẳng qua là hành vi lợi dụng tôn giáo để kích động, chống phá chính quyền.

          Nhưng thật đúng là “giã tràng xe cát Biển Đông”, Nguyễn Đình Thục càng ra sức lu loa, vu vạ cho chính quyền thì sự thật hiển nhiên lại như một cái gương, phơi bày bộ mặt thật của con quỷ khoác áo “linh mục”. Việc đối tượng vi phạm pháp luật, “con nghiện” Nguyễn Minh Kha, ngày 25-6-2018 đến cơ quan Công an trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn là cái tát thẳng mặt Nguyễn Đình Thục.        Có lẽ sau cú tát này, cái mồm của Nguyễn Đình Thục sẽ câm nín.
Phố Đông có lời với “ông” linh mục giả danh “yêu nước” Nguyễn Đình Thục rằng: “ăn phải nhai, nói phải nghĩ” kẻo có ngày “vỡ mồm”. Bởi, với vai trò của một vị linh mục, một người mang danh “Chúa”, hàng ngày vẫn rao giảng, dăn dạy những điều nhân nghĩa cho các con chiên thì phải chỉn chu trong từng lời nói và hành động. Đừng sủa càn, nói bậy, kích động những người nhẹ dạ chống lại chính quyền. Điều đó không những đi ngược lại lời răn của chúa, vi phạm giáo lý của giáo hội mà còn bị những giáo dân luôn “sống tốt đời, đẹp đạo” vạch mặt, lên án./.

Jun 28, 2018

“Gây nhiễu loạn thông tin” - thủ đoạn “mềm - sâu - hiểm”

Tre Việt - Gần đây, lợi dụng việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, bàn thảo Luật Đặc khu và việc giải quyết biểu tình, gây rối có tổ chức về vấn đề này ở một số địa phương, các thế lực thù địch đã gia tăng tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương bằng nhiều thủ đoạn. Trong đó, nổi lên là thủ đoạn “Gây nhiễu loạn thông tin”, nhằm không chỉ làm mất phương hướng hành động cách mạng, xa rời mục tiêu, tôn chỉ mục đích của giới “báo chí, mà nguy hiểm hơn là gây xáo trộn dư luận xã hội, tạo tư tưởng, tinh thần hoang mang, dao động trong nhân dân dẫn tới hoài nghi, giảm sút lòng tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ,… từ đó chuyển hóa, tiếp tay tuyên truyền cho mục đích của chúng và có những hành xử sai trái, vi phạm pháp luật.
Chúng tập trung chĩa mũi nhọn vào lĩnh vực báo chí, truyền thông, sử dụng lĩnh vực này làm công cụ, phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền hướng lái dư luận xa rời định hướng chính thống, chạy theo phong cách báo chí phương Tây. Đẩy mạnh hoạt động tài trợ cho các phóng viên, nhà báo tự do, các Facebooker “nổi tiếng” viết bài phản biện về việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và bàn thảo Luật Đặc khu cũng như việc giải quyết biểu tình, gây rối,… bằng nhiều thông tin trái chiều “nhiễu sóng”Chúng cho rằng, các kênh thông tin truyền thống của Việt Nam đang mất dần độc giả; người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ mắc bệnh “Nghiện facebook”, thường có tâm lý đám đông, cả tin; trong khi năng lực quản lý, kiểm soát truyền thông và mạng xã hội của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, chúng lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, gây nhiễu dư luận, rối loạn thông tin, đầu độc nhận thức của người dân Việt Nam. Bằng chứng là, chúng phát tán, đưa tintrên mạng xã hội đích danh con, em một số gia đình tham gia biểu tình đang bị Công an chính quyền địa phương bắt giữ đánh đập, tra tấn, bị vi phạm nhân quyền,… trong khi những thanh niên này đang ở nhà trực tiếp bên người thân, gia đình, làm cho phụ huynh của họ rất bất bình, phẫn nộ với những thông tin sai lệch trên. Việc làm đó xúc phạm danh dự, nhân phẩm gia đình, gây mâu thuẫn giữa nhân dân với lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an. Không những thế, chúng còn giả danh một số cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội đã nghỉ hưu để nói xấu các đồng chí cán bộ, lãnh đạo đương chức bằng nhiều từ ngữ, luận điệu xuyên tc hết sức phản động, v.v.
Những việc làm trên đều vi phạm pháp luật Việt Nam, làm tổn hại đến thanh danh, uy tín của cán bộ, lãnh đạo và gia đình, cá nhân công dân Việt Nam; gây xáo trộn dư luận xã hội dẫn tới những hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh đất nước. Thủ đoạn trên cần được nhận diện, vạch trần để không chỉ lực lượng phóng viên, nhà báo làm công tác tuyên truyền mà cả đông đảo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác, xử lý, gạn lọc thông tin chính thống; từ đó có quan điểm, nhận thức, cách giải quyết đúng đắn về các vấn đề xung quanh cuộc sống xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay./.

Trò chuyện với bác nông dân

Tre Việt - Này bác nông dân, bác có biết vừa rồi tại sao ở một số nơi dân ta lại tụ tập đông người, phản đối cái gì vậy bác?
À, dư luận phản đối thông tin ta cho họ thuê đất 99 năm.
Sao lại những 99 năm? Thông tin đó từ đâu ra vậy bác?
Tôi cũng không rõ lắm! Nghe đâu trong dự án Luật Đặc khu có chi tiết đó.
Vậy sao dân ta phản đối mạnh mẽ, quyết liệt thế bác nhỉ?
Cũng dễ hiểu thôi! Dân ta vốn có lòng yêu nướcnên khi nghe tin này thì lo lắng. Liệu rằng cho họ thuê lâu thế thì đến đời con, đời cháu chúng ta có còn kiểm soát được vùng đất đó nữa hay không? Nên tôi thấy cái lo đó cũng có lý đấy! Vì bây giờ, ngay trong nhà ta mà nhiều nơi các cửa hàng, cửa hiệu của họ dân ta có vào được đâu, họ cứ quây kín lại, trong đó họ làm gì dân ta chẳng biết, vì được canh gác cẩn mật lắm.
Thế thì theo bác giờ ta phải làm sao?
Sao với chăng gì. Tôi là nông dân vốn chân chất, nên cứ nói thật thế này. Nếu muốn làm gì, thì dù là cá nhân hay tập thể cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ trước sau, không thể phát triển bằng mọi giá, đánh đổi bằng nhiều thứ khác
Tôi ví dụ thế này. Chẳng hạn anh muốn thuê thửa đất của tôi thì trước hết phải làm việc, trao đổi thngnhất, thông báo công khai, minh bạch cho tôi hiểu trước đã. Tôi phải thấy được lợi cái gì, có trách nhiệm gì, rồi phải có thời gian để tìm hiểu, cân nhắc, suy tính. Chứ không vội được đâu, làm đến đâu phải chắc đến đó.
Bác nói thế, hóa ra vừa rồi có những việc ta chưa lường hết tình hình à bác?
Lường hết hay chưa thì tôi không biếtchỉ thấy nông dân như chúng tôi còn thiếu thông tin, chưa hiểu rõ ngọn ngành, lại bị bọn chọc gậy bánh xe nó tung hỏa mù, kích động tùm lum, tùm loa trên mạng. Chúng cho rằng, cho thuê đất 99 năm là bán nước, nên nhiều người mới bị mắc mưu, hùa theo đám đông, chứ đãhiểu rõ Luật Đặc khu, đặc kheo là thế nào đâuTôi còn nhớ dạo mà ta sửa đổi Hiến pháp, làm chính quy lắm.Phát tài liệu, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, rồi tổ chức qua họp hành, thông tin, thông báo đầy đủ, công khai, có lộ trình cụ thể, nên nhân dân yên tâm, tin tưởng và phấn khởi lắm.
Đúng đấy bác ạ, việc này các bác trên Trung ương cũng nhìn thấy rồi, chắc là tới đây sẽ làm thận trọng, chu đáo, chắc chắn hơn. 
Có thế chứ, như thế mới đúng, nhất là với những việc quan trọng, nhạy cảm. Bây giờ mạng xã hội là nhanh nhạy lắm, thật giả, phải trái cứ lẫn lộn, không làm cho dân hiểu rõ trước khi bản thảo, quyết định làkhông đùa với anh nhà mạng được đâu!./.  

Jun 27, 2018

Thấy gì khi “con nghiện” Nguyễn Minh Kha ra đầu thú?

Tre Việt - Trong vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự, phá hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ ngày 10-11/6 tại thị trấn Phan Rí Cửa (Bình Thuận), cơ quan chức ăng đã triệu tập những đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, ngụ tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Kha. Tuy nhiên, khi biết tin bị khởi tố, Kha đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi Kha bỏ trốn, các nhà đài “có tiếng” như VOA, RFA và hàng loạt tài khoản facebook của những “rận chủ” liên tục tung tin Kha đã bị công an đánh đập đến chết! Thông tin này đã ít nhiều gây tâm lý kích động tới nhiều người, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, v.v.

Tuy nhiên, ngày 25-6, đối tượng Nguyễn Minh Kha đã đến cơ quan Công an trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn. Kết quả xét nghiệm của các cơ quan y tế cũng cho thấy Nguyễn Minh Kha hoàn toàn bình thường, không có dấu tích gì của chuyện bị công an đánh đập.
Qua sự việc này có thể thấy:
1. Các thông tin mà VOA, RFA,... nói về Việt Nam là không trung thực, thiếu khách quan và trên hết là không có cơ sở. Hầu hết các tin bài đều xào xáo từ thông tin trên mạng xã hội, qua đó quy chụp và đưa ra những nhận định mang tính chống phá Việt Nam. Việc “bức tử” Nguyễn Minh Kha khi tên này đang sống để vu khống chính quyền Việt Nam đã một lần nữa cho thấy điều đó. Liệu có ai còn tin “cái mồm” của các nhà đài này?
2. Lật mặt những kẻ giả danh “yêu nước”. Nguyễn Đình Thục - kẻ đội lốt linh mục - đã tung tin trên tài khoản facebook cá nhân rằng Nguyễn Minh Kha đã bị công an đánh chết nhằm kích động dư luận. Việc Nguyễn Minh Kha còn sống sờ sờ và ra đầu thú đã khiến cộng đồng thấy rõ mưu đồ phá hoại đất nước của những kẻ như Thục.
Không những thế, Thục còn ca tụng, tán dương rằng Kha là tấm gương sáng của một thế hệ thanh niên dám dấn thân đấu tranh vì đất nước! Nếu là linh mục chân chính sẽ không bao giờ tung hô, bênh vực một đối tượng nghiện ma túy nặng, tham gia cầm đầu gây rối, vi phạm pháp luật, phá hoại sự bình yên của đất nước. Chúa không răn dạy như thế. Đó chỉ có thể là mưu đồ kích động chống phá của kẻ bán nước mà thôi!
              3. Mặc dù sự thật đã rõ như ban ngày, nhưng với bản chất xảo trá, lươn lẹo, những kẻ giả danh yêu nước sẽ làm mọi cách để “phù phép” cho cú “hớ” vừa rồi. Chẳng hạn: “Do cầu nguyện lên Thiên Chúa mà Kha được cải tử hoàn sinh”! Hoặc: “Cộng sản Việt Nam cho Kha uống thần dược để tạm thời sống lại, bịt mắt dư luận!”  Có thể lắm chứ! Vì sự trơ trẽn luôn là thứ thừa thãi nhất trong đầu các nhà “rân chủ”!./.

Báo chí Bangladesh ủng hộ Luật An ninh mạng của Việt Nam

Jun 26, 2018

Cảnh giác với Video Live Stream giả trên facebook

Tre Việt - Live Stream là một trong những tính năng tuyệt vời mà Facebook đã phát triển phục vụ người dùng. Với tính năng này, người dùng có thể thoải mái ghi lại hình ảnh, phát trực tiếp các video kèm với âm thanh đến bạn bè, người thân và tất cả người dùng Facbook. Nhờ hiệu ứng tương tác cực mạnh và nhanh chóng, live stream facebook đang được nhiều người sử dụng với mục đích khác nhau. Với các đối tượng chống phá Việt Nam, tính năng này đang là công cụ hữu hiệu để chúng kích động, xuyên tạc, lôi kéo nhân dân tham gia các cuộc tụ tập đông người, xuyên tạc tình hình ở Việt Nam,v.v.

Ngoài việc phát trực tiếp những hình ảnh hoạt động được sắp đặt từ trước (tạo sự kiện giả), hoặc những hoạt động bị cắt xén nội dung, không phản ánh đúng bản chất sự việc để đánh lừa người xem, hướng lái dư luận theo thuyết minh của chúng. Hiện nay, chúng còn sử dụng phần mềm hỗ trợ live stream OBS (phát video từ màn hình máy tính) để phát lại những video đã có từ trước dưới dạng “trực tiếp”, khiến người xem lầm tưởng sự việc đang diễn ra, từ đó có sự nhìn nhận sai lệch về sự việc, giúp cho thủ đoạn xuyên tạc, kích động của chúng đạt hiệu quả cao hơn.
Đây là thủ đoạn khá tinh vi, nếu xem lướt qua sẽ khó phát hiện, vì vậy, mọi người cần tỉnh táo, có kỹ năng, kiến thức và cẩn trọng khi theo dõi những video phát trực tiếp trên facebook. Nếu xác định được đó là live stream giả, cần “bóc phốt” để vạch trần thủ đoạn của những kẻ phá hoạt đất nước, tránh gây tâm lý hoang mang và bất ổn trong xã hội./.

Hành động dũng cảm


Tre Việt - Ngày 19-6-2018, chính quyền của ông Đ.Trump đã quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (UNHRC). Có nhiều ý kiến từ các quốc gia, tổ chức nhân quyền phê phán hành động này và bày tỏ sự thất vọng đối với nước Mỹ; nhưng đây thực sự là hành động dũng cảm.
Trước hết, chúng ta thấy rằngnước Mỹ có tiếng nói rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc tế. Do đó, trong nhiều năm qua, trải qua các đời Tổng thống, vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn là chiêu bài để Mỹ đặt lên bàn cân ngoại giao, mặc cả kinh tế; từ đó can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, đặc biệt là các nước có chính quyền không thân MỹDẫn tới, hoạt động nhân quyền của Mỹ có rất nhiều điểm thiếu khách quan, trong đó có việc đánh giá tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Trong nhiều năm nay, dựa vào những hoạt động thiếu khách quan, có chủ đích đó, giới hoạt động nhân quyền nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn coi UNHRC là diễn đàn để kêu “oan” và coi Mỹ là chỗ dựa cho những ý kiến chủ quan mang tính chống phá của họ.
Bản thân nước Mỹ, tuy được nói là văn minh và dân chủ, nhưng hàng trăm năm nay, nền dân chủ, nhân quyền của họ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, nhất là việc sử dụng súng gây ra cái chết hoàng loạt trong lòng nước Mỹ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chưa bị diệt vong.
Mình không gương mẫu mà đi giao giảng đạo đức với người khác thì đó là thói “đạo đức giả”. Nhận rõ điều này, từ khi được bầu làm Tổng thống nước Mỹ, với tôn chỉ “nước Mỹ trên hết”, ông Đ.Trump tập trung cho lợi ích kinh tế,giảm nhiều tác động tới các nước khác dựa trên vấn đề dân chủ, nhân quyền. Mặc dù bị chỉ trích rất nhiều từ các cá nhân, tổ chức hoạt động nhân quyền trong nước và quốc tế, trong đó có cả quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ; nhưng việc làm đó thể hiện sự trung thực và công bằng hơn trong nhìn nhận nhân quyền giữa các nước; tới nay, Chính quyền Đ.Trump chính thức phê phán thói “đạo đức giả” của một số quốc gia thành viên trong Hội đồng này và dũng cảm rút lui./.

Jun 23, 2018

Phát hiện đường dây giả danh ‘thiếu tướng’ để lừa đảo

 Bị can Hoa Hữu Long đã giả danh thiếu tướng quân đội, làm giả quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Tập đoàn Đông Dương để lừa xin việc gần 1.000 người, thu của mỗi nạn nhân từ 65-150 triệu đồng.
Bị can Long (thứ ba từ phải) và các đồng phạm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 21-6, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá đường dây mạo danh thiếu tướng quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoa Hữu Long (54 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm), Cao Thị Kim Loan (48 tuổi, vợ ông Long), Nguyễn Minh Sơn (47 tuổi, quận Cầu Giấy), Mạc Phúc Hải (54 tuổi, quận Ba Đình), Phùng Thị Thanh Huế (40 tuổi, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Long được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Theo đó, từ đầu năm 2018 có nhiều người dân trình báo đã đưa tiền cho một người tự xưng là thiếu tướng quân đội tên Hoa Hữu Long để nhờ xin việc làm tại Tập đoàn Đông Dương. 
Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi thì họ phát hiện đã bị ông Long lừa đảo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh quân đội – Bộ Quốc phòng tiến hành xác minh và xác định trong quân đội không có ai là thiếu tướng Hoa Hữu Long và không có Tập đoàn Đông Dương. Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Hà Nội để điều tra.
Ban chuyên án thông tin về vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2015, ông Long cùng các đồng phạm đã lên kế hoạch, làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương.
Bị can Long mạo nhận là thiếu tướng quân đội, ông Sơn và ông Hải cũng mạo nhận là người trong quân đội với các bậc hàm khác nhau để lừa xin việc cho người dân vào Tập đoàn Đông Dương. Rất nhiều người đã tin tưởng và “sập bẫy” của đường dây này.
Mỗi người nộp hồ sơ xin việc phải nộp cho nhóm của ông Long 65-150 triệu đồng. Trong suốt từ 2016-2018 đã có hàng trăm người tin tưởng đưa tiền cho ông Long.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – phó giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết kết quả điều tra xác định Bộ Quốc phòng không có chủ trương về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương. 
Cả năm bị can đều không phải là quân nhân, họ mua quân phục và đưa ra những thông tin giả mạo để lừa đảo.
Để tránh bị lộ, các bị can khi thu tiền đều căn dặn người dân phải phải giữ kín thông tin, không viết biên lai nhận tiền vì tập đoàn là đơn vị kinh tế bí mật của Bộ Quốc phòng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định có gần 1.000 người đã sập bẫy lừa đảo của thiếu tướng quân đội giả mạo. 
Không chỉ lừa đảo xin việc, các bị can còn đưa ra thông tin tập đoàn được giao thực hiện 1 số dự án để lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu.
Tùng Anh