Nov 22, 2017

Không những mù mà còn lú lẫn

Tre Việt - Ngày 10-11-2017, tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tự xưng, có trụ sở tại Ca-li-phóc-ni-a, Mỹ đã “bình chọn” 03 đối tượng, gồm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Y Yích và tổ chức “Hội anh em dân chủ” để trao cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền năm 2017”. Buổi lễ “trao giải” dự kiến được tổ chức tại thành phố Wét-min-tơn, Ca-li-phóc-ni-a, Mỹ vào ngày 10-12-2017. Đúng là, những nhà tổ chức của “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” vừa mù, vừa lú lẫn.

Họ đã bị mù là bởi, khi “bầu chọn” 03 kẻ trên đều là tội phạm đã bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ, điều tra và tuyên phạt tù giam theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Nguyễn Hữu Vinh (Basam) bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 05 tù giam vì tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), một thành viên của “Mạng lưới Nhà quyền Việt Nam” thì bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự; Y Yích, bị Tòa an nhân dân tỉnh Gia Lai, tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87. Còn cái gọi là tổ chức “Hội anh em dân chủ”, thực chất là một tổ chức tự xưng, hoạt động ngoài pháp luật, chuyên tụ họp những kẻ bất hảo, cơ hội chính trị, cực đoan chống cộng, bất mãn, trộm cướp, đĩ điếm,.. để tổ chức các hoạt động gây rối, phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội Việt Nam. Chà, chà, những cá nhân, tổ chức tội phạm như thế mà xứng đáng được trao “Giải thưởng Nhân quyền năm 2017” ư? Quả thật họ bị mù rồi!
Bị lú lẫn là bởi, “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” là một tổ chức tự xưng, không có quyền lực thật sự. Đó chỉ là nơi tụ hợp của những nhà dân chủ giả cầy, thù nghét chế độ xã hội Việt Nam, được các thế lực chống cộng cực đoan Âu Mỹ chống lưng, thi thoảng lại bơm cho tý “bơ thừa”, “sữa cặn” để gâu gâu mà thôi. Họ đâu có thực quyền. Hơn nữa, Việt Nam là một đất nước có chủ quyền, được quản lý bằng Hiến pháp và pháp luật, cái gọi là “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” không được Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập, hoạt động ở Việt Nam. Họ chẳng có cái quyền gì mà trao cái giải này, giải nọ cho công dân Việt Nam. Cho nên cái tổ chức này là ảo và theo đó cái “Giải thưởng” của họ cũng ảo. Thực chất họ chỉ là một con “gâu gâu” mà thôi. Nói họ lú lẫn là vậy.
Nói “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” không những mù, mà còn lú lẫn hoàn toàn chẳng sai.

Chiêu trò viết, tán phát tài liệu, lôi kéo một số cá nhân bất hảo xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam, hay thi thoảng lại bày đặt ra giải thưởng này, giải thưởng nọ,… để PR cho mình, rồi lôi kéo mấy con thiêu thân vào chỗ chết của họ chẳng lừa được ai, thậm chí biến mình thành trò hề cho thiên hạ chê cười mà thôi./.