Feb 26, 2018

Thiên đường súng đạn


Tre Việt - Với nhiều rận chủ Việt, nước Mỹ (nơi cung cấp bơ sữa cho họ chống phá Việt Nam) luôn được tung hô là “thiên đường” của tự do, dân chủ, nhân quyền. Bản thân Mỹ cũng luôn rêu rao như vậy và đem cái tiêu chuẩn của mình đi phán xét, lên án, áp đặt cho nước khác.
Nhưng sự thật có phải như vậy?
Nếu nhìn vào những vụ xả súng mà truyền thông đưa tin thì nước Mỹ chỉ có thể là thiên đường của súng đạn mà thôi.
“Thiên đường” đó có gì?
- Mỹ là nước sản xuất nhiều súng đạn nhất thế giới.
- Là một trong những quốc gia mà người dân dễ dàng sở hữu súng đạn nhất thế giới.
- Là nơi thường xuyên xảy ra những vụ xả súng kinh hoàng, nhất là trong các trường học, gây ra biết bao cái chết thương tâm cho người dân vô tội.
Mới đây, vụ xả súng tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas (thành phố Parkland, bang Florida) khiến 14 thiếu niên và 3 giáo viên bị chết.
Thế nhưng, thay vì có những biện pháp để kiểm soát súng đạn, hạn chế những cái chết thương tâm, bảo vệ quyền cơ bản của con người là ĐƯỢC SỐNG, thì cái “thiên đường” đó vẫn được Tổng thống bảo vệ.
Ngay sau vụ xả súng kinh hoàng trên, Tổng thống Donal Trump đã đề xuất ý tưởng: cần trang bị súng cho các giáo viên trong trường học để… ngăn chặn các vụ xả súng. Ý tưởng này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội súng đạn Mỹ. Cũng dễ hiểu, vì với Hiệp hội này là lợi nhuận, bất chấp tính mạng của người khác. Vì thế, họ khuyến khích trang bị súng đạn cho các giáo viên trong từng lớp học.
Theo ý tưởng này, lớp học rất có thể sẽ biến thành những cuộc đấu súng! Và cái “thiên đường” ấy chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những em nhỏ phải lên “thiên đàng” từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cái tự do, dân chủ, nhân quyền mà Mỹ và những kẻ ăn bám tung hô là thế đấy. Các rận chủ thích thì sang cái “thiên đường” ấy mà tận hưởng, mà cảm nhận quyền “được chết” bất cứ lúc nào bởi súng đạn./.

Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe

Tre Việt - Đồng quan điểm với bài: “Khẩu ngữ của “thằng mù”, ngày 24-02-2018 của Tre Việt, qua địa chỉ: langtreviet@gmail.com bạn Phố Đông gửi tới Tre Việt bài: “Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”; cảm ơn bạn Phố Đông và trân trọng giới thiệu với quý độc giả bài viết này.
                                            
         
BIẾT THÌ THƯA THỚT, KHÔNG BIẾT DỰA CỘT MÀ NGHE

                                                                                                                                 Phố Đông

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua Đảng, Nhà nước ta cùng toàn dân, toàn quân với phương châm: “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập” đã và đang tích cực tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện, chúng ta đã huy động nhiều nguồn lực với nhiều hình thức khác nhau, được triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị đến mọi tầng lớp nhân dân với lực lượng nòng cốt là Đội quy tập ở các địa phương, các quân khu, đơn vị Quân đội. Các cơ quan báo chí tăng bài viết, thời lượng phát sóng các chương trình về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Quân đội mở Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội để giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân truy cập tìm kiếm, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật “Tổ quốc mãi mãi ghi công” và “Bài ca không quên”; phát sóng hàng tuần chương trình “Đi tìm đồng đội” trên Kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam và Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Nhắn tìm đồng đội”. Các đơn vị, địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: phát tờ rơi, tổ chức các cuộc hội thảo, cử cán bộ đến tận thôn, bản, xóm, ấp, nhất là vùng sâu, vùng xa vừa khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Đồng thời, khảo sát, tổ chức nhiều đợt tìm kiếm ở nhiều vị trí, với quy mô rộng, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, đào múc hàng triệu mét khối đất, đá, trên diện tích hàng nghìn héc-ta.
Việt Nam còn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước để cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia để trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh; hợp tác tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Việt Nam an táng ở nước bạn về nước. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đón tiếp, làm việc với Văn phòng Nhân sự và Phúc lợi (Bộ Quốc phòng Hàn Quốc) và Tổ chức Hội Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ nhận dạng hài cốt liệt sĩ.
Nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Quân y, Viện Pháp y Quân đội lập Dự án nâng cấp cơ sở giám định ADN giai đoạn 2; tích cực triển khai phân tích, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy trình thu thập, xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, v.v.
Những việc làm trên đã cung cấp nhiều thông tin xác thực làm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mang lại hiệu quả thiết thực. Hình ảnh tổ chức cất bốc, di chuyển, đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, thể hiện tình cảm, sự tri ân của nhân dân trong cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ là sự thật không thể bác bỏ. Sự thật đó chỉ có những kẻ “mù” mới không thấy, không biết.
Phố Đông có lời khuyên các vị “mù” hay “giả mù”: biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe!