Apr 13, 2019

Alan Lowenthal lại “sủa”


Alan Lowenthal
Tre Việt - Cứ mỗi lần đến độ tháng Tư hằng năm, những thế lực chống cộng cực đoan lại “ông ổng sủa” về cái gọi là “Tháng Tư đen”, “Ngày Quốc hận”,… nhằm hà hơi, tiếp sức cho cái thây ma thối rữa Việt Nam Cộng hòa - tay sai của quân xâm lược Mỹ đã bị nhân dân Việt Nam đánh đổ vào ngày 30-4-1975. Lần này cũng vậy, ngày 12-4-2019, Alan Lowenthal lại “sủa” trên một số tờ báo điện tử Tiếng Việt của nước ngoài, điển hình là VOA Tiếng Việt rằng: “… vừa đệ trình một Nghị quyết Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon), đồng thời treo cờ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ nơi làm việc cũng như tại văn phòng ở địa hạt Garden Grove, bang California”, nhằm “vinh danh Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa,…”!
Cần phải nói ngay rằng đây là một hành động tiếp theo biểu lộ tư tưởng chống cộng cực đoan, đi ngược lại quy luật phát triển tất yếu của lịch sử, “bôi tro, trát trấu” vào Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Mỹ!
Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ đều nhận thức rõ và kịch liệt phản đối khi Chính phủ Mỹ đưa quân viễn chinh sang xâm lược, đặt ách đô hộ lên miền Nam Việt Nam. Để ngụy trang cho hành động của mình, Chính phủ Mỹ đã dựng lên cái thây ma Việt Nam Cộng hòa làm tay sai. Cái thây ma này, bị nhân dân Việt Nam gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Từ năm 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam sống rên xiết dưới sự bóc lột, đàn áp tàn bạo của bè lũ ngụy quân, ngụy quyền tay sai và quân viễn chinh Mỹ. Lịch sử còn ghi nhận những tội ác tày trời của chúng.
Đất nước lâm nguy! Không có gì quý hơn độc lập, tư do, nhân dân Việt Nam thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Khát vọng độc lập, tự do, thống nhất của nhân dân Việt Nam lại một lần nữa bùng cháy, sẵn sàng thiêu rụi bè lũ bán nước và cướp nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam đã đoàn kết nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mưa bom, bão đạn đánh thắng các chiến lược chiến tranh của quân xâm lược Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền tay sai. Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc, giành thắng lợi hoàn toàn. Mỹ đã cút, ngụy đã nhào, đất nước Việt Nam đã thống nhất liền một giải. Khát vọng độc lập, tự do, thống nhất của nhân dân Việt Nam và lương tri thời đại đã được thực hiện.
Đây là sự thật lịch sử khách quan không thể bác bỏ. Sự thật này đã được các học giả, nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, làm rõ và công nhận.
Đã 44 năm trôi qua, với biết bao biến thiên của lịch sử, từ Ngày Chiến thắng đến nay (30/4/1975 - 30/4/2019), thế và lực của Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, người dân sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc. Việt Nam đã trở thành thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức có uy tín lớn trên thế giới. Điều đặc biệt hơn, Việt Nam - Mỹ đã trở thành đối tác toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Các Tổng thống Mỹ, như: B. Clinton, B. Obama, D. Trump đều đã đến Việt Nam với mong muốn gác lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai, đổi mới, phát triển. Chính Tổng thống Mỹ D. Trump khi đến Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã phải thốt lên rằng: Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới.
Nếu ông nghị Alan Lowenthal có kiến thức, bản lĩnh, thực sự, thực tâm vì hòa bình, phát triển của nước Mỹ và trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì chắc rằng ông ta chẳng “sủa” như trên. Hành động của Ông đã “bôi tro, trát trấu” vào Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Mỹ cũng như lương tri của thời đại./.