Nov 10, 2017

Dừng ngay trò “chọc gậy bánh xe”


Tre Việt - Đón chào các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự Hội nghị APEC 2017 (APEC Summit 2017) là sự kiện đỉnh cao của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và là trọng tâm trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm nay, được người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế chờ đón và đặt kỳ vọng lớn để tạo dựng được những kết quả vững chắc, quyết định thành công của Năm APEC Việt Nam 2017.
Lợi dụng sự kiện này, đám dân chủ tự xưng miệng cứ nhao nhao đòi “canh tân đất nước”, rồi thì “dân chủ”, “nhân quyền” cho Việt Nam. Ấy thế mà đã không có hành động gì tích cực, có ích, lại còn làm ra cái chuyện thất đức là bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ dân tộc, cán bộ và nhân dân. Bọn chúng viện cái cớ “nhân quyền” để gửi thư cho một số nguyên thủ quốc gia đến dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đòi Nhà nước ta thả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và một số đối tượng vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước Việt Nam đã bị pháp luật xử lý đang ngồi tù với những bản án thích đáng.
Xin đừng “chọc gậy bánh xe”, bởi các nhà lãnh đạo của 21 nề kinh tế sang Việt Nam lần này để cùng bàn thảo về chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu của người dân và doanh nghiệp của các nước thành viên APEC, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để Hội nghị thành công. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức hơn 200 hoạt động của Diễn đàn ở các cấp, với sự tham dự của hơn 9.000 đại biểu quốc tế và trong nước diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và khu vực về một Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Kết quả các hoạt động APEC từ đầu năm đến nay đã đi đúng hướng, đáp ứng thiết thực những lợi ích của các nền kinh tế thành viên, chuẩn bị những nội dung quan trọng trình các nhà lãnh đạo tại APEC Summit 2017 lần thứ 25 diễn ra vào ngày mai (11-11), nhằm đưa APEC vượt qua các thách thức, tận dụng tốt nhất các cơ hội trong tình hình mới. Đón các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng hơn 10 nghìn đại biểu, các nhà báo trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt trong khuôn khổ song phương, đồng thời góp phần làm cho hợp tác của APEC ngày càng mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu dài hạn của APEC xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển và thịnh vượng, góp phần nâng cao vai trò tiên phong của APEC trong cấu trúc kinh tế khu vực và toàn cầu đang định hình.
          Sự chuẩn bị công phu, chu đáo và những kết quả đạt được trên các mặt cho đến nay là tiền đề vững chắc để Tuần lễ cấp cao APEC 2017, hoạt động quan trọng nhất của Năm APEC Việt Nam 2017 sẽ kết thúc thành công tốt đẹp. Chúng ta một lần nữa khẳng định với bạn bè quốc tế quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Qua đó khẳng định chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
          Đó là sự thật mà không một ai có thể bác bỏ !
          Tre Việt xin nhắc các nhà “dân chủ” dừng ngay trò “chọc gậy bánh xe”, hòng phá hỏng kết quả Hội nghị APEC Việt Nam 2017.

TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC - AI ĐÁNH DÂN, BẮT DÂN CHƯA BỊ XỬ LÝ


Trong câu chuyện về Đồng Tâm mà ông Dương Trung Quốc phát biểu tại hội trường Quốc hội, ông có đề cập tới chuyện cần phải xử lý các cán bộ Công an đánh dân, bắt dân. Ông nói: “Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật”.
Trước câu nói này của ông, có rất nhiều ý kiến đặt ra đó là có thực có cán bộ Công an đánh dân, bắt dân không đúng qui định của pháp luật và có phải họ vẫn đứng ngoài vòng pháp luật, ý là Công an an Hà Nội làm không nghiêm, bao che cho Công an Hà Nội.
Quay trở lại câu chuyện những ngày tháng 4, chắc hẳn ai cũng còn nhớ người dân Đồng Tâm dưới sự kích động, tổ chức của một số người như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Ba… đã liên tục có các hành vi gây rối trật tự công cộng như tổ chức hơn 100 người kéo đến bao vây trụ sở UBND xã Đồng Tâm khi Đoàn của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xuống làm việc tại Đồng Tâm ngày 1/3, cản trở xe, dùng micro gây sức ép với Đoàn. Hay như ngày 7/3 khi Đoàn công tác của Huyện ủy, Ủy ban huyện Mĩ Đức về làm việc tại xã Đồng Tâm liên quan đến chuyện chiếm dụng trái phép đất quốc phòng của người dân Đồng Tâm thì đã có khoảng 300-400 người kéo đến bao vây Đoàn, gây rối trật tự công cộng.
Trước các hành vi gây rối trật tự công cộng ngày càng nghiêm trọng của người dân Đồng Tâm, ngày 30/3/2017 Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và quyết định thi hành biện pháp ngăn chặn với một số người được xác định là chủ mưu, cầm đầu tổ chức, kích động gây ra những vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm thời gian qua như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Ba, Nguyễn Văn Doanh. Sáng 15/4 Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt đối với 4 người này và sau khi Công an thi hành lệnh bắt giữ 4 người trên thì đã xảy ra chuyện người dân Đồng Tâm bắt giữ cán bộ Công an và nhiều cán bộ khác, đập phá tài sản, rào làng chiến đấu…
Như vậy, việc Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau đó thi hành biện pháp ngăn chặn là thực hiện lệnh bắt là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, sao ông Dương Trung Quốc lại cho rằng là bắt người không đúng quy định. Mặt khác, ở đây cũng cần nhắc lại cho rõ rằng Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can chứ không phải bắt dân. Ông Dương Trung Quốc đánh đồng những người vi phạm pháp luật như ông Lê Đình Kình với khái niệm dân để rồi cho rằng Công an bắt dân sai quy trình là không ổn.
Cái thứ hai, ông Quốc nói công an đánh dân, chưa bị xử lý. Tôi hiểu ý ông Quốc đang nhắc đến câu chuyện cái chân gãy của ông Lê Đình Kình.
Tuy nhiên, cũng trên nghị trường Quốc hội và phát biểu bên lề, đại tá Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trả lời rằng với vấn đề trên Bộ Công an đã thanh tra toàn diện và khẳng định không có chuyện Công an làm ông Kinh bị gãy chân. Theo ông Hải nguyên nhân gãy chân của ông Kình là do trong quá trình thi hành lệnh bắt, người nhà ông Kình đã xông ra cản trở lực lượng bắt, giằng co với công an khiến ông Kình bị rơi và gãy chân ngoài ý muốn chứ không Công an nào làm gãy chân ông.
Cũng theo ông Hải ông Kình sau đó có tố cáo đích danh một cán bộ Công an làm gãy chân ông nhưng qua điều tra xác minh, cán bộ Công an này lại không tham gia vào vụ bắt, thế thì làm sao mà làm gãy chân ông được.

Như vậy có thể thấy, hoàn toàn không có chuyện Công an bắt dân, đánh dân sai quy định. Cũng vì thế mà những lời phát biểu của ông nghị Dương Trung Quốc bỗng trở nên lạc lõng và chỉ khiến cho dư luận thêm bức xúc về ông, chỉ có nhóm tội phạm Đồng Thuận của ông Kình là tươi cười./.
Viễn

DÂN HAY TIẾM DANH DÂN

Trước tiên xin lỗi bạn đọc vì tút này nói tục. Đây là tút của anh Nguyen Quang sống ở Anh quốc. Anh này tôi không ưa vì thi thoảng cũng hay nói láo, nhưng đây là lập luận có lý nên tôi đăng lại để anh em thẩm và có thêm góc nhìn cụ anh Dương Trung Quốc phát biểu trước nghị trường.

*** Bàn về phát ngôn của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc lão anh hùng.
Tôi vừa xem clip về phán ngôn của anh Quốc, và không thể có đôi lời mạn bàn.
 Đầu tiên, anh nói dân Đồng Tâm là không đúng, đó chỉ là lũ mất dạy thôn Hoành, không 1 người dân lương thiện nào bắt và trói công an, quý anh ạ.
Quý anh nghiên cứu về sử chắc biết, tội này ở thời phong kiến, là tội chống lại triều đình, sẽ nặng thì tru di tam tộc, nhẹ thì chém ngang lưng.
Nhưng anh không những không nhìn ra hành vi mất nết, mà anh còn đòi nhà nước trả tiền cơm cho lũ nhốt công an ??
Hỡi ôi, lòng người sao quá điêu ngoa ?? 
Lũ thôn Hoành này, mà cầm đầu là tên Kình già và lũ lâu la, có ý cướp đất của Bộ Quốc phòng, tất cả các chứng cớ đã rành rành, chúng đã cứng lưỡi. 
Công an phải làm phận sự, và lũ cướp đất xấu xa, lợi dụng số đông mất dạy, đã bắt trói giam họ nguyên tuần, họ bị xích như tôi phạm và đi vệ sinh có người cầm xích rong đi. 1 lũ mất dạy vô pháp vô thiên thôn Hoành được anh gọi là dân và hơn nữa, đòi tiền chăm lo cho công an, chứ ko phải lũ mất dạy đã bắt trói họ và đổ xăng dọa thiêu sống họ ?? 
Công an cũng là người và khi phải thi hành công vụ, những kẻ bắt trói và giam họ, tuyệt đối ko bao giờ là dân, chúng là tội phạm. 
Công lí phải được thực thi, lũ mất nết phải bị lôi ra vành móng ngựa, và những phát biểu loạn ngôn cần bị đập cho cái cóng vào mồm. 
Và hỡi anh em cặn bã, ngài đại biểu Quốc hội đáng kính đã cho anh em 1 mánh kiếm tiền mới, hãy bắt trói công an mà đòi tiền nuôi dưỡng.
1 Đại biểu Quốc hội mà phát ngôn như loại cặn bã lưu manh, tôi rất phiền lòng với đồng chí bạch mao Dương Trung Quốc.

VU HOANG SON