Oct 9, 2019

Minh triết và u mê



Tre việt – Ngày 08-10-2019, trên RFI có bài viết trích dẫn trả lời phỏng vấn của Nguyễn Khắc Mai, được cho là “Giám đốc Trung tâm Minh Triết”, cựu Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương cho rằng: về công tác nhân sự cấp cao cho Đại hội XIII tại Hội nghị Trung ương 11 (Đảng Cộng sản Việt Nam) vừa “lạc hậu” vừa “khép kín, trái khoái”, ở chỗ, quy trình cũ, chỉ trong Đảng biết, chọn người rồi mới xây dựng đường lối (!). Đây là phát ngôn hoàn toàn không khách quan, cố tình suy diễn, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết ông Mai có theo dõi phát biểu khai mạc và các thông cáo báo chí hay chỉ nhắm mắt nói bừa. Ông là giáo sư, nhà khoa học, “giám đốc” cái gọi là “Trung tâm Minh Triết” mà chả minh triết tí nào, nói như “Chí Phèo cho bõ tức”.
Nói để ông biết, quy trình công tác nhân sự cấp cao của Đảng được đổi mới rất nhiều, dân chủ, chặt chẽ, từ dưới lên, thảo luận nhiều lần để lựa chọn, giới thiệu ra đại hội bầu chọn người ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan lãnh đạo khác của Đảng, thì không thể nói là “lạc hậu” được, mà chính ông mới “lạc hậu” khi không thấy cái mới trong công tác nhân sự của Đảng. Mặt khác, Đảng không hề “dấu”, mà thực hiện công bố, công khai theo quy định. Và cũng như nói ở trên, việc giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện từ dưới lên, như vậy là đã công khai trong các tổ chức đảng mà đảng viên đó sinh hoạt, công tác, chứ không phải là khép kín. Có vẻ như mắt ông kém, tai ông nặng, không đọc được báo, không nghe được hay sao ấy! trên các phương tiện truyền thông đều có đưa tin về Thông cáo báo chí các ngày làm việc của Hội nghị Trung ương 11, trong đó nêu rõ, ngay sau phiên khai mạc và tiếp đó, Trung ương tập trung thảo luận các báo cáo. Như vậy, Trung ương đã tập trung xây dựng đường lối trước, tiếp đó mới bàn đến công tác nhân sự và phải lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ, năng lực để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Như vậy, việc xây dựng đường lối và công tác nhân sự được Đảng tiến hành gần như song song chứ không hề “trái khoái” như ông nói. Có lẽ chỉ có kẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mới có cái nhìn thiển cận, thiếu khách quan, phản khoa học như vậy. Ông nên bỏ cái áo “Minh Triết” của mình đi thì hơn, đừng có vỗ ngực ra oai./.