Aug 23, 2018

CPJ đừng có "thọc gậy bánh xe"


Tre Việt - Theo VOA, tại phiên tòa xét xử Lê Đình Lượng vào ngày 16-8, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổi chính quyền nhân dân”, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng, được sự hậu thuẫn, mớm lời của mấy kẻ cùng duộc đã phản cung, phủ nhận những lời khai của mình. Dựa vào đấy, ngày 20-8-2018, đại diện của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trong vùng Đông Nam Á, ông Shawn Crispin, đã vội vã lớn tiếng rằng, “Việt Nam đã đánh đập, buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và đòi nhà chức trách Việt Nam nên thả hết các ký giả đang bị giam cầm,...”(!).
Lê Đình Lượng
Đây thực sự là hành động vu cáo, “thọc gậy bánh xe” can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam của CPJ. Việt Nam là đất nước có truyền thống nhân ái, khoan hồng, lấy nhân nghĩa, đạo lý để giúp người lầm lỡ, phạm tội cải tạo bản thân mình, chứ hoàn toàn không có bức cung, nhục hình như CPJ nói. Hơn nữa, điều này đã được Hiến pháp, pháp luật Việt Nam quy định và được các cơ quan nghiêm túc chấp hành.
Điểm 1, Điều 8, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, ngày 25-11-2015, của Quốc hội (khóa XIII), quy định nghiêm cấm: “Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam”.
Điểm 3, Điều 9, Luật Thi hành án hình sự, ngày 17-6-2010, của Quốc hội (khóa XII), quy định nghiêm cấm: “xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự”.
          Còn đối với Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1995; quê quán: xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), ngày 27-11-2017, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự; đồng thời, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung theo quy định, chịu sự quản chế tại xã Kỳ Khang trong 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã lập trang Facebook “Nguyễn Văn Hóa (Maria Luygonjaga) để chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, trái với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đó, nhằm kích động người dân tụ tập biểu tình sau sự cố môi trường biển và tình hình lũ lụt trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Từ năm 2014 đến tháng 01-2015, Nguyễn Văn Hóa đã sử dụng blog “Luoishoa” để đăng tải, phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng. Nội dung các tài liệu này Nguyễn Văn Hóa copy, phát tán lại các bài viết của đối tượng thù địch khác; một số hình ảnh, tài liệu, video do đối tượng tự viết, tự quay phim, chụp ảnh hoặc biên tập lại với bút danh “Con kiến con” và gửi cho các báo, đài nước ngoài để tiếp tục phát tán. Cũng theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Hoá đã nhận được sự hỗ trợ, cung cấp về tài chính từ các cá nhân cực đoan, tổ chức phản động trong và ngoài nước số tiền 92,1 triệu đồng và 5.264 USD. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Vì vậy, Nguyễn Văn Hóa phải chấp hành đúng bản án mà Tòa án đã tuyên theo đúng luật pháp của Việt Nam, chứ không hề có ép buộc “nhận tội” như CPJ rêu rao./.