Jul 3, 2021

Không có cái gọi là trí thức “lề Đảng”, “lề Dân” mà chỉ có trí thức “lề phải”, “lề trái”

       

Tre Việt – Ngày 30/6/2021, Nguyễn Đình Cống có bài viết: “Trí thức “lề Dân” băn khoăn điều gì” đăng trên facebook của mình, được facebook Chân Trời Mới Media và một vài trang khác đăng lại. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống chia trí thức nước ta thành hai loại, “lề Đảng” và “lề Dân”. Và: “Phân biệt này chủ yếu dựa vào tư tưởng và mục tiêu của hoạt động mà không dựa vào nghề nghiệp hoặc vị trí công tác”.

Theo ông ta, “Trí thức “lề Đảng” là những người luôn tâm niệm “Còn Đảng còn mình”, hết lòng phụng sự lý tưởng và tổ chức đảng... Trí thức “lề dân” là những người có lòng yêu nước thương nòi, mong muốn đóng góp công sức và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, nhằm đem lại tự do và hạnh phúc cho toàn dân”. Viết vậy là Nguyễn Đình Cống đã sai bét. Cùng với lãnh tụ Hồ Chí Minh, các trí thức đã làm nên tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế, như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, v.v. Trong thời kỳ đầu của cách mạng nước ta, nhiều trí thức đã đi theo Đảng, theo Bác Hồ, có đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng. Họ trở thành những tên tuổi lớn, không chỉ đối với Việt Nam mà còn có tầm quốc tế. Đó là Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, v.v. Trong cuộc chống dịch Covid-19 đang diễn ra quyết liệt, phức tạp, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch bệnh, như sáng chế ra Bộ Kit xét nghiệm Covid-19 do các trí thức ở Học viện Quân y thực hiện, không chỉ góp phần vào việc phòng chống dịch ở nước ta có hiệu quả hơn mà còn được nhiều nước trên thế giới đặt mua. Hiện nay, đội ngũ trí thức nước ta cũng đang nỗ lực thử nghiệm vaccine phòng ngừa Covid-19 đã ở giai đoạn cuối, như vaccine nanocovax, v.v. Một số trí thức đã sáng chế ra nhiều thiết bị hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế để giảm bớt khó khăn cho đội ngũ này, làm cho công việc phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao hơn. Một số trí thức khác lại nghĩ ra cây ATM gạo, để giúp đồng bào vượt qua khó khăn trong lúc đại dịch, v.v. Đội ngũ trí thức như đề cập ở trên đã đi theo tiếng gọi của Đảng, họ vì dân, vì nước mà phục vụ , nên thuộc “lề phải”. Những trí thức nào đi ngược lại điều đó thì thuộc “lề trái”, họ mượn danh nghĩa vì dân, để nhằm mục đích cá nhân, thực chất họ đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc. Vì thế, không có cái gọi là trí thức “lề Đảng”, “lề Dân” mà chỉ có “lề phải”, “lề trái” mà thôi. Đã không có trí thức “lề Đảng”, “lề Dân” thì những nội dung mà Nguyễn Đình Cống nêu trong bài đều sai cả. Vì nó đã sai ngay từ quan niệm, nên dẫn đến nội dung mà nó bàn luận cũng sai nốt. Thế mà một số trang “cùng hội cùng thuyền” với facebook của Nguyễn Đình Cống lại chia sẻ, đăng tải cơ đấy!./.