Aug 24, 2016

NHỮNG TIẾNG SỦA LẠC LÕNG CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN

          Tre Việt - Với sự hằn học, những ngày gần đây đám lưu vong Việt Tân lại liên tiếp thay nhau sủa càn, nói bậy. Lạ ở chỗ, sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh miền Trung đến nay đã hai năm rõ mười thế mà bọn chúng như lũ chó điên, không biết ở chỗ xó sỉnh nào lại chui ra sủa những tiếng lạc lõng.
Chúng nhai đi nhai lại cái điệp khúc “cá chết” để xuyên tạc trắng trợn sự thật. Như đã biết, khi sự việc xảy ra, Chính phủ đã hết sức thận trọng, chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, nghiên cứu, đưa ra được hệ thống chứng cứ khoa học, rõ ràng và phải tổ chức phản biện độc lập. Trên cơ sở kết quả thu được, tổ chức đấu tranh buộc phía liên quan phải công khai thừa nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục hậu quả. Thế nhưng, chúng phớt lờ điều đó, dựng đứng nhiều câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt, nhằm xúi giục người dân biểu tình gây bạo loạn, v.v. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, chúng quay sang vu khống chính quyền bằng sự dối trá hết sức trơ trẽn. Rằng: nhờ các tổ chức “xã hội dân chủ” đấu tranh mạnh mẽ mới đưa lại kết quả này; rằng: do phải “chống đỡ áp lực của dư luận” buộc Chính phủ phải vào cuộc! Chúng lớn tiếng hô hào “phải đấu tranh tiếp”; đồng thời, đưa ra nhiều luận điệu nhằm gieo rắc nghi ngờ đối với Đảng và Nhà nước ta, v.v. 

       Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố, điều mà nhân dân miền Trung mong muốn là sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ của cả nước, để sớm ổn định tình hình, tìm đúng nguyên nhân, giải quyết thỏa đáng những vấn đề đặt ra. Nhưng không! Chúng không làm thế! Chúng bất chấp sự thật hiển nhiên là, mọi diễn biến của vụ việc này đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng: từ việc tìm, kết luận nguyên nhân sự cố đến việc lãnh đạo Công ty Formosa công khai xin lỗi người dân và Chính phủ Việt Nam và cam kết bồi thường thiệt hại, v.v. Bởi, chúng đâu có vì môi trường, vì cuộc sống của ngư dân? Mục tiêu của chúng là chống phá Đảng, đất nước, phá hoại sự ổn định xã hội để cản trở công cuộc đổi mới của nhân dân ta! Tim đen của chúng là từ sự cố môi trường chuyển thành cuộc “cách mạng cá”. Hiện nay, ngay tại nhà máy, Bộ Tài nguyên Môi trường đã triển khai hệ thống quan trắc tự động để giám sát hằng ngày; hơn thế, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố công khai: kiên quyết đóng cửa, nếu Formosa tái diễn sự cố môi trường. Vậy mà, bất chấp sự thật đó, bọn chúng lại ra sức xuyên tạc sự nỗ lực cố gắng khắc phục sự cố của Công ty Formosa và Chính phủ Việt Nam, nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Song canh bạc bịp “cách mạng cá” của bọn chúng chẳng lừa được ai.

Sự thật là bằng chứng không thể chối cãi, dù có khéo ngụy biện, xuyên tạc đến đâu thì dã tâm đen tối với những tiếng sủa lạc lõng của đám phản động lưu vong Việt Tân vẫn bị nhân dân ta vạch mặt./.