Aug 24, 2019

Một sự hàm hồ


Tre Việt - Ngày 23-8-2019, trên trang danlambaovn.blogspot.comNguyễn Thị Cỏ May có bài cho rằng, việc Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác “làm nơi quy chiếu để giữ Đảng, tức giữ quyền lực trong tay Đảng” (!). 
Đó là một sự hàm hồ. Hãy xem lại các thước phim ghi lại tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước khi Bác Hồ từ giã thế giới này để về với thế giới người hiền. Đảng đã nắm bắt được lòng dân, nên sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn dân và toàn quân, là giữ gìn lâu dài thi hài Bác và sớm xây dựng Lăng của Người để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, Đảng mới đi đến quyết định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người. Như vậy, lòng dân và ý Đảng đã gặp nhau, đâu phải việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác là riêng ý Đảng như ả Cỏ viết. Điều này đã được Đảng ta công khai:  “Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Bác viết về yêu cầu hỏa táng là vì thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm với Bác. Chính vì lẽ đó mà chúng ta đã xin phép Bác về điểm này được làm khác lời Bác dặn”. 


 Quả đúng như vậy, trong 50 năm qua, đã có 57.175.421 lượt người, trong đó có 9.745.002 lượt khách quốc tế về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 2.500 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng; 948 đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác. Qua đó cho thấy, quyết định của Đảng ta đã hợp với lòng dân và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, đâu phải như sự ăn nói hàm hồ của ả Cỏ./.

"Con sâu làm rầu nồi canh"


Tre Việt - Mấy hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội lan truyền một video Clips ghi lại một vụ việc lộn xộn ở sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có hình ảnh, lời nói rất khiếm nhã, thiếu văn minh của một cô gái. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc và xác minh cô gái có hành vi và lời nói trên là Lê Thị Hiền, công dân Thủ đô Hà Nội, công tác tại cơ quan Công an quân Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan Công an quận Đống Đa cho cô Hiền nghỉ việc 30 ngày để tìm rõ nguyên nhân, tác hại của sự việc. Chắc rằng, Hiền sẽ bị xử lý một cách công minh theo quy định.

Xem đi, xem lại, nghe đi, nghe lại đoạn video clips trên, chúng ta đã bước đầu thấy rõ hành động, lời nói của cô Hiền đã vi phạm vào Quy tắc ứng xử của công dân Thủ đô Hà Nội, vi phạm vào 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân dân, quy định ứng xử trong công tác, cuộc sống của người chiến sĩ Công an. Là một hành khách, cô Lê Thị Hiền đã sai khi không tuân thủ các quy định của hãng hàng không, thông qua hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên sân bay (mặt đất). Thậm chí, cô còn có nhưng lời lẽ, hành vi, thái độ ngạo ngược, hung hãn, độc ác đi ngược lại với bản chất thùy mị, nết na của người con gái, người mẹ và bản chất, truyền thống của chiến sĩ Công an nhân dân.
Hình ảnh của chị thật phản cảm, thật đáng buồn, đáng trách.
Tuy nhiên, đáng trách hơn là đám “dân chủ cuội” có những hành động “té nước theo mưa”. Nhân cơ hội này, chúng lấy hành động của cô Hiền làm “đại diện” hình ảnh, bản chất của lực lượng Công an nhân dân, ra sức tô vẽ, nói xấu, nhằm hạ uy tín của lực lượng Công an, thm chí còn cho đó là bản chất, hình ảnh của chế độ(!). Chúng ta đều biết rằng, 74 năm qua (19/8/1945 - 19/8/2019), lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời chiến, hay trong thời bình, biết bao người chiến sĩ Công an nhân dân đã để lại một phần máu thịt, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, nhân dân. Hàng loạt ổ nhóm tội phạm xã hội, bất lương, xảo trá và những kẻ phản quốc, chống đối chế độ đã bị lực lượng Công an bóc ngỡ, triệt phá. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân, đang được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.
Nói như vậy, để khẳng định rằng, Đại úy Lê Thị Hiền không phải là hình ảnh “đại diện” cho lực lượng Công an nhân dân, công dân Thủ đô cũng như mọi hành khách khác.
Đúng là “con sâu làm rầu nồi canh”. Việc đám “dân chủ cuội” mượn chuyện này, để té “nước theo mưa” nhằm bôi nhọ, nói xấu lực lượng Công an và chế độ đều bị nhân dân nhận rõ và bác bỏ.