Jun 20, 2017

Kẻ sàm ngôn

Tre Việt - Trong làng zận “dân chủ” thì Lê Công Định được đồng bọn coi là trí thức, thậm chí một thời được coi là “ngôi sao”, bởi y có cái mác luật sư. Ấy thế mà những phát ngôn gần đây của Định lại cho mọi người thấy: hình như gã bị tâm thần, nếu không thì cũng mắc cái bệnh “sủa càn”!
Lê Công Định
          Là một luật sư, Định hẳn ý thức rõ việc tước quốc tịch của một công dân như thế nào? Và một người như thế nào mới bị nhà nước tước quyền công dân? Ấy vậy mà sáng 16-6-2017, Lê Công Định có tút FB với tựa: “Hãy tước quốc tịch của tôi”. Định cho rằng: y cũng như Phạm Minh Hoàng, một kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam, mới đây đã bị Nhà nước ta tước quốc tịch theo Điều 31 (Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam), Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Trong tút FB của mình, Lê Công Định cho rằng nếu như “Ai vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia thì sẽ bị tước quốc tịch Việt Nam”, thì trường hợp của gã cũng xứng đáng bị tước quốc tịch. Định viết “tôi cũng như giáo sư Phạm Minh Hoàng, từng bị cáo buộc vi phạm pháp luật của Việt Nam vì từng xâm phạm “an ninh quốc gia” kiểu Việt Nam, HÃY TƯỚC QUỐC TỊCH CỦA TÔI!”. Lập luận này cho thấy, Định tự thú nhận rằng chính gã đã từng xâm phạm “an ninh quốc gia” - một điều mà Lê Công Định vẫn bai bải chối tội trước Tòa và dư luận sau khi được thả. Đúng là trò hề!
Mọi người thử xem có loại con nào mà quay cổ lại cắn “bố mẹ” như Lê Công Định hay không? Nếu mà Định thích không mang Quốc tịch Việt Nam nữa chỉ cần viết đơn theo điều 27, 28 và 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và viết đơn xin gia nhập quốc tịch của một nước nào đấy, làm gì mà cứ “lu loa” cái mồm. Có lẽ đây là chiêu trò mới của Định: tỏ vẻ ta đây anh hùng, ngạo mạn lên tiếng thách thức pháp luật, khi biết rõ trường hợp của hắn vẫn chưa tới mức để bị tước Quốc tịch. Nếu thực sự Lê Công Định muốn bị tước quốc tịch, liệu Định có dám ra nước ngoài cư trú? Hay Định làm như thế để tỏ ra ủng hộ Phạm Minh Hoàng trong chống phá Nhà nước Việt Nam? Phải chăng Lê Công Định muốn dọn đường để tiếp tục đi trên con đường cũ bằng cách thức khác? Phải chăng anh ta muốn đánh tiếng về “lòng trung thành” với ai đó? Tiền hậu bất nhất, nhưng lời khai, vi-đê-ô clip nhận tội của Định thì vẫn còn rành rành trên in-tơ-nét. Thiết nghĩ, từng là một “luật sư” được ca ngợi có “tài năng” nhưng Lê Công Định lại công khai thể hiện thái độ tráo trở như vậy thì thử hỏi, đâu là con người đích thực của anh ta?
Thật ra, đã từ lâu, người ta không còn coi Định là người Việt bởi những gì hắn đã làm với dân tộc này. Chính xác hơn, cho dù gã có cái tên Việt là Lê Công Định thì người Việt vẫn chỉ coi gã là loài chó ghẻ phản chủ. Vì vậy, việc Định điên khùng kêu gọi hãy tước Quốc tịch của y cũng không quan trọng, chỉ cho mọi người thấy rõ bộ mặt xảo trá của loài “zận” mà thôi!

 Một tên zận chủ đội lốt “luật sư” như Định không có tư cách để phát ngôn về việc tước hay không tước quốc tịch của kẻ khác. Phát ngôn của Định ngày càng thể hiện bản chất điên cuồng chống phá nhà nước, hắn đã quá coi thường pháp luật Việt Nam. Có lẽ sự khoan hồng của pháp luật hay cái thời gian bóc lịch 3 năm chưa đủ với con người này, cần phải nghiêm trị kẻ sàm ngôn như Lê Công Định để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam./.