Aug 19, 2016

MỌI SUY ĐOÁN LÚC NÀY ĐỀU MANG CẢM TÍNH VÀ VÕ ĐOÁN

Tre Việt - Vụ việc đáng tiếc xảy ra ở tỉnh Yên Bái, sáng ngày 18/8/2016, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục Trưởng kiểm lâm dùng súng ngắn K59 bắn ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó ông Đỗ Cường Minh tự sát. Cả 3 người đều thiệt mạng. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cả xã hội.
          Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo ngay sau đó, thông tin cho báo giới biết rõ tình hình. Nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, cụ thể ra sao còn chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước mắt, ổn định tình hình, tổ chức chu đáo cho những người xấu số về nơi an nghỉ. Thế mà, trên các trang mạng xã hội không khó bắt gặp những lời bàn tán. Đó là quyền của mỗi người, nhưng chớ lạm dụng quyền ấy mà đoán già đoán non, gán ghép cho những người xấu số tội này tội nọ sẽ làm đau lòng người thân, gia đình và bạn bè. Sự ra đi của bất kỳ ai, dù nguyên nhân nào cũng đều thương sót! Vì thế, đừng có những lời lẽ sát muối vào lòng nhau mà có tội với vong linh người đã khuất.

          Cũng có một số người từ vụ việc trên lại gán ghép, quy kết cho bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở tỉnh Yên Bái những tội tầy đình. Đừng ác khẩu mà ân hận! Vì lời nói buông ra không thu lại được bao giờ. Sự việc như thế nào đã có cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành, làm sáng tỏ. Những ai có trách nhiệm thì chớ vội phát biểu mang cảm tính, chủ quan, áp đặt. Bởi nó chỉ làm rối thêm tình hình, lòng dân không yên. Vì vậy, hãy thể hiện rõ là người có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân không phát biểu thiếu căn cứ, mang tính suy đoán chủ quan!