Aug 26, 2020

Bảo kê tội phạm



Tre Việt - Ngày 18/8/2020, Sam Brownback, Đại sứ lưu động của Ủy ban Tự do tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Mục sư Tin lành A Đảo, người đang thụ án tù 05 năm với tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Để hiểu rõ bản chất sự việc, trước hết cần làm rõ về cặp “thầy, trò” và mối quan hệ của họ. A Đảo còn gọi là A Ma Dũng, trú tại làng La Xiêng, xã Rờ Khơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, trước khi được “nhập kho” là Mục sư Tin lành. Thoáng nhìn, Đảo trán rộng, mặt vuông, có vẻ thông minh, hiền lành, nhưng đằng sau ẩn chứa nhiều mưu mô bất hảo. Đảo có tư chất tốt, học hành tử tế nên được bổ nhiệm Mục sư (có chức năng chính là giảng kinh thánh và quản trị Hội thánh cơ sở), nhưng tài năng đó không phục vụ nhân dân, nước nhà mà đến với các thế lực thù địch bên ngoài. Được các quan thầy lôi kéo, hướng dẫn, Đảo giảng kinh gắn với tuyên truyền nhiều vấn đề trái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo; vu cáo chính quyền địa phương đe dọa, buộc nhiều người bỏ đạo, bắt giữ đánh đập và cấm đồng bào có đạo nhóm họp để cầu nguyện theo đức tin,… từ đó lôi kéo người Thượng trốn đi nước ngoài.
Cùng với đó, từ năm 2012, Đảo đã cấu kết với A Ga - người cùng sinh hoạt trong Hội thánh Tin lành - tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Năm 2013, A Ga trốn sang Thái Lan nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, thông đồng với Đảo để đưa thêm nhiều người Thượng khác trốn đi Thái Lan. Thực hiện việc đó, trách nhiệm của Đảo là đưa người từ Pleiku đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó dùng xe ôm đưa người vượt biên theo đường tiểu ngạch đến Phnôm Pênh, Campuchia; từ đây, đồng bọn của Đảo sẽ đón người đi Thái Lan. Từ tháng 3 đến tháng 8/2016, Đảo cùng đồng phạm đã tổ chức chót lọt 02 đợt, đưa 05 người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai và Phú Yên trốn ra nước ngoài, thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng. Đến ngày 18/8/2016, khi đưa tiếp 05 người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài thì hắn bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Khi ra tòa, Đảo đã hối cải, nhận ra việc làm sai trái, hứa không tái phạm và xin được hưởng khoan hồng. Năm 2015, hắn đã từng giúp sức cho A Pưnk - đối tượng cùng quê - đưa nhiều người dân tộc thiểu số đi Thái Lan. Mặc dù tái phạm tội, nhưng bản án 05 năm tù dành cho Đảo thể hiện sự nhẹ nhàng, nhân văn của cơ quan pháp luật.
Về phía Brownback, tại một hội nghị do Ủy ban cứu người Vượt biển tổ chức, ông ta và Jim Carr (đồng nghiệp cùng cơ quan) cho rằng: “Vào năm 2016, mục sư A Đảo tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo - Tín ngưỡng Đông Nam Á tại Đông Timor. Khi trở về, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và tuyên án 5 năm tù…”. Jim Carr lớn tiếng, “Tôi quyết định bảo trợ cho ông A Đảo và sẽ vận động cho ông ấy. Tôi sẽ lên tiếng về những vi phạm tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam và nêu bật những trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo đang phải sống trong tù một cách oan ức”. Thật buồn cười, ngồi tận bên kia bán cầu, đọc vài dòng tin trên các trang mạng thiếu thiện trí với Việt Nam đã khiến Brownback văng ra vài chữ trên Twitter: “Ngày này cách đây 4 năm, Mục sư A Đảo bị bắt giam tại Việt Nam sau khi ông tham gia một hội nghị về tự do tôn giáo trong khu vực…. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông và những người khác bị giam giữ chỉ vì lên tiếng cho tự do tôn giáo”. Phát biểu hàm hồ, hung hăng, các ông đâu có hiểu gì về những tên “học trò” ngỗ ngược tại đây. Nói như thế là ông bảo kê tội phạm đấy./.