Sep 28, 2019

Tư tưởng u mê dẫn tới nhận thức tối tăm



Tre việt - Vừa qua, trên trang mạng vanviet.info có bài “Tại sao phải nói lời chia tay với chủ nghĩa xã hội”, tác giả Phạm Văn Biển đã sử dụng mộ mớ lý luận hỗn tạp để phủ định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, biến ưu điểm thành khuyết điểm, công thành tội,… mang lại sự nguy hiểm cho bạn đọc trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội, nhất là ở Việt Nam.
Biển là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch có nhiều tác phẩm giá trị, như: Chú bé vô hình; Hoa nào đẹp nhất; Mười ngày làm khách,… và từng được trao giải thưởng của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Kim Đồng. Do đó, ông ta không phải dân đen mà được học hành tử tế. Tuy nhiên, trong bài viết này, ông ta nhận thức rất nực cười trên 3 vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất, Biển cho rằng, đã có hàng trăm triệu người chết oan vì chủ nghĩa xã hội. Ở đây, Biển ám chỉ đến hy sinh của nhân dân những nước xã hội chủ nghĩa trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng dân tộc. Cách nói “lập lờ đánh lận con đen”, biến công thành tội để người đọc lướt qua sẽ cảm thấy đúng. Thực tế, hàng trăm triệu người của các nước xã hội chủ nghĩa đã hy sinh oanh liệt, cao cả để bảo vệ quốc gia, dân tộc chống lại sự đô hộ của các nước tư bản, thực dân và đặc biệt là đưa nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ 2; đồng thời, đã thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập của mọi dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nhân loại luôn biết ơn sự hy sinh cao cả đó.
Thứ hai, ông ta nói quàng rằng, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vu vơ, không có mô hình, chẳng thấy mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy, tư tưởng của ông ta bị mê man và nhận thức bị bại liệt. Vì trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng từ trước tới nay đều nêu rõ mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng gồm 8 đặc trưng cơ bản là: “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.
Thứ ba, ông ta nói càn, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chúng Việt Nam hiện nay quá đau khổ. Thực tế, tháng 01-2018, theo công bố của tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội New Economics Foundation, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có môi trường sống bền vững.
Có lẽ do cuộc sống buông thả, thiếu trau dồi tư tưởng mà Biển đã “chuyển hóa” từ nhà văn tốt trở thành một kẻ u mê trong tư tưởng với nhận thức ngày càng tối tăm./.