Mar 27, 2018

RSF không xứng với tên gọi và mục đích hoạt động

Tre Việt- Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, ngày 24-3-2018, VOA Tiếng Việt có đăng bài viết nêu ý kiến của cái gọi là Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) với lời “khuyên nhủ” rằng: “Pháp phải đặt vấn đề nhân quyền với ông Nguyễn Phú Trọng”. Lý do mà RSF đưa ra là vì: “Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập”(!).

Cần nói ngay rằng đây là một sự xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền Việt Nam.
Việt Nam đã và đang tham gia có hiệu quả các công ước quốc tế về quyền con người. Thành tựu nhân quyền của Việt Nam được công đồng thế giới đánh giá cao, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo. Ở trong nước, xét trên khía cạnh pháp lý, Điều 14, 15 Chương II, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013 đã quy định đầy đủ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhà nước Việt nam cũng đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong các bộ luật, luật, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, nhằm tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để cho người dân thực thi quyền và nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xét trên thực tế, mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, địa vị, tôn giáo đều được Nhà nước bảo đảm quyền tự do biểu đạt, tự do thông tin, tự do tôn giáo,… theo quy định. Hiện nay, Việt Nam có gần 800 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; hệ thống internet phát triển mạnh mẽ, mọi người dân đều có thể sử dụng, truy cập thông tin từ các nước, các vùng, các tổ chức trên khắp thế giới, trong đó có trên 50 triệu người sử dụng mạng xã hội pacebook; các hàng thông tấn, báo chí lớn, có uy tin trên thế giới, như: AP, BBC,… đều có trụ sở đại diện ở Việt Nam. Như thế, việc RSF nói ở Việt Nam không có tự do thông tin là một sự xuyên tạc trắng trợn.
Tuy nhiên, những thực thể, cá nhân nào vi phạm Hiến pháp và pháp luật đều bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố xét xử một cách công minh. Xi đưa ra ví dụ sau: vào ngày 06-3-2007, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị bắt, ngày 11-5-2007, Tòa an nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Văn Đài 05 năm tù giam. Ngày 27-11-2007, Tòa án phúc thẩm giảm án, còn 04 năm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", thời gian quản chế 04 năm. Tại phiên tòa này đã làm rõ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân đã tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ chế độ xã hội, vu cáo, xuyên tạc chính sách của Nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; viết, phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống Nhà nước. Bản thân Nguyễn Văn Đài đã nhận 60.000 USD của các Tổ chức phản động, như: “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, “Họp mặt dân chủ”, “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam” ở Mỹ. Sau khi ra tù, mặc dù đang trong thời gian quản chế tại địa phương nhưng Đài vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chống phá Nhà nước, bên cạnh đó còn liên kết với nhiều đối tượng cộm cán khác để lập nên Hội Anh em dân chủ làm nơi tụ họp và công khai các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Ngày 16-12-2015, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Văn Đài, ở tại phòng 302, Z8, tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, về tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước”, theo Điều 88, Bộ luật Hình sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 30-7-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 06 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác, gồm: Lê Thu Hà, sinh năm 1982, tạm trú tại số 10 Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Đức, sinh năm 1960, trú tại số 23/45/1A Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, trú tại phòng số 8, thửa số 44, Khu vườn rau, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là các đối tượng phản động hết sức nguy hiểm, mặc dù đã được các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục nhắc nhở nhưng ngày càng tỏ ra ngoan cố và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, vi phạm quyền con người, quyền công dân theo quy định pháp luật. Đây là việc làm cần thiết để bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
Thực chất việc RSF bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật là đang cố tình cổ súy cho những tư tưởng, hành động cực đoan, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá dân chủ, nhân quyền. RSF không xứng với tên gọi và mục đích hoạt động đã đề ra./.


Giọng điệu vô duyên

Tre Việt - Gần như đã trở thành thông lệ, mỗi khi Việt Nam đăng cai tổ chức các sự kiện lớn, hoặc nhân dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm, làm việc tại một số quốc gia trên thế giới thì các phần tử bất mãn với chế độ lại cấu kết với một số tổ chức quốc tế phản động núp bóng dưới danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bày trò ra thông cáo, lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế gây áp lực với lãnh đạo, chính quyền Việt Nam. Gần đây nhất, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp đã kêu gọi Chính phủ Pháp lên tiếng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập, nhân dịp Tổng Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

 Đây là giọng điệu rất vô duyên, lạc lõng,nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Tuy nhiên, những mưu đồ đó cũng chẳng nghĩa lý gì,bởi thực tế đã rất rõ ràng:
  Thứ nhất, các nhà báo và blogger độc lập mà chúng gọi là “các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” đều là những tội đồ vi phạm pháp luật Việt Nam với các tội danh cụ thể được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, họ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam là hoàn toàn bình thường và bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều làm như vậy. Điển hình, là Nguyễn Văn Đài bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79,Bộ Luật Hình sự, hay đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) bị xử 10 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ Luật Hình sự, v.v.
Thứ hai, Chính phủ các quốc gia mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến thăm đều có quan điểm, chứng kiến riêng của mình và mọi thông tin, hoạt động đều được diễn ra theo kênh ngoại giao chính thức. Hơn thế nữa, những thành tựu trong bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và bảo đảm quyền tự do, dân chủ cho người dân ở Việt Nam đã được chính các tổ chức quốc tế, các quốc gia chứng kiến, ghi nhận thực tế và đánh giá cao khi đến Việt Nam. Đây chính là bằng chứng sinh động nhất để phủ nhận giọng điệu vô duyên, lạc lõng của những cá nhân, tổ chức bất mãn với chế độ, thâm thù với Việt Nam như RSF.
Thứ ba, kết quả mọi chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến các quốc gia trên thế giới đều thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Ðây không chỉ là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm và cam kết chính trị ở mức cao của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, trên cơ sở các lợi ích song phương, đa phương. Với tầm nhìn chiến lược ngày càng gia tăng, Việt Nam đã dần hoàn thiện khuôn khổ hợp tác với các đối tác quan trọng ở tất cả các châu lục, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, giọng điệu vô duyên của những kẻ bất đồng chính kiến với chế độ, cho dù đó là của tổ chức hay cá nhân cũng hoàn toàn bị phủ định và không bao giờ đạt được mục đích./.