May 9, 2016

CÁ CHẾT, LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

             Tre Việt - Vừa qua, việc cá chết hàng loạt ở các tầng nước khác nhau ở ven biển miền Trung đã làm điêu đứng không chỉ bà con ngư dân mà còn các hộ kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản và cả những nhà đầu tư có các công trình ven biển ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Đây là sự cố môi trường biển lần đầu tiên, trên diện rộng, phức tạp, chưa rõ nguyên nhân ở nước ta. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố đã nhanh chóng vào cuộc nhằm nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại, trợ giúp ngư dân, ổn định đời sống.
Thực tế cho thấy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cử Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… cùng các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học và nhà khoa học, chuyên gia về môi trường hàng đầu của đất nước đến tận nơi vụ việc xảy ra để xem xét, đánh giá. Đồng thời, có chủ trương mời các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam cùng nghiên cứu, tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành một số quyết định hỗ trợ về vốn, lãi xuất ngân hàng, khoanh nợ, xóa nợ, giãn nợ, trích xuất hàng trăm tấn gạo,… giúp cho ngư dân, các hộ kinh doanh, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương bị sự cố môi trường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để cùng Chính phủ tìm hiểu nguyên nhân, giúp đỡ bà con ngư dân bằng những chính sách thiết thực. Nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt để chia sẻ, giúp đỡ, làm vơi đi những vất vả khó khăn của đồng bào nơi đây. Chính vì vậy, đời sống bà con ngư dân, các hộ kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản, các doanh nghiệp đầu tư các công trình ven biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã bắt đầu đi vào ổn định, ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển đánh bắt cá. Đây là một sự thật hiển nhiên, thể hiện trách nhiệm chính trị, năng lực quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp, cũng như tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân với Đảng, Nhà nước ta. Trong lúc bộn bề khó khăn, lương tâm và trách nhiệm của Chính phủ, của từng người con đất Việt đã được thể hiện và tỏa sáng.
          Tuy nhiên, một số thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng sự cố môi trường biển ở các địa phương nêu trên để thực hiện mưu đồ xấu. Lợi dụng bầu không khí tự do dân chủ trong thông tin và truyền thông của đất nước, chúng sử dụng các trang mạng xã hội ra sức xuyên tạc tình hình, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân tham gia những hoạt động trái pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng trưng ra những bức ảnh được cắt, dán hòng xuyên tạc sự thật; đăng tải những bài viết tố cáo Đảng, Nhà nước ta “vì kinh tế cục bộ”, “vì lợi ích nhóm”,… mà quên bảo vệ môi trường!? Chúng ra sức kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống đối chế độ, chống đối Chính phủ,… làm mất trật tự, an toàn xã hội, v.v. Tiếp tay cho chúng, các tờ báo điện tử, như: BBC, VOA, RFA,… đã nhanh nhảu phỏng vấn những kẻ tự xưng là “Nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” với những nội dung cho rằng: Chính phủ Việt Nam thờ ơ trước sự cố môi trường biển ở miền Trung; sự việc cá chết chứng tỏ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng,… Thậm chí, có bài phỏng vấn gắn sự việc ông O.Ba-ma - Tổng thống Mỹ đến Viêt Nam với việc xử lý cá chết, kêu gọi quốc tế lên án chính quyền Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền công dân, v.v. Hành động của chúng thật là vô lương tâm. Chúng lợi dụng nỗi đau của cả nước, nỗi đau của hằng triệu ngư dân, những người kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản để thực hiện mục đích gây mất ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống đối chính quyền. Đáng tiếc cũng có bộ phận nhỏ, những “Anh hùng bàn phím” và người dân do thiếu thông tin, bị ám thị bởi “hội chứng đám đông”, thích thể hiện,… đã vô tình gián tiếp tiếp tay cho chúng. Hành động của họ đã làm nhân lên nỗi đau của đất nước, của nhân dân cả nước và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của sự cố môi trường biển. Họ đã quên đi trách nhiệm công dân của mình trước “thiên tai, địch họa” của đất nước.

          Đất nước ta còn nghèo, còn nhiều khó khăn, gian khổ. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của nhân dân cả nước, nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Việt Nam được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới đánh giá là có nền chính trị ổn định, nền kinh tế phát triển năng động, là một trong những điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế, v.v. Làm được điều đó là do Đảng, Nhà nước và mỗi người dân luôn ý thức rõ lương tâm và trách nhiệm của mình với đất nước; cùng đoàn kết, chung tay, chung sức, chung lòng mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Vì thế, trước việc cá chết hàng loạt do sự cố môi trường, hay bất cứ sự cố nào khác mỗi công dân hãy ý thức rõ lương tâm và trách nhiệm của mình để cùng Đảng, Nhà nước tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục triệt để, nhanh chóng đem lại sự bình yên cho nhân dân “khúc ruột miền Trung”.

Những kẻ lợi dụng nỗi đau của đất nước, của nhân dân hòng “đục nước, béo cò” nhằm gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống Đảng và Nhà nước ta nhất định sẽ bị nhân dân nhận rõ và lên án./.