Feb 4, 2018

Đừng động đến lòng kiêu hãnh của dân tộc

Tre Việt - Vừa qua, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh chụp một đoạn bình luận với nhiều lời lẽ khiếm nhã của Daniel Hauer (thường được biết tới với cái tên Dan) nói về U23 Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, Dan đã mỉa mai cách chia sẻ niềm vui chiến thắng của một người nước ngoài (nếu U23 Việt Nam vô địch U23 châu Á, ông ta sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam lên ngực nơi gần trái tim để ăn mừng). Đồng thời, có những lời lẽ cực kỳ khiếm nhã và thiếu tôn trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Trước sự việc này, nhiều người dân Việt Nam đã tỏ thái độ hết sức bức xúc và phẫn nộ vì những hành vi vô văn hóa của Dan. Ngay sau đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã làm việc với Dan về những phát ngôn trên.
Bình luận khiếm nhã của Daniel Hauer
Tuy nhiên, trái với phản ứng của đại đa số người dân Việt Nam, một số rận chủ vẫn trơ trẽn lên tiếng cổ súy cho Dan. Không những thế, chúng còn đưa ra những lời lẽ nhố nhăng để phán xét Đảng Cộng sản, phán xét chế độ và những anh hùng dân tộc.
Đúng là những kẻ vô ơn. Một chút liêm sỉ cũng không còn mà dám cao giọng nói đến “yêu nước”, “dân chủ, nhân quyền”.
Cổ súy cho Dan, nhưng ngay lập tức chúng đã phải chưng hửng khi trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, Dan giải thích rằng, vì không hiểu được văn hóa Việt Nam, không tìm hiểu kỹ càng về lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam và không biết các vĩ nhân, anh hùng dân tộc ở Việt Nam được kính trọng như thế nào nên mới có hành động như vậy. Đồng thời, ông này đã gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mong có cơ hội để sửa sai.
Hành động của Dan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng dù sao ông ta cũng đã thể hiện thái độ hối lỗi, nhận thức ra hành động sai trái của mình. Còn những anh hùng bàn phím, những nhà rân chủ kiếm tiền bằng việc xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, phá hoại đất nước thì vẫn luôn thể hiện là những kẻ “mặt trơ, trán bóng”, mù quáng và ảo tưởng.
Khi dân tộc Việt Nam đang oằn mình dưới gót giày của bọn xâm lược thì chúng chạy tót sang nước ngoài để giữ tính mạng, không những thế còn “cõng rắn cắn gà nhà”, “đưa voi về giày mả tổ”,… vậy mà giờ đây, chúng lại thi nhau ca bài ca yêu nước.
Hùa theo Dan để phán xét, nói xấu Đảng và các anh hùng dân tộc, nhưng chúng sẽ không thể thay đổi được sự thật là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cùng với những anh hùng dân tộc kiệt xuất, như: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,... nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chấm dứt chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, xóa bỏ chế độ thực dân kiểu cũ, viết lên những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc; lần lượt đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để giải phóng dân tộc, đưa đất nước đổi mới phát triển; nhân dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt.

Bởi vậy, bất kỳ ai có hành vi xuyên tạc, boi nhọ Đảng và những anh hùng dân tộc chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật hoặc sẽ bị nhân dân yêu nước chân chính lên án./.