Sep 26, 2018

Không thể phủ nhận những đóng góp của Chủ tịch Trần Đại Quang đối với đất nước



Tre Việt – Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vì căn bệnh hiểm nghèo đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Vậy mà một số kẻ nhân danh “nhân sĩ trí thức”, những nhà “dân chủ” này nọ,… lại lợi dụng sự kiện này tung ra luận điệu xuyên tạc, xúc phạm uy tín, thân thế và sự nghiệp cá nhân Chủ tịch, nói xấu Đảng, chế độ. Điển hình, như: Nguyên Đình Cống, Võ Thị Hảo, niknam Thiên Hạ Luận, Phạm Chí Dũng, v.v. Họ đích thị là những kẻ giả nhân, giả nghĩa!
 Nhưng, dù họ có nói gì đi nữa thì cũng không thể xuyên tạc, phủ nhận được những đóng góp to lớn của Chủ tịch Trần Đại Quang đối với đất nước. Trong suốt hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Kể từ khi còn là cán bộ ở Cục Bảo vệ chính trị (Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an) cho đến cương vị Chủ tịch nước, dù ở bất cứ vị trí, nhiệm vụ nào, Ông vẫn luôn sẵn sàng nhận, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Ông đã trực tiếp chỉ đạo phá án thành công những vụ án lớn, điển hình, như: đại án tham nhũng, sai phạm kinh tế xảy ra tại Vinalines; Huỳnh Thị Huyền Như cố ý làm trái với số tiền sai phạm gần 4.000 tỷ đồng; vụ tham nhũng xảy ra ở Ban quản lý các dự án đường sắt Việt Nam, vụ án Hà Văn Thắm, v.v. Ông còn chỉ đạo điều tra vụ thảm án 6 người bị giết hại tại Bình Phước, vụ thảm án 4 người chết ở huyện Tương Dương, Nghệ An, kịp thời bắt hung thủ, làm rõ nguyên nhân, góp phần ổn định tình hình, dư luận.
 Khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, Ông đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, từ cải cách tư pháp, bảo vệ an ninh quốc gia, đến mở rộng quan hệ quốc tế,... góp phần đưa đất nước vươn lên vững chắc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với Ðảng, Nhà nước, nhân dân, Ông đã nỗ lực góp sức đưa đất nước vượt qua những thời điểm khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, chính trị, chủ quyền đất nước và để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác đối ngoại. Đặc biệt, Chủ tịch luôn quan tâm công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đồng thời đề ra nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhân dân, nông dân, người lao động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, v.v. Qua đó, tạo nên sức mạnh to lớn của đất nước, đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới.
Uy tín và sự đóng góp của Ông không chỉ được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ghi nhận, mà còn được bạn bè quốc tế tôn trọng, thừa nhận. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một lãnh đạo xuất sắc”; Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ”; Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có được sự nể trọng của nhân dân và bạn bè thế giới”, v.v.
Các hãng thống tấn, truyền thanh, truyền hình,… lớn của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh,… đều trang trọng đưa tin về sự mất mát này của nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo nhiều quốc gia, các tổ chức có uy tín trên thế giới đều tỏ lòng thương tiếc, gửi điện chia buồn, thăm hỏi tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong phiên họp toàn thể ngày 21-9-2018, các thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm; các nước Lào, Cuba tổ chức Quốc tang, Thái Lan treo cờ rủ tưởng nhớ Chủ tịch Trần Đại Quang, v.v.
Sự thực trên là minh chứng sinh động về uy tín và sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Trần Đại Quang đối với đất nước, không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được./.

Sự bịa đặt vô lương tâm


Tre Việt - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Ngay sau khi thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang trong 02 ngày (ngày 26 và 27-9). Tuy nhiên, trước thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, trên các trang mạng xã hội như “danlambao”, “Nhân sĩ trí thức yêu nước”, những kẻ ba que, như: linh mục Nguyễn Duy Tân, Nguyên Đình Cống, Phan Trí Đỉnh, Nguyễn Đệ, Võ Văn Tạo,… lại đưa ra những phát ngôn hồ đồ, thâm độc, đầy ác ý, như: nguyên nhân Chủ tịch nước chết là do bị “đầu độc”, “đấu đá”, tranh giành quyền lực trong nội bộ; với những bình luận suy diễn, xúc phạm đến uy tín và thân thế Chủ tịch nước. Không dừng lại ở đó, chúng còn “Cầm đèn chạy trước ô tô”, le te “ăn ốc nói mò”, dự kiến nâng “ông nọ, nhấc bà kia” vào cái chức Chủ tịch nước tới đây. Chúng đang cố tình lợi dụng sự kiện này để “chọc ngoáy”, nói xấu, bôi nhọ chế độ, nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ Đảng và chính quyền, công an với quân đội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Đó là mưu đồ chính trị đê hèn của những kẻ vô lương tâm.
Đạo lý truyền thống của người Việt “Nghĩa tử là nghĩa tận”, mang đậm nét nhân văn, truyền thống văn hóa Việt, đó là đạo lý tốt đẹp muôn đời nay của dân tộc ta. Thế nhưng, lại có những kẻ “táng tận lương tâm” đã dùng từ ngữ đê tiện nhất,… để nhục mạ người đã khuất, nhất là với Nguyên thủ quốc gia. Một hành vi khốn nạn đến tột cùng của những kẻ bất lương, cần phải lên án mạnh mẽ.

Để thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy biến đau thương thành hành động, sức mạnh, đề cao cảnh giác trước âm mưu đê tiện của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, những kẻ chống phá đất nước, kiên quyết làm thất bại âm mưu của chúng. Hãy, để cho hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang - người con ưu tú của dân tộc, vị tướng thống lĩnh các lực lượng vũ trang đáng kính được yên giấc ngàn thu ở cõi vĩnh hằng, cầu mong cho linh hồn Chủ tịch nước được siêu thoát,… Đừng, vì mục đích chính trị đê hèn, để cố tình “Bôi vẽ, bịa đặt” về cái chết của Chủ tịch nước, đó là tội lỗi không thể tha thứ, hành vi như vậy chẳng khác gì loài cầm thú, tội đồ của dân tộc./.