Mar 22, 2017

Chỉ nói bừa

Tre Việt - Mấy hôm nay, trên mạng rộ lên việc một “người” đi thăm Trường Sa về khăng khăng bảo vệ ý kiến “Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông”. Rằng, mình đã được cung cấp thông tin rất chính xác và đầy đủ (!) Ý kiến của cộng đồng mạng có kẻ đồng tình, người phản đối, song đại đa số phản đối là chủ yếu. Bởi người này chỉ nói bừa, cứ như thể chỉ có một mình mình đi thăm Trường Sa để nói bừa, lừa dối người không biết.

Hằng năm, chúng ta đều có các đoàn ra thăm Trường Sa, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây để họ thấy rằng: “Không xa đâu Trường Sa ơi” như lời bài hát “Gần lắm Trường Sa”. Trong số các đoàn ra thăm Trường Sa, thành phần tham gia có cả Việt kiều, thậm chí có cả người trước kia tham gia chế độ cũ ở Sài Gòn (trước năm 1975), đại biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số, v.v. Những người đi thăm Trường Sa về đều có nhân xét khác với ý kiến của người này.
Thực tế cho thấy, quân-dân ta đang làm chủ không ít các đảo nổi, chìm ở quần đảo Trường Sa và 100% các đảo, điểm đảo mà quân-dân ta làm chủ đều có Cột mốc Chủ quyền, trên đó có Quốc huy, Cờ đỏ Sao vàng và ghi rõ: kinh độ, vĩ độ khẳng định là lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ đội, nhân dân trên quần đảo Trường Sa luôn chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân ta vươn khơi bám biển hằng ngày.
Đó là sự thật! Đó cũng là sự khẳng định chủ quyền không bàn cãi của Việt Nam trên Biển Đông !

Kẻ đưa ra ý kiến trên có thể đã đi thăm Trường Sa thật, song lại mắt mù, tai điếc hoặc giả thần kinh mới phát ngôn như vậy. Họ nói Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông, chẳng khác nào nói rằng Việt Nam đã mất hết Trường Sa. Như vậy là họ xúc phạm công sức, trí lực của bao thế hệ, của cả dân tộc này, xúc phạm xương máu, hương hồn của bao liệt sĩ đã hy sinh cuộc sống của mình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam./.