Jan 2, 2020

Có Đảng lãnh đạo Quân đội ta mới giành thắng lợi - điều không thể bác bỏ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh



          Tre Việt
- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019), Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”. Mở đầu bài viết đã khẳng định: “Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”.
Khi bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số người lập tức “phản biện”. Họ cho rằng, viết như vậy là không đúng với lịch sử dân tộc, là “có lỗi” với tiền nhân. Lịch sử dân  tộc ta cho thấy, có đảng lãnh đạo đâu mà ông cha ta vẫn đánh đuổi được quân xâm lược phương Bắc, bảo vệ toàn vẹn núi sông, bờ cõi.
Thoạt nghe họ nói thấy rất đúng. Bởi lịch sử dân tộc là như thế, điều đó không ai có thể bác bỏ! Nhưng ngẫm kỹ thấy họ nói có gì đó sai sai.
Thật vậy, nhìn lại lịch sử dân tộc ta, trước khi Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi ở khắp Bắc, Trung, Nam. Đó là phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động chống thuế Trung Kỳ, cuộc vận động Duy Tân, Ðông Kinh nghĩa thục; các phong trào: Ðông Du, Tây Du do các sĩ phu yêu nước chủ xướng, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân Ðảng tiến hành, v.v. Các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh thần yêu nước, bất khuất, song tất cả đều lâm vào bế tắc và cuối cùng đều thất bại. Ðó là sự bế tắc và thất bại về đường lối cứu nước. Như vậy, tinh thần yêu nước của nhân dân ta vẫn vẹn nguyên và được phát huy, nhưng sao vẫn không giành được thắng lợi? Phải chăng là thời đại đã thay đổi, nhưng các phong trào yêu nước của nhân dân ta vẫn thực hiện theo phương thức cũ, không còn phù hợp với thực tiễn? Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lập ra Quân đội nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta cùng với nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - hai đế quốc sừng sỏ của thế giới; tiếp đó, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, v.v. Điều ấy cho thấy, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định, từ khi ra đời đến nay, suốt 75 năm qua hay nói cách khác trong thời đại ngày nay, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta là nhân tố quyết định mọi thắng lợi thì có gì sai nào? Thế mà một số người lớn tiếng la hét là sao?
Không dừng ở đó, họ lại “phản biện” tiếp: các nước trên thế giới có đảng cộng sản lãnh đạo đâu mà vẫn bảo vệ được đất nước? Về vấn đề này, xin hỏi họ rằng: sao trong cùng một làng, một xã mà có gia đình giàu, gia đình nghèo? Ngay trong các gia đình giàu và nghèo cũng mỗi gia đình lại có nguyên nhân khác nhau, có gia đình nào giống gia đình nào không? Ấy là phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của mỗi gia đình, mỗi nước mà có cách thức, biện pháp làm giàu, hay bảo vệ đất nước khác nhau cho phù hợp với mình. Có biện pháp phù hợp để phát triển kinh tế gia đình thì không nghèo và ngược lại. Tương tự như vậy, có cách thức, biện pháp phù hợp thì bảo vệ được đất nước, nếu không thì mất nước, hoặc biến đất nước thành chiến trường của các nước lớn mà thôi. Nói vậy để thấy, không thể đem điều kiện nước khác áp đặt vào nước ta và không thể đem điều kiện cụ thể của nước ta để áp đặt vào nước khác để rồi cứ ngồi đó than vắn thở dài: sao thế nọ, sao thế kia được các vị ạ!