May 19, 2017

Hành động phi luân, phi lý của một số linh mục phải bị lên án và trừng trị thích đáng

Tre Việt - Bạn đọc Minh Quân gửi đến Tre Việt bài viết tỏ thái độ đồng tình với bài “Phải nghiêm trị” của Tre Việt, ngày 03-5-2017. Xin giới thiệu cùng bạn độc và cảm ơn Minh Quân.
 HÀNH ĐỘNG PHI LUÂN, PHI LÝ
CỦA MỘT SỐ LINH MỤC PHẢI BỊ LÊN ÁN, TRỪNG TRỊ ĐÍCH ĐÁNG

                                                             Minh Quân
                                                                                              
Những ngày qua ở một số giáo xứ thuộc tỉnh Nghệ An không yên ả như vốn có bao đời nay. Đó là hệ quả của những hành động phi luận, phi lý của một số linh mục, điển hình là các linh mục: Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục. Các vị này, với lý do “vì môi trường”, đã biến Nhà thờ trở thành nơi xuyên tạc tình hình hiện thực của đất nước, rao giảng cho các tín đồ về lòng hận thù dân tộc, phỉ báng chính quyền, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả của nhân dân ta trong dựng xây đất nước. Đồng thời, cấu kết với một số tổ chức phản động, khủng bố, những thành phần bất hảo để kích động giáo dân, trong đó có cả người già, phụ nữ, trẻ em, tụ tập, tuần hành, chống đối lực lượng chức năng đang thực thi pháp luật,… gây mất trật tự, an ninh, an toàn trên địa bàn. Đặc biệt, trong ngày 29-4 vừa qua, linh mục Đặng Hữu Nam đã thúc ép giáo dân phải bày tỏ “niềm tin tôn giáo” trong ngày Chiến thắng (30-4) của dân tộc. Theo đó, ngày này, các giáo dân từ già đến trẻ ở giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị các chủ chăn ép buộc phải treo trước ngực, đội trên đầu những câu khẩu hiệu xuyên tạc trắng trợn sự thật lịch sử về ngày Chiến thắng của dân tộc. Đích thân Đặng Hữu Nam đã ngang nhiên rao giảng với các con chiên rằng, ngày 30-4 là “ngày mà đất nước Việt Nam rơi vào thảm cảnh đau khổ cả miền Bắc lẫn miền Nam, ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người…”. Hơn thế nữa, khi các cơ quan chức năng ra thông báo lập án điều tra, tiến hành bắt giữ Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình,… về những hành vi côn đồ, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm quyền con người, quyền công dân, chống phá chính quyền, thì Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục lại nhân danh Thiên Chúa để đứng ra tổ chức chứa chấp, bảo vệ những kẻ phạm tội này.

Hành động của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình thục là phi luân, phi lý, hành động của kẻ vô ơn, bội nghĩa, vi phạm pháp luật.
Cả thế giới loài người tiến bộ đều hiểu rõ, ngày 30-4 là ngày Chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đập tan ý chí của giặc Mỹ xâm lược, đem lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Hằng năm, cứ đến ngày này, cả dân tộc lại tổ chức nhiều hoạt động để tôn vinh ngày Chiến thắng và tưởng nhớ các liệt sĩ, thương binh đã ngã xuống hoặc để lại một phần máu thịt của mình trên các chiến trường khốc liệt để đất nước nở hoa chiến thắng. Đây cũng là ngày mà nhiều gia đình ở Việt Nam nói chung, ở xứ Nghệ nói riêng âm thầm thắp lên bàn thờ nén hương thơm để tưởng nhớ người thân, tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ngày 30-4 đã trở thành một mốc son vĩ đại trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, được loài người tiến bộ trên thế giới khâm phục và ngợi ca.
Vậy các linh mục công giáo đang muốn điều gì? Có thật sự họ muốn người dân có một môi trường biển trong lành để ra khơi no đủ, hay họ muốn lợi dụng sự cố ô nhiêm biển các tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) do formosa gây ra để kích động giáo dân đứng lên chống đối chính quyền? Không, hoàn toàn không! Họ đang lợi dụng sự kiện này để thực hiện mưu đồ “rước voi giày mả tổ” của các thế lực chống cộng cực đoan.
Xin nhớ rằng, các linh mục có nghĩa vụ phải thực hiện các điều răn của Thiên Chúa, chăm sóc các con chiên “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để “tốt đời, đẹp đạo”. Nhà thờ là nơi giáo dục đức tin Thiên Chúa, răn dạy con chiên về đạo đức tín đồ, đạo đức công dân, về tinh thần hiệp nghĩa, cống hiến, tinh thần tương thân, tương ái, vì cộng động, vì dân tộc của Thiên Chúa và tín đồ, chứ không phải nơi phục vụ cho các mưu đồ chính trị bẩn thỉu, bảo vệ những tên tội phạm!  
Sự bình yên, nép đẹp văn hóa mang đầy tính nhân văn, nhân ái, đoàn kết, hòa hợp trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống ở các làng quê Song Ngọc, Yên Hòa, Cẩm Trường,... đã bị những hành động phi luân, phi lý của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục bôi bẩn. Việc làm của họ làm xấu đi hình ảnh Thiên chúa, hình ảnh những tín đồ Ki-tô giáo khiêm nhường, bình dị, âm thầm làm việc, âm thầm cống hiến vì sự yên bình của giáo xứ, của quê hương, bản quán, vì sự phát triển của đất nước. Họ đã đi ngược lại Thư Chung (năm 1980) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, rằng “Người công giáo phải gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình”. Đặc biệt, với tư cách là một công dân, những hành động của họ đã vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ở Việt Nam, mọi công dân đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Hành động phi luân, phi lý của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục nhất định phải bị lên án mạnh mẽ và trừng trị đích đáng./.