Apr 25, 2016

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG VÒNG BA ĐÃ LỘT MẶT NẠ KẺ TRÁO TRỞ NGUYỄN QUANG A VÀ ĐÁM “DẬN DÂN CHỦ”

Tre Việt - Với tâm nguyện “vì dân, vì nước”, Nguyễn Quang A và đám “dận dân chủ” lợi dụng dân chủ để tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Trong đơn tự ứng cử, họ đều nói là vì có “lòng yêu nước”, nên mong muốn được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV để được cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước (!) Có đúng như vậy không? Liệu họ có đủ tiêu chun để ng cử viên bầu đại biu Quốc hội - những đại diện cho quyền, lợi ích chân chính của người dân Vit Nam không?
Nguyễn Quang A
Xin điểm lại những việc làm và hành động tiêu biểu của Nguyễn Quang A và đám người tự xưng “nhà dân chủ”. Tháng 8-2015, trong buổi gây quỹ của nhóm người Việt phản động lưu vong tại Mỹ, Nguyễn Quang A đã hát quốc ca, chào cờ vàng của chế độ ngụy quân, ngụy quyền (người dân gọi là cờ ba que). Điều này cho thấy, Nguyễn Quang A “trở cờ” vong ơn phụ nghĩa không chỉ với Tổ quốc mà còn đối với chính người cha liệt sĩ của ông ta. Cũng tại Neckartenzlingen, ngoại ô thành phố Stuttgart, Đức, Nguyễn Quang A tham dự cuộc hội thảo về chủ đề quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam do những người có quan điểm, tư tưởng đối lập, chống đối Việt Nam tổ chức ngày 01-8-2015, ông ta trình bày và giới thiệu tập tiểu luận có tên“Dân chủ hóa: vài bài học quốc tế và kịch bản khả dĩ cho Việt Nam”. Nội dung của tập tiểu luận này được giới thiệu là bao gồm các bước, các giai đoạn, lộ trình và những bước chuyển biến cho quá trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam, hay nói cách khác là những bước đi và lộ trình thực hiện cho một cuộc lật đổ chế độ ở Việt Nam.
Ở trong nước, ngoài những bài viết xuyên tạc, sai trái, phản động nhằm mưu đồ lật đổ chế độ, Nguyễn Quang A và dám “dận dân chủ” còn nhiều lần tổ chức xuống đường thực hiện cái gọi là biểu tình “yêu nước”, bằng lời nói và lượn quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm cùng một số nơi khác gây mất an ninh, trật tự; thực chất là để chống đối chính quyền. Họ tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “độc quyền”, “vi phạm nhân quyền”, đòi đa nguyên, đa đảng, v.v. Gần đây, trơ trẽn, táo tợn hơn, họ thường xuyên đứng giữa đường phố đeo tấm biển “Thách Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar” vừa thể hiện thái độ chống đối, thách thức, vừa để rộng đường dư luận khi tự ứng cử bị thất bại sẽ có cớ vu cáo Nhà nước ta bóp nghẹt dân chủ, không dám làm như Myanmar.
Đối với nhân dân ở nơi cư trú thì họ chẳng quan tâm và biết đến ai, không tham gia gì với tổ dân phố như chính Nguyễn Quang A thừa nhận tại Hội nghị hiệp thương lần ba chiều ngày 09-4-2016 của tổ dân phố 13, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội: tôi mới chỉ tham gia họp tổ dân phố được một lần. Cũng tại đây, những gương mặt “nhà dân chủ” tiêu biểu, như: Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Chí Tuyến, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Đình Hà, Trương Minh Tam, Lã Việt Dũng, Đặng Bích Phượng,… đã kéo đến cổ súy “bác Quang A” cố “vượt cạn” qua vòng Hiệp thương thứ ba. Thật đáng xấu hổ, tự coi mình là những nhà “thông thái hiểu luật” mà lại vác mặt mò đến hội nghị không dành cho mình, nơi chẳng ai mời. Chắc họ lại quên khi cho rằng mình cũng cư trú cùng tổ dân phố với “bác Quang A”? Và như thế có đủ tư cách, nên cố la hét đòi vào để bỏ phiếu cho “bác Quang A”? Thật nực cười.
Đó là việc làm, hình ảnh tiêu biểu của những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, những người luôn miệng “vì dân, đại diện cho dân” nhưng ngay cả đến việc chấp hành, tuân thủ pháp luật mà không làm được, đó là còn chưa kể về đạo đức, lối sống.
Chẳng cần nói rõ thêm, chỉ với sự “trở cờ” vong ơn phụ nghĩa với Tổ quốc, gia đình; xuyên tạc, gây rối, chống phá, vi phạm pháp luật; ở chung một ngõ mà không biết ai,… thì Nguyễn Quang A và đám “dận dân chủ” đã không và không bao giờ xứng đáng để cử tri cả nước bầu là người đại diện cho mình vào Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Bởi vì, những hoạt động chống phá đất nước của họ đã quá rõ ràng, không thể che giấu được nhân dân nơi cư trú và chẳng người dân nào dại gì lại bỏ phiếu tín nhiệm cho những người đang cố tình phá hủy cuộc sống ổn định hiện tại của họ. Chính vì nhận rõ bộ mặt thật của những người tự nhận “nhà dân chủ”, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của: Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thy, Nguyn Xuân Din, Đặng Bích Phượng,… đã bị nhân dân bác bỏ tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sự thật này đã lột mặt nạ của Nguyễn Quang A và đám “dận dân chủ”.

Mặc dù đã thất bại, thế nhưng với bản chất lưu manh, cơ hội, Nguyễn Quang A và đám “dận dân chủ” lại tiếp tục bày các trò hề: rút đơn tự ứng cử; kêu gọi tẩy chay bầu cử; đơn kiếu nại; “bỏ phiếu online”,… để lấy số với mấy anh cả ngoại bang nhằm được nước ngoài đổ tiền về cho họ ngày càng nhiều hơn. Với mục đích đó, không lạ gì khi màn kịch “phong trào tự ứng cử” hạ màn chúng sẽ dựng lên màn kịch mới giống như việc tạo scandal của các ngôi sao showbiz hòng tiếp tục phá hoại cuộc bầu cử của đất nước. Song họ có dùng chiêu trò ma quỷ nào cũng không qua được sự tinh tường của nhân dân và sự thật sẽ tiếp tục bóc mẽ, lột mặt nạ của đám “dận dân chủ” này.