Oct 7, 2019

Tại sao không?



Tre Việt - Mới đây, trên trang Bauxite Việt Nam có bài “Bàn về “trung với Đảng” của Nguyễn Đình Cống, lại được một số trang “lề trái” khác đăng lại. Qua bài viết trên của vị này cho thấy, nhận thức của ông ta bị lệch chuẩn, nên dẫn đến có việc làm sai trái.
Ông ta thừa nhận: “Đến nay khái niệm về “trung” đã biến đổi nhiều”, nhưng qua trình bày một hồi lại quay về nhận thức của buổi ban đầu. Cống viết: “Từ chỗ “trung với vua”, chuyển thành “trung với nước” và “trung với Đảng”. “Trung với vua” là gốc, có từ xưa, khái niệm “trung với Đảng” là mơ hồ” (!). Cái lý của Cống đưa ra là: “Phải chăng “trung với Đảng” là trung với những con người ấy” (những người thành lập Đảng). Về điểm này Cống đã có sự “nhầm lẫm” đáng tiếc, đồng nhất trung với Đảng với trung thành với một số người. Trung với Đảng là trung thành mục tiêu, lý tưởng của Đảng là “dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì tại sao lại không? Trung với Đảng không phải trung thành với cá nhân nào. Bởi Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn khẳng định: một con người ngày hôm qua là tốt, không nhất thiết ngày mai anh ta vẫn tốt, nếu lòng dạ anh ta thay đổi, không chịu tu dưỡng, rèn luyện. Vậy nên, không có chuyện trung thành với cá nhân, nhất là cá nhân đã hư hỏng. Chẳng hạn như trường hợp của Nguyễn Đình Cống là một ví dụ. Khi còn đương chức, đứng dưới Đảng kỳ giơ tay thề trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, khi về già lại đổ đốn, lòng dạ không trong sáng, luôn tự cho mình là có tư tưởng đổi mới, muốn góp ý, kiến nghị, nhưng nhận thức lại cứ luẩn quẩn, thể hiện ngay trong bài viết “Bàn về “trung với Đảng” này. Nhưng thôi, phần nào cũng thông cảm với Nguyễn Đình Cống là con người ta về già thì thường sức khỏe giảm sút, tinh thần kém minh mẫn, nên ông ta cũng khó tránh khỏi xu hướng chung đó.
Trung với Đảng là trung thành với mục tiêu: “dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì tại sao lại không? Những ai chống lại mục tiêu ấy là chống lại nhân dân, Nguyễn Đình Cống là một người chống lại, ít ra là cản trở nhân dân ta phấn đấu thực hiện mục tiêu đó dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ông ta chính là người đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, dân tộc. Do đó, cần sự chung sức, đồng lòng của toàn dân đấu tranh với những việc làm sai trái của bất kỳ ai cản trở nhân dân ta thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Nguyễn Đình Cống so sánh: “Đảng chính trị cầm quyền ở các nước dân chủ không bao giờ đòi hỏi dân chúng trung thành với họ, chỉ cầu mong dân chúng ủng hộ họ mà thôi”. Viết vậy, là Nguyễn Đình Cống chưa hiểu hay cố tình không hiểu ở các nước tư sản, như ở Mỹ, dù là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa cầm quyền thì đều là đảng của giai cấp tư sản. Các đảng ấy đều vì giai cấp tư sản chứ không vì nhân dân lao động. Cho nên, dù có đảng nào cầm quyền thì nhân dân lao động vẫn bị bóc lột, nên làm gì có chuyện người lao động trung thành với đảng của giai cấp tư sản để họ bóc lột mình à? Cho nên, các đảng ấy không thể kêu gọi dân chúng trung thành với mình, mà chỉ kêu gọi họ ủng hộ mình mà thôi thưa ông!
Như vậy, trung thành với Đảng là vấn đề quan trọng tiếp tục được khẳng định, chẳng có lý do gì lại nghi ngờ về điều đó cả./.