Sep 15, 2021

Xúc phạm vong linh người đã khuất - không bằng loài cầm thú

 

Những ngày qua, việc cố Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng – Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần do bạo bệnh không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là sự mất mát lớn của Đảng, Nhà nước. Không những thế, nhiều người Việt Nam thương xót cố Bộ trưởng vì trong đợt dịch giã căng thẳng, phức tạp không được đến tiễn đưa, tưởng nhớ, tri ân người đã có nhiều đóng góp cho Quân đội, đất nước. 

Tiễn đưa Đại tướng Phùng Quang Thanh
về với đất mẹ

Trong văn hóa Việt Nam truyền thống nghĩa tử là nghĩa tận, người Việt Nam gần như không bao giờ dành những lời bình phẩm, bàn tán về người đã khuất mà ngược lại dành cho họ những sự tôn trọng, cảm thông nhất định. Thế mà, có một số kẻ đi ngược lại với thuần phong mỹ tục ngàn đời của dân tộc, tiêu biểu có thể kể đến là JB Nguyễn Hữu Vinh một tay dân chủ đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc và nguyện vọng của Nhân dân.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, JB Nguyễn Hữu Vinh viết: “CHỢT CÓ TIN GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG/ GIỜ THÌ THIÊN HẠ KHÔNG CẦN PHẢI ĐỒN ĐOÁN VÀ BỊA TIN” kèm theo đó là bài bình luận khiếm nhã trên Youtube. Đúng là chỉ có những phần tử rận chủ lưu manh như JB Nguyễn Hữu Vinh mới phọt được ra những lời lẽ vô ơn, thiếu văn hóa như vậy.

Đại tướng Phùng Quang Thanh là một con người trưởng thành từ chiến đấu, hai lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; tháng 9/1971, Ông được  phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 22 tuổi, bởi chiến công ở chiến trường nóng bỏng nhất.

Trong chặng đường gần 50 năm quân ngũ, trải qua các chức vụ từ chiến sĩ đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù ở đâu và trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, thực hiện nhiệm vụ gì, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công lao, đóng góp của cố Bộ trưởng Phùng Quang Thanh với Tổ quốc như vậy lẽ nào lại không đáng được ghi nhận, tri ân. Những kẻ lấy chuyện ốm đau bệnh tật của cố Bộ trưởng ra để hả hê âm mưu dựng chuyện, lấy cái chết của người khác để bình luận, tuyên truyền xuyên tạc như JB Nguyễn Hữu Vinh thì quả đúng không bằng loài cầm thú.

                                                                                                            (Nguồn http://www.tiengnoitre.org)