Feb 6, 2020

Sao lại không?


          Tre Việt - Từ dịch do vi rút corona khởi phát ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đã lan rộng ra nhiều địa phương của nước này và một số nước trên thế giới, gây ra hậu quả to lớn đối với xã hội và người dân, nhất là đối với Trung Quốc. Trước tình hình trên, để chia sẻ bớt khó khăn với nhân dân Trung Quốc và thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước, Chính phủ Việt Nam đã quyết định giúp nhân dân Trung Quốc trị giá năm trăm ngàn USD. Việc làm tốt đẹp thể hiện truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Thế mà, trên mạng xã hội lại xuất hiện ý kiến thiển cận cho rằng, Việt Nam “sĩ diện hão”, đất nước còn đang nghèo, nhân dân còn nhiều thiếu thốn mà lại đi giúp đất nước giàu thứ hai thế giới (!). Đúng là sự suy nghĩ thiển cận nên mới phát biểu hàm hồ như vậy!
Hãy nhìn lại truyền thống của dân tộc Việt Nam là luôn luôn giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, hoạn nạn dù mình còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng vì bạn mà sẵn sàng bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi. Sự giúp đỡ ấy mới thật trân trọng và quý biết nhường nào! Ấy là truyền thống nhường cơm xẻ áo của dân tộc ta, luôn vì mọi người. Còn nhớ, trong kháng chiến chống xâm lược, quân và dân ta đã cùng quân và dân Lào, Cam-pu-chia cùng chiến đấu chung một chiến hào, thực hiện nhường cơm sẻ áo cho nhau. Nhân dân ta cũng nhận được sự giúp đỡ to lớn, chí tình của nhân dân và chính phủ của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Nay nhân dân Trung Quốc gặp khó khăn, Chính phủ ta giúp nhân dân Trung Quốc cũng là lẽ thường tình, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây” và “Thương người như thể thương thân”. Không chỉ nhân dân Trung Quốc, mà nhân dân Nhật Bản khi bị thảm họa động đất và sóng thần 9 năm về trước, Nhật Bản cũng là nước giàu có nhưng Chính phủ ta vẫn có một phần giúp đỡ nhân dân Nhật Bản đấy thôi. Ấy là chưa kể nhân dân nhiều nước khác, khi gặp khó khăn, hoạn nạn, Chính phủ và nhân dân ta đều có sự giúp đỡ, sẻ chia bớt khó khăn của những nước đó. Thế mà, nay Chính phủ ta quyết định giúp nhân dân Trung Quốc những mong nhân dân Trung Quốc sớm khống chế được dịch do vi rút corona quái ác gây ra, họ lại cho rằng “sĩ diện hão” là sao? Ẩn sau phát biểu mang tính hàm hồ ấy phải chăng là ý đồ chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, là tư tưởng bài Trung, thoát Trung? Đây mới là mục đích thực của họ?
Xin thông tin thêm rằng, mặc dù chúng ta cũng đang phải đối phó với dịch do vi rút corona gây ra, nhưng không chỉ Chính phủ mà Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng giúp nhân dân Trung Quốc trị giá một trăm nghìn USD và các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc cũng quyết định giúp đỡ nhân dân Trung Quốc bằng hình thức phù hợp. Ấy là tấm lòng bồ tát, tại sao lại không?