Apr 1, 2021

“Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”

          Tre Việt - Tạ Duy Anh với bài: “Dọn mình trước khi chết!” đăng trên trang Tiếng Dân News mới đây, đề cập đến việc văn hào Nga Lép Tôn-xtôi viết “tự bạch” tự nói về những điểm hạn chế, tính xấu của mình. Từ đó, ông ta ca ngợi Lép Tôn-xtôi đã nói lên sự thật và cho rằng: “không thể lấy cái đinh ninh của một người, kể cả người đó được coi là thiên tài, thổi phồng lên thành chân lý rồi tùy tiện áp đặt cho hàng triệu người”. Như vậy, mọi người đã hiểu Tạ Duy Anh ám chỉ điều gì rồi đấy.

          Chúng ta đều biết, phàm đã là con người thì ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, nên các cụ có câu: “Nhân vô thập toàn” là vì thế. Có điều là giữa điểm tốt và xấu thì điểm nào nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn mà thôi. Khi những điều tốt nhiều hơn thì người đó có mất đi tiếng thơm về họ lưu truyền mãi cho hậu thế. “Người ta chết để tiếng” là vì thế. Các anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc ta là những minh chứng. Những anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng,... luôn được người đời nhắc đến với cả tấm lòng thành kính, đời đời nhớ ơn. Ngược lại, những ai luôn làm những điều thị phi, trái với luân thường đạo lý, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc thì bị người đời lên án, như: Lý Thông, mẹ con nhà Cám, v.v. Ngày nay, những kẻ “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “chọc gậy bánh xe”, cản trở con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì không chỉ bị người đời nguyền rủa mà còn bị pháp luật trừng trị. Vậy nên, “quay đầu là bờ” Tạ Duy Anh ạ. Đừng nói, viết những gì làm phương hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc, quyền lợi của nhân dân. Bởi “Tốt danh hơn lành áo”, hãy để tiếng thơm cho con cháu, đừng vì cái tôi nào đó hay vì miếng cơm manh áo mà làm những điều trái với luân thường đạo lý Ông ạ. Ngay như hùm dữ, chuyên ăn thịt mà đến khi chết nó còn biết để lại da có ích cho con người, huống hồ là con người biết nghĩ Ông nhỉ? Vậy nên, Tre Việt nhắn nhủ Ông rằng: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!”./.