Nov 29, 2016

Lòng dạ u tối thì mắt không sáng

Tre Việt - Lợi dụng một số cán bộ, phóng viên báo chí bị kỷ luật, một số tờ báo bị đình bản trong thời gian gần đây, một số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị cho rằng, chiến dịch "trảm" báo chí của Việt Nam không phải "làm sạch báo chí", mà khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm loại bỏ tất cả những tờ báo không biết "nghe lời" (!).


Hãy nhìn ra nước Mỹ - nước được cho là "tự do, dân chủ" cũng không có chuyện muốn viết gì thì viết, xuất bản thế nào cũng được. Thật vậy, ngày 21/8/2016 vừa qua, trên VOA tiếng Việt có bài: "Biệt kích vụ Osama bin Laden trả chính phủ Mỹ gần 7 triệu đôla" cho hay: Một cựu biệt kích Mỹ trong nhóm triệt hạ Osama bin Laden đồng ý trả cho chính phủ Hoa Kỳ gần 7 triệu đôla vì vi phạm thỏa thuận không tiết lộ các thông tin mật về cuộc đột kích. Bởi lẽ, ông Matt Bissonette đã không xin phép Lầu Năm Góc trước khi cuốn sách có tên gọi “No Easy Day” mà ông viết với bút danh Mark Owen được xuất bản năm 2012. Ông Bissonette thừa nhận rằng mình đã không chuyển sách tới cho Lầu Năm Góc thông qua trước khi xuất bản. Điều đó chứng tỏ việc xuất bản, in ấn ở Mỹ cũng bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tổ chức, cá nhân nào thực hiện không đúng thì bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, việc in ấn, xuất bản, báo chí ở nước nào cũng phải biết "nghe lời" - nói cách khác phải chấp hành các quy định của pháp luật của mỗi nước. Cũng việc làm như nhau, nhưng những kẻ thâm thù với Đảng Cộng sản Việt Nam đổ hết lên vai trò của Đảng, sao họ không chịu mở to mắt nhìn ra các nước xem thế nào nhỉ? Lòng dạ họ u tối thì mắt làm sao sáng được!

Kẻ vô ơn!

Tre Việt - Nhân sự kiện lãnh tụ Fidel Castro của Cu Ba qua đời, ngày 26-11-2016 trên các phương tiện thông tin và truyền thống của thế giới, nhất là các hãng thông tin lớn trên trang nhất đều có bài viết về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Ông. Đại đa số các bài viết đều đánh giá cao tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của dân tộc Cu Ba và các dân tộc bị áp bức, đói nghèo của Ông, nhưng cũng có không ít bài viết châm biếm, đả kích, thể hiện tâm trạng “hả hê” bởi sự ra đi của “biểu tượng cộng sản cuối cùng ở Mỹ La Tinh và thế giới”, trong đó BBC điện tử có bài: Hai cái nhìn của người Việt về lãnh tụ Cu Ba vừa qua đời.
Ở bài viết này, sau khi nhăng cuội về cuộc đời, sự nghiệp và vai trò của lãnh tụ Fidel Castro đối với Cu Ba, BBC đã trích đăng phỏng vấn hai cá nhân là Đặng Vương Hưng và Nguyễn Huệ Chi về suy nghĩ của họ về Fidel Castro. Trong đó, Nguyễn Huệ Chi nhận định rằng: "… ông Castro,… và những người theo Ông đã đi ngược quy luật tự do dân chủ của thế giới tiến bộ"(!) Phải khẳng định ngay rằng, đây là một phát biểu ngu dốt, có mục đích xấu của một kẻ “trở cờ”, ăn phải bả của “nền dân chủ kiểu Mỹ”, phản bội lại lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.
Nguyễn Huệ Chi
          Ai cũng biết cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp cách mạng, cũng như sự ảnh hưởng của lãnh tụ Fidel Castro đối với Nhân dân Cu Ba, nhân dân các nước Mỹ La Tinh, nhân dân lao động trên thế giới trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do, vì tiến bộ xã hội đã được các nhà lý luận, chính trị, văn hóa,… viết thành sách. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Ông đã truyền cảm hứng cho hằng triệu, hàng triệu người dân lao đông trên thế giới đứng lên đấu tranh chống cường quyền, áp bức, giành quyền làm người, giành độc lập dân tộc. Ông là một con người vĩ đại, là một biểu tượng sáng nhất của con người trong thế kỷ XX và mãi mãi được loài người tiến bộ kính trọng. Chẳng có một thế lực nào, cá nhân nào có thể xuyên tạc, hạ bệ được tầm vóc vĩ đại của Fidel Castro.
 Đối với Việt Nam, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Fidel Castro và Nhân dân Cu Ba luôn bên cạnh, luôn là người bạn chí thiết, chí tình, chí nghĩa. Fidel Castro được Nhân dân Cu Ba và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, trong đó có Nhân dân Việt Nam kính trọng, yêu mến. Cách mạng Cu Ba và cách mạng Việt Nam, là hai cuộc cách mạng dù cách nửa trái đất, nhưng đều chung một lý tưởng: giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; cùng chung kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, cụ thể là đế quốc Mỹ; cùng chung con đường đi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Cu Ba là một; con đường, mục tiêu của hai dân tộc là một,… và đó cũng chính là khát vọng, tương lai của các dân tộc trên thế giới. Cách mạng Việt Nam và cách mạng Cu Ba là chính nghĩa, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc, hạnh phúc của nhân dân hai nước và cũng vì hòa bình, tiến bộ của thế giới. Chính Fidel Castro và cách mạng Cu Ba đã truyền cảm hứng cho nhân dân các nước Mỹ La Tinh, châu Phi,… đứng lên chống lại sự đô hộ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, đòi độc lập cho dân tộc, xây dựng nền dân chủ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân. Không chỉ vậy, Đảng, Nhà nước Cu Ba đã cử hàng trăm nghìn kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, chuyên gia,… đến giúp các nước, như: Ni-ca-ra-goa, Bô-li-vi-a, Vê-nê-zuy-ê-la, Mô-dăm-bích, Nam Phi,… xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo,… Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam, Fidel Castro đã khẳng định: vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu của mình. Và trên thực tế, những con đường, nhà máy, trường học, bệnh viện,… mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cu Ba tặng Nhân dân Việt Nam là minh chứng cho tình bạn đặc biệt Việt Nam - Cu Ba. Con đường Fidel Castro và cách mạng Cu Ba và con đường Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam đi là con đường tới ánh sáng, tới độc lập, tự do, hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người.
 Ấy thế mà, Nguyễn Huệ Chi, một kẻ được Đảng, Nhà nước, nhân dân cho ăn học thành giáo sư, tiến sĩ, lại cho cho rằng Fidel Castro “…. là người đi ngược lại quy luật tự do dân chủ,…”. Lý do mà Huệ Chi đưa ra là bởi Fidel Castro dám đánh Mỹ, biết thắng Mỹ để đem lại độc lập, tư do cho Nhân dân Cu Ba. Còn nếu như Fidel Castro và Nhân dân Cu Ba theo Mỹ, chịu sự áp đặt, xây dựng nền dân chủ kiểu Mỹ thì chắc Huệ Chi sẽ nói đó là “đúng quy luật”. Cũng suy diễn như vậy, Huệ Chi cũng cho rằng, cách mạng Việt Nam là “đi ngược lại quy luật,,…”(!) Nói như vậy, chứng tỏ Huệ Chi cố tình lờ đi quy luật phát triển của xã hội loài người, khát vọng hòa bình, phát triển, tiến bộ của nhân dân thế giới; mang tư tưởng phụ thuộc, theo đuôi kẻ khác. Ôi chao thật đáng thương cho một kẻ mang tư tưởng vong nô.

Huệ Chi nên nhớ, khi cả đất nước đang rừng rực “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống hoặc để lại một phần máu thịt của mình trên mọi chiến trường để “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” thực hiện khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thì Huệ Chi được Đảng, Nhà nước cho ăn học ở cả trong và ngoài nước để mong sau nay có người xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vậy mà, bị nhiễm nặng chủ nghĩa cơ hội, xét lại, dương dương tự đắc với học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, Huệ Chi thường coi mình là “tài nhất”, “nói cái gì cũng đúng”,... thực hiện mưu đồ tranh quyền, đạt lợi. Hơn nữa, Huệ Chi còn lợi dụng bầu không khí dân chủ, tự mình khoác lên cái áo “nhà đấu tranh cho dân chủ” để có những hoạt động gây rối loạn nhân tâm, mất trật tự, an toàn xã hội, phản bội lại lợi ích chính đáng của dân tộc. Đúng là một kẻ “ăn cháo, đá bát”, vô văn hóa, vô ơn, đầu óc có vấn đề./.