May 16, 2017

Linh mục hay đầu gấu

Tre Việt - Đồng tình với Tre Việt qua bài viết “Bị bắt là đúng rồi, còn ý kiến gì?”, qua địa chỉ langtreviet@gmail.com, bạn Trung Hiếu gửi đến Tre Việt bài viết sau, xin giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn bạn Trung Hiếu.

LINH MỤC HAY ĐẦU GẤU?

            Trung Hiếu

Theo Bản tin Thời sự tối 15-5-2017 của VTV cho biết: “Linh mục Nguyễn Đình Thục đã chỉ đạo giáo dân, cao điểm [đông] đến 500 người, kéo ra Quốc lộ 1A, nơi bắt Hoàng Đức Bình, tiến hành bắt giữ trái pháp luật ba người đi đường, kéo đến trụ sở công an Diễn Châu, ra yêu sách đòi thả người, gây ách tắc giao thông từ 10 giờ 30 cho đến 15 giờ 30 phút. Đến 16 giờ mới chịu thả người”. Cách hành xử của Nguyễn Đình Thục như thế có đáng được gọi là “linh mục”, vì đó là hành xử của đầu gấu. Hành động đó của y đã làm hen ố danh xưng “linh mục” hay còn gọi là “cha”.


          Việc cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Đức Bình là theo lệnh bắt giữ  được cấp có thẩm quyền ký ngày 13-5, do tay này vi phạm các điều 257, 258 Bộ luật Hình sự. Thế mà, Nguyễn Đình Thục - người được gọi là “linh mục” chỉ đạo giáo dân tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, đòi thả Hoàng Đức Bình. Hành động của Thục, một mặt, kêu gọi giáo dân bỏ công việc sản xuất, tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự; mặt khác, vô cớ bắt giữ trái pháp luật ba người đi đường, mà theo Thục là “muốn có thứ trong tay để đòi chính quyền thả ông Bình”. Rõ ràng là cách hành xử của đầu gấu, xã hội đen. Bởi việc cơ quan chức năng bắt Hoàng Đức Bình theo quy định của pháp luật, khi xét xử tội của Bình đến đâu xử đến đó, nếu không có tội thì Bình được thả, cơ quan chức năng bắt sai thì phải xin lỗi. Không thể có kiểu hành xử đòi thả theo cảm tính, không căn cứ vào pháp luật được. Thế mà hằng ngày, Thục vẫn giao giảng trước con chiên “lời hay lẽ phải” cơ đấy. “Lời hay lẽ phải” của Thục là thế a? Thật nực cười! Kẻ hành động ngang ngược, trái với luân thường đạo lý mà lại giao giảng về đạo đức cơ đấy! Vì thế, giáo dân hãy mau tỉnh ngộ trước lời lẽ, việc làm của Nguyễn Đình Thục. Vì y không còn xứng đáng được gọi là “linh mục”, là “cha”, không đủ tư cách để nhân danh Chúa làm hoen ố hình ảnh của Người. Các cơ quan chức năng cần phải nghiêm trị những kẻ đội lốt linh mục, mượn danh tôn giáo để đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc, ngược với lời răn dạy của Chúa./.

Bị bắt là đúng rồi còn ý kiến gì

Tre Việt - Sáng 15-5, tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giữ bị can Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, thường trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vì tội “Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 257 và  258 - Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc tổ chức thi hành lệnh bắt bị can Hoàng Đức Bình đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sự chứng kiến của những người liên quan.
Ngay lập tức, như “đỉa phải vôi”, quạ đen khoác áo linh mục Nguyễn Đình Thục với bản chất ngông cuồng, coi thường pháp luật đã gọi điện lôi kéo một số giáo dân kéo đến trụ sở huyện Diễn Châu biểu tình phản đối việc bắt giữ Bình. Chúng còn dùng các vật như cây cối, gạch đá,... chặn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Diễn Châu, Nghệ An gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Phụ họa theo những hành vi coi thường pháp luật trên, lũ zận “dân chủ” trong nước, ngoài nước thi nhau tấu lên bản nhạc vu khống: “Công an vô cớ bắt người lương thiện”, “Chính quyền đàn áp người dân”, “Công an lại vô cớ bắt một nhà hoạt động xã hội”, v.v.
Nguyên Đình Thục gọi điện kích động giáo dân 
Trong khi đó, chúng cố tình quên thành tích bất hảo về vi phạm pháp luật trong thời gian dài của Hoàng Đức Bình. Trong thời gian sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình đã tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối, như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”. Ngày 25-12-2015, Bình tiến hành rải tờ rơi và bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giữ 24 tiếng, để điều tra hành vi rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”; bị phạt vi phạm hành chính 24.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm (Điều 27, Nghị định 159/NĐ-2013, ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản), nhưng Bình không nộp phạt, trốn về Nghệ An. Ngựa quen đường cũ, khi về Nghệ An, Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng. Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó Chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự. Bình đã cấu kết với một số quạ đen khóa áo linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, nhiều lần lôi kéo giáo dân vào tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa, nhưng thực chất là gây rối, làm ảnh hưởng an ninh trật tự nơi công cộng. Bình đã mua loa công suất lớn trang bị cho các cuộc gây rối nơi công cộng, quay phim, phát tán trên mạng, bóp méo sự thật để kích động người dân chống đối chính quyền. Điển hình, ngày 02-4-2017, Bình và Bạch Hồng Quyền (đối tượng hiện đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc về tội gây rối trật tự công cộng), đã vào kích động người dân giáo xứ Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh) bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm 1 công an bị thương; bao vây, đập phá tài sản nhà trưởng công an xã Thạch Bằng, kéo lên trụ sở Công an huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà gây mất trật tự an ninh.

Hoàng Đức Bình đã vi phạm các điều 257, 258 Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, việc bắt tạm giữ bị can Hoàng Đức Bình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và cần thiết nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, có gì mà lũ quạ đen khoác áo linh mục và đám zận “dân chủ” lại ngoạc mồm gào thét xuyên tạc. Thật không biết ngượng!