Jan 3, 2020

Về cái gọi là “Tù nhân lương tâm”


          Tre Việt – Ngày 02-01-2020, trên một số trang mạng phản động, trong đó có VNTB của cái gọi là Hội nhà báo độc lập đăng Thông báo của một tổ chức gọi là “Người Bảo vệ Nhân quyền - Defend the Defender – viết tắt là DTD” cho rằng: “tính đến ngày 31-12-2019, chế độ cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 238 tù nhân lương tâm” (!) .
          Cần nói ngay rằng, đây là một hành động “lập lờ, đánh lận con đen”, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam của những tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan. Ai cũng biết, trong từ điển Tiếng Việt và các từ điển của tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới đều không có thuật ngữ: Tù nhân lương tâm. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam mọi tổ chức, cá nhân đều phải: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nếu ai vi phạm đều bị cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra, xử lý theo quy định. Thuật ngữ “Tù nhân lương tâm” là do tổ chức Ân xá quốc tế (AI) – một tổ chức sân sau của các thế lực chống cộng cực đoan - “nghĩ ra”, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo tình hình nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới không đi theo “tiêu chuẩn nhân quyền” của phương Tây, trong đó có Việt Nam. Trên thực tế, ở Việt Nam, những kẻ được AI và những tổ chức, cá nhân “cùng hội cùng thuyền” gọi là “tù nhân lương tâm” và ra sức bảo vệ, như: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Lê Công Định, Nguyễn Đan Quế, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Đức Bình, Huỳnh Trương Ca, Phạm Chí Dũng,... đều là những kẻ đã hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lập tổ chức phản động, tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ Nhà nước. Những hành động vi phạm pháp luật đó nhất thiết bị cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra, truy tố theo quy định. Làm như thế cũng là nhằm quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân, quốc gia dân tộc và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
          Xin nhắc lại là: “Tù nhân lương tâm” Nguyễn Văn Lý, là kẻ thành lập cái gọi là “đảng Thăng tiến Việt Nam”, “công khai hoạt động chống phá chính quyền, biến nơi ở thành nơi làm ra, tàng trữ, lưu hành, phát tán nhiều tài liệu, hoạt động chống phá Nhà nước; móc nối, cấu kết các thế lực phản động ở trong và ngoài nước chống đối Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc”. Rồi “tù nhân lương tâm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là kẻ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, kích động nhân dân chống chính quyền, chống chế độ, gây phương hại tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”; còn Trần Huỳnh Duy Thức, là kẻ “đưa ra đường lối, các kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cấu kết với đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài để bàn bạc, thống nhất phương thức hoạt động để lật đổ chính quyền nhân dân…”; Hoàng Đức Bình là kẻ “thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ đa nguyên, đa đảng; kích động người dân Giáo xứ Trung Nghĩa (Hà Tĩnh) bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an, đập phá tài sản nhà trưởng Công an xã, kéo lên trụ sở Công an huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) gây mất trật tự an ninh”, v.v. Đó là những kẻ vi phạm vào các điều: 79, 87 và 88 của Bộ luật Hình sự (1999), hoặc các điều: 109, 117 và 331 trong Bộ luật Hình sự (năm 2015) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó chính là những kẻ vô lương tâm, chứ không phải là những người có lương tâm, đạo đức trong sáng.