Jul 15, 2017

Việc làm cần được loại bỏ

Tre Việt - Vừa qua, chính quyền thành phố Oklahoma (Hoa Kỳ) đã khánh thành Tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ để vinh danh những người lính Việt Nam Cộng hòa và những lính Mỹ đã tham gia Chiến tranh Việt Nam. Họ còn cho rằng Tượng đài này giúp cho “chúng ta” nhớ lại những người đã hy sinh giữ gìn tự do cho miền Nam Việt Nam (!) Đây là suy nghĩ, việc làm vô lý, đi ngược lại lịch sử dân tộc Việt Nam, xu thế phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, cần được lên án và loại bỏ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đưa non sông về một mối. Để giành được thắng lợi đó, nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu, hy sinh, mất mát, cho đến tận bây giờ hậu quả chiến tranh vẫn đang hiện hữu. Nhìn nhận về cuộc chiến tranh Việt Nam, có nhiều sĩ quan, binh lính Mỹ đã phải thừa nhận rằng họ sai lầm. Thượng sĩ Donald Duncan là một người có tư tưởng chống cộng cứng rắn trước khi đến Việt Nam, nhưng khi rời khỏi Việt Nam đã có sự thay đổi. Những gì diễn ra trong cuộc chiến ở Việt NamDuncan cảm nhận được đã thôi thúc xuất bản một bản cáo trạng về cuộc chiến tranh đăng Tạp chí Ramparts (tháng 02-1965). Trong đó, có đoạn: “…, tôi cũng phải chấp nhận rằng quan điểm: “Chúng tôi ở Việt Nam bởi vì chúng tôi thông cảm với những khát vọng và ước muốn của người dân Việt Nam”, là một lời dối trá”!
Những người lính Việt Nam Cộng hòa chính là đội quân bán nước, đánh thuê, là lực lượng ngăn cản việc thống nhất Tổ quốc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc Việt Nam. Điều này không những chỉ nhân dân Việt Nam nhìn thấy, mà chính họ những người đã từng sống và làm việc dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa đã thừa nhận. Năm 2005, ông Nguyễn Cao Kỳ - trước đây từng làm Thủ tướng, Phó Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa, khi trả lời phỏng vấn báo Thanh niên đã thừa nhận: “Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm “kép nhất”. Vì vậy, ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”. Hay ông Nguyễn Tiến Hưng - từng là “phụ tá Tổng thống về tái thiết, tổng trưởng kế hoạch, điều phối kinh tế” trong mấy năm cuối của chế độ Việt Nam Cộng hòa đã trải qua nhiều biến cố, lại nắm trong tay rất nhiều tài liệu cơ mật thời Nguyễn Văn Thiệu đã viết trong cuốn sách “Khi đồng minh tháo chạy” (cơ sở Hứa Chấn Minh xuất bản năm 2005 ở San Jose, Mỹ). Trong đó, Ông viết: “Đến thời Việt Nam Cộng hòa, trên 75% ngân sách quốc phòng (trả lương cho quân đội) là do viện trợ Mỹ. Rồi toàn bộ quân trang, quân dụng, từ khẩu súng, viên đạn, lít xăng tới xe tăng, đại bác, máy bay, cái gì cũng có nhãn hiệu của Mỹ”. Ông Nguyễn Tiến Hưng cũng dẫn lại một sự kiện đặc biệt, lột tả bản chất bán nước của chế độ Việt Nam Cộng hòa, đó là sau khi gửi bức thư đề ngày 25-3-1975 tới Tổng thống Mỹ là G.Ford, để van nài thi hành “hai biện pháp cần thiết: Ra lệnh cho phi cơ B.52 can thiệp trong một thời gian ngắn song mãnh liệt xuống những nơi tập trung quân và căn cứ hậu cần của địch trong lãnh thổ miền Nam; Cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công” nhưng không có kết quả. Ngày 14-4-1975, Nguyễn Văn Thiệu đã làm một việc rất nhục nhã là tiếp tục gửi công điện tới G. Ford để cầu xin. Với công điện này, Nguyễn Văn Thiệu trực tiếp bộc lộ bản chất bán nước, hại dân bằng việc đem tài sản đất nước ra thế chấp nhằm được vay tiền: “Tôi trân trọng thỉnh cầu Ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng hòa vay dài hạn 3 tỷ đô-la, chia làm ba năm, lãi suất do Quốc hội ấn định và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này”.
Còn với những người lính Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam, họ là lực lượng, là phương tiện, tay sai của đế quốc Mỹ - những kẻ đi xâm lược đất nước khác. Trong cuốn sách “Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ”, tác giả Joe Allen cho biết tại cuộc khảo sát trong các sinh viên đại học ở Mỹ vào tháng 4-1970 cho thấy, 41% đồng ý với tuyên bố: “Cuộc chiến tranh ở Việt Nam hoàn toàn là chủ nghĩa đế quốc”. Cựu Đại tá Mỹ, Andres Sauvageot đã ở Việt Nam 9 năm trong thời kỳ chiến tranh trong vai trò cố vấn cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Ông sang Việt Nam theo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng sau đó đã thừa nhận: “Trước khi lên đường, tôi không biết gì về lịch sử Việt Nam, không hề biết rằng Việt Nam là nạn nhân của các cuộc xâm lược từ Trung Quốc, Pháp, Nhật rồi Mỹ. Việt Nam chỉ chiến đấu vì độc lập và tự do. Đó là sự thực”.

Vậy mà, chính quyền thành phố Oklahoma lại cố tình dựng lên cái gọi là “Tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ” đâu phải là để “nhớ những người đã hy sinh giữ gìn tự do cho miền Nam Việt Nam” mà để nhớ thương cho những người lính bị chính quyền Mỹ lừa, những người lính miền Nam Việt Nam làm con rối trong tay Mỹ. Như vậy, miền Nam Việt Nam làm gì có tự do như cơn mộng du của chính quyền thành phố Oklahoma./.