Jun 24, 2016

Mai Phan Lợi tên lưu manh núp danh trí thức

Tre Việt – Bạn đọc Anh Đoàn đồng quan điểm với Tre Việt qua bài viết “Mai Phan Lợi – “người ngoài hành tinh”, nên đã gửi đến Tre Việt bài “Mai Phan Lợi tên lưu manh núp danh trí thức” cho biết rõ hơn về Lợi và Diễn đàn nhà báo trẻ. Tre Việt trân trọng giới thiệu bài viết và cảm ơn bạn Anh Đoàn đã cộng tác.


Diễn đàn nhà báo trẻ do một nhóm phóng viên – nhà báo đang làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau lập nên, bắt đầu hoạt động từ tháng 01 năm 2012. Mai Phan Lợi là một trong những Admin, người tạo, quản lý fanpage Facebook, có toàn bộ các quyền đối với fanpage của Diễn đàn này trên Facebook; trong đó, với tôn chỉ, mục đích là tạo diễn đàn “sân chơi” cho các nhà báo, phóng viên trẻ tuổi, các bạn sinh viên báo chí mới vào nghề và những người có niềm đam mê với nghề báo. Vì thế, Diễn đàn đã nhanh chóng thu hút được đông đảo lực lượng tham gia, hầu hết thành viên tham gia lúc đầu đều chấp hành đúng quy định của Diễn đàn và thông qua việc tổ chức những cuộc gặp gỡ, giao lưu trực tiếp thân tình, vui vẻ, không vụ lợi, nên đã tạo được những mối quan hệ cộng tác gắn bó với nhau.

Để duy trì và mở rộng mạng lưới hoạt động, Lợi đã rất tinh quái trong hướng đi là: tập trung "đánh" vào những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm mà dư luận quan tâm, như: chống tham nhũng, thực phẩm bẩn, “chạy chức”, chạy quyền,… những nội dung này đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ độc giả, kể cả đồng nghiệp báo chí. Thêm vào đó, Lợi còn ranh mãnh nghĩ ra các chiêu trò tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, mở nhiều cuộc thi có trao giải thưởng để tạo tiếng vang cho Diễn đàn - Lợi từng rêu rao có hơn 12 nghìn thành viên tham gia. Với những chiêu trò này, Diễn đàn nhà báo trẻ đã trở thành vỏ bọc cho Lợi dễ bề hoạt động theo sự toan tính, mưu đồ cá nhân.
Thực tế sau một thời gian hoạt động chưa được bao lâu thì Diễn đàn này đã thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã, xung đột trong nội bộ vì nó lộ rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động không đúng hướng, bị chi phối bởi “chế độ độc tài” của Admin Mai Phan Lợi. Tất cả nội dung được đưa lên Diễn đàn đều phải tuân thủ đúng quan điểm của Lợi, nếu có sự sai khác, trái chiều, Lợi lập tức dùng quyền admin loại bỏ một cách không ngần ngại; chỉ sử dụng những thông tin, lời lẽ kém văn hóa, vô đạo đức và không loại trừ tư tưởng phản động của các nickname để gây áp lực cho cá nhân, doanh nghiệp, phục vụ cho lợi ích của mình. Có nhà báo trẻ đã không sai khi đưa ra nhận xét rằng: “Mai Phan Lợi làm quản lý Admin rất độc tài, bất kỳ chia sẻ bất lợi nào về Lợi đều bị “đuổi” ra khỏi diễn đàn. Cho nên, trong đó nói gì cũng phải lựa lời cho khỏi phật lòng Lợi”.
Còn nhớ,
 Admin này đã từng nhạo báng đời tư của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh về việc làm mẹ đơn thân, nên gặp phải sự phản kháng từ các nhà báo chân chính và dư luận xã hội. Đặc biệt, khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chịu một nỗi đau mất mát to lớn khi 2 máy bay quân sự gặp nạn; hàng triệu trái tim nhói đau, từng giờ, từng phút mong đợi tin tức từ những lực lượng tìm kiếm và luôn thỉnh cầu mẹ biển khơi che chở cho các anh, thì Mai Phan Lợi lại dở trò cay độc, xuyên tạc, kích động trên status với nhan đề “vì sao Casa-212 tan xác”. Trong đó, Lợi nêu lên 08 giả thiết về việc máy bay Casa với cụm từ vô cảm, nhẫn tâm “tan xác” và càng nghiêm trọng hơn khi đưa ra các giả thiết “Không loại trừ bị bắn vỡ”, “Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật”, nghi ngờ Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ăn bớt tiền, mua máy bay kém chất lượng nên xảy ra sự cố đau buồn,… Những lời lẽ đó xúc phạm đến truyền thống, bản chất của Quân đội, phủ mờ đạo lý “thương người như thể thương thân”, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” của dân tộc Việt Nam. Admin Diễn đàn nhà báo trẻ - Mai Phan lợi - thực sự lộ nguyên hình một tên lưu manh núp danh trí thức.
Việc làm trên của Lợi đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải được xử lý với một bản án thích đáng để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước - dư luận đang mong chờ./.