Jul 5, 2021

Độc lập, tự chủ là quan điểm nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam

 

Tre Việt - Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, ngày 05/7, trang facebook Việt Tân đăng Status với tựa đề: “Hoa Kỳ trở lại, Việt Nam gần Mỹ một bước là tách khỏi Trung Quốc một bước, điều đáng mừng cho nhân dân Việt Nam”, cho rằng: với những cam kết này, hy vọng Việt Nam sẽ nhìn ra đâu là lợi ích của dân tộc để chọn lựa theo Mỹ hay tiếp tục bám vào Trung Quốc. Đây thực chất là những luận điệu chống phá đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, chống phá cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng chủ động, tích cực và sâu rộng vào đời sống chính trị quốc tế, Việt Nam luôn quán triệt, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, với bất cứ ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam vừa tăng cường quan hệ với Trung Quốc, vừa làm sâu sắc hơn quan hệ với Mỹ trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước này ngày càng trở nên tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn. Việt Nam và Trung Quốc phát triển quan hệ theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam với kim ngạch mậu dịch giữa hai nước tăng lên không ngừng.

Việt Nam và Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển theo hướng ngày càng hiểu biết lẫn nhau, tăng thêm độ tin cậy. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 11/2017), khẳng định sâu sắc hơn tinh thần đó với tuyên bố: “Lãnh đạo hai nước thảo luận về những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng; hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba trong số hơn 100 đối tác thương mại của Việt Nam trên toàn cầu.

Việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả quan hệ với các nước lớn, nhất là quan hệ với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đó là chính sách ngoại giao cân bằng, độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước lớn. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán và thực hiện đúng đắn, sáng tạo chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, do vậy vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Việt Nam không thể và không ai có thể yêu cầu Việt Nam phải “gần nước này”, “tách khỏi nước kia”, “chạy theo nước này” hay “bám nước khác”. Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rõ những khó khăn, thách thức to lớn, những trở ngại không dễ khắc phục, vượt qua khi thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong tình hình hiện nay. Giữ vững độc lập, tự chủ, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ thực sự là vấn đề không đơn giản, bởi sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, sự cản trở, chống phá của các thế lực thù địch, tính chất phức tạp của quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn trong bối cảnh hiện nay.

Vì vậy, độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để chúng ta bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc của mình trước mọi tác động của tình hình, trước những biến động của thời cuộc, khẳng định tính đúng đắn của đối ngoại Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/.

 

“Lưỡi không xương”

  

Tre Việt – Cách đây ít giờ, Đỗ Ngà có bài viết: “Câu chuyện về một lá cờ quỷ ám”, đăng trên facebook Chân Trời Mới Media. Trong bài viết này, Đỗ Ngà đã phê phán một số cổ động viên Việt Nam đã mang lá cờ đỏ sao vàng vào sân vận động Krestovsky ở thành phố St. Petersburg, Nga để cổ vũ cho trận bóng đá giữa đội tuyển Thụy Sỹ và đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 02/7, trong mùa EURO 2020. Tay này, gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ quỷ ám”, “lá cờ ấy tựa như một “lá cờ quỷ”(!). Đây là phát biểu của kẻ “ăn cháo đá bát”, vô ơn.

         Tại sao nói vậy? Ai cũng biết lá cờ với nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Với lá cờ đỏ sao vàng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta mới có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Đỗ Ngà, kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” lại xúc phạm đến lá cờ của Tổ quốc, xúc phạm đến sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam thời đại ngày nay. Đó là thái độ phũ phàng của kẻ bội bạc.

          Còn nhớ, cách đây 10 năm, khi chiến sự ở Libya xảy ra, giữa bạt ngàn lều bạt các trại tỵ nạn của công dân các nước lao động, học tập ở Libya, thì có lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay, đó là nơi các công dân Việt Nam ở đấy nhìn thấy mà về tụ hội. Nhờ đó, Chính phủ, chỉ trong một thời gian ngắn (từ ngày ngày 01-13/3/2011) đã chỉ đạo Vietnam Airlines lập cầu hàng không, thực hiện thành công 10 chuyến bay, chở an toàn trên 3.000 công dân từ vùng chiến sự trở về đoàn tụ cùng gia đình và gần 13,6 tấn hàng hóa cứu trợ, góp phần vào thành công chung trong chiến dịch đưa toàn bộ công dân Việt Nam tại Libya về nước an toàn. Điều đó đến nay mỗi khi nhắc lại, mỗi người Việt Nam chẳng tự hào lắm thay! Nhất là những công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở Libya, những ánh mắt bừng sáng, những tiếng hò reo đầy thương cảm “sống rồi, về nhà rồi” của đồng bào khi chạm tới chân thang máy bay Vietnam Airlines còn đọng lại mãi.

Vietnam Airlines cùng với lá cờ đỏ sao vàng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiên phong xông pha khắp các châu lục, từ chiến trường Libya, Ai Cập đến khói bụi núi lửa châu Âu, bạo loạn ở Thái Lan, sóng thần ở Nhật Bản,… và hàng trăm chuyến bay đưa đồng bào trên khắp thế giới trở về quê mẹ trong cơn đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử thế giới chẳng phải tự hào lắm sao?

Quay lại việc lá cờ đỏ sao vàng có trong trận bóng đá giữa đội tuyển Thụy Sỹ và đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 02/7, những người mang lá cờ Việt Nam đến sân vận động với “mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè thế giới”; “muốn gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam cho các trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022”. Họ “hy vọng, hình ảnh lá quốc kỳ tung bay sẽ “tiếp thêm sức mạnh chiến thắng” cho tuyển Việt Nam, để đội tuyển sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu thật hay và thành công trong các trận quyết đấu sắp diễn ra”. Thế mà Đỗ Ngà lại bố bậy cho là “lá cờ quỷ ám”, “lá cờ ấy tựa như một “lá cờ quỷ”.

          Chưa hết, Đỗ Ngà còn phê phán việc cấp cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Khẳng định chủ quyền biển, đảo thì lá cờ Tổ quốc phải được hiện diện. Giữa đại dương mênh mông, mỗi tàu thuyền của ngư dân cùng với lá cờ đỏ sao vàng tung bay là “một cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ta. Thế mà Đỗ Ngà dám mở mồn phê phán cơ đấy. Ngươi có giỏi, hãy mang lá cờ đỏ sao vàng lên cắm ở Bắc Cực, đáy đại dương, hay trên cung trăng, sao hỏa để khẳng định chủ quyền quốc gia ở đó như một số cường quốc đã làm. Thế mà ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng trên biển khơi để khẳng định chủ quyền Việt Nam, nhà ngươi lại phê phán thì ngươi thuộc loại người gì? Ngươi luôn luôn viết vì nhân dân, vì đất nước mà lại thế à? Đúng là giọng điệu của kẻ lưỡi không xương./.