Nov 30, 2016

Kể thất phu

Tre Việt - Bạn đọc Phiếm Đình gửi đến Tre Việt bài viết “Kẻ thất phu”, bày tỏ sự đồng tình với bài viết “Kẻ vô ơn” của Tre Việt. Xin trân trọng giới thiệu bài viết sau cùng bạn đọc.

KẺ THẤT PHU
Phiếm Đình

Sự ra đi của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô không chỉ là mất mát to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba, mà còn để lại nỗi tiếc thương vô hạn với người yêu chuộng hòa bình thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Cu-ba! Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ, Giôn Ke-ri cũng bày tỏ sự chia buồn đối với nhân dân Cu-ba, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với nhân dân Cu-ba sau khi lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô qua đời.
Nguyễn Huệ Chi
Thế mà, Nguyễn Huệ Chi, người có trình độ tiến sĩ, học vị Giáo sư, không những chẳng sẻ chia sự mất mát to lớn của Nhân dân Cu-ba, mà lại còn lợi dụng sự kiện này để phỉ báng; ông ta cho rằng: “… lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và những người theo Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đi ngược quy luật tự do dân chủ của thế giới tiến bộ” (!) Những thông tin dưới dây sẽ bác bỏ ác ý của Huệ Chi.
Trên bình diện quốc tế, lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã trở thành biểu tượng của tinh thần quật khởi, ý chí kiên cường, khát vọng đấu tranh cho tự do, hạnh phúc và nguồn cảm hứng bất tận của các phong trào tiến bộ trên thế giới. Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô được xem là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất nửa sau thế kỷ XX, là biểu tượng của sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với nhân dân những xứ có đời sống kinh tế thấp hoặc là bị chính quyền trấn áp trên thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã được trao tặng hơn 50 Huân chương và danh hiệu cao quý của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Lịch sử nhân loại cũng sẽ mãi ghi danh lãnh tụ Cu-ba, Phi-đen Ca-xtơ-rô.
Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Đảng Cộng sản Cu-ba, đất nước Cu-ba hiện nay có nền giáo dục được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Tỷ lệ người dân Cu-ba biết đọc, biết viết đạt tới 98%. Tất cả trẻ em Cu-ba đều được giáo dục miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn (5 tuổi) cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên đến tiến sĩ, v.v. Cu-ba có hệ thống y tế đứng hàng đầu thế giới; Cu-ba đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác; tất cả người dân Cu-ba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể; tất cả người dân, trẻ em Cu-ba đều được uống sữa tươi miễn phí. Thể thao Cu-ba cũng đứng vào hàng thứ 14, 15 trên thế giới. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,815 điểm, đứng hạng 44 thế giới, v.v. Đặc biệt, sau hơn nửa thế kỷ áp đặt chính sách bao vây cấm vận, cuối năm 2014, Mỹ và Cu-ba tuyên bố bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ và tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Đây là “quả ngọt” cho công cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường của vị lãnh tụ tài ba Phi-đen Ca-xtơ-rô và nhân dân Cu-ba trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đó là sự thật!
Thử hỏi, những thành quả trên của đất nước Cu-ba có phải là những tiêu chí mà nhân loại đang phấn đấu để đạt được không? Xin thưa: nhiều người có nằm mơ cũng không được như vậy. Và nếu là một quốc gia theo nghĩa “độc tài”, “đi ngược”,... như Nguyễn Huệ Chi viết thì đất nước Cu-ba có được như vậy không? Hơn thế nữa Cu-ba còn được thế giới biết đến và ca ngợi là “hòn đảo tự do” xinh đẹp. Chẳng thế mà, hằng năm có hàng triệu du khách trên thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ đến Cu-ba du lịch. Chỉ có những kẻ mù, những kẻ có tâm địa xấu mới cắn càn, sủa bậy.
Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cu-ba và lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc. Nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cu-ba, cho lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô niềm tin yêu, sự khâm phục và đồng cảm sâu sắc. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi khắc sâu trong tim mình hình ảnh vị lãnh tụ tài ba, lỗi lạc của Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô, người bạn lớn, người đồng chí, anh em thân thiết của Việt Nam, người luôn một lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó nghĩa tình Việt Nam - Cu-ba.

Những kẻ cậy có chút học thức nhưng “lòng lang dạ sói” mưu lợi cá nhân như Nguyễn Huệ Chi đã quên đi truyền thống nhân nghĩa cao cả của dân tộc Việt Nam: không được xúc phạm người quá cố. Cố tình đi ngược lại đạo lý của dân tộc tất sẽ bị người đời nguyền rủa!