Jun 3, 2021

Nói ít thôi, hãy cùng nhân dân phòng, chống dịch Covid-19

           Tre Việt - Ngày 31/5/2021, trên VOA Tiếng Việt có đăng Blog của Trân Văn với chủ đề COVID-19 và hệ thống… ‘một tấc đến trời’! Nội dung bài viết không có gì mới ngoài việc lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam để tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Mỗi quốc gia có chính sách, hướng phát triển đất nước riêng, không thể mang chính sách của quốc gia này áp đặt cho quốc gia khác; cũng không thể so sánh Việt Nam với Lào, Campuchia, Nga, Ấn Độ hay các quốc gia khác trên thế giới về cách phòng dống dịch bệnh Covid-19. Ngay như Mỹ - cường quốc số 1 thế giới - với trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sỹ được đào tạo bài bản, số lượng đông mà tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch bệnh Covid-19 vẫn thuộc nhóm cao trên thế giới.

Việt Nam với nền kinh tế chưa phát triển, mức thu nhập của người dân hiện nay chưa cao, các trang thiết bị của ngành Y tế chưa hiện đại nhưng lại là một trong số ít quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả nhất thế giới, được nhiều quốc gia khác học hỏi kinh nghiệm và cả thế giới phải thán phục. Mặc dù trải qua 4 lần dịch bệnh bùng phát (tuy lần này có phức tạp hơn 3 lần trước) nhưng số người tử vong liên quan đến Covid-19 hiện đang ở mức 02 con số, ít hơn rất nhiều một số nước được cho là cường quốc.

Thưa ông Trân Văn, trong khi cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gồng mình chống dịch, các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam không phân biệt là công hay tư, không phân biệt giai tầng, địa vị, không phân biệt tuổi tác đang phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đoàn kết một lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; điển hình là tấm gương Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi ở Đà Nẵng, dù ở cái tuổi xưa nay hiếm vẫn hết lòng ủng hộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, thế mà một số người, mặc dù là “máu đỏ da vàng”, tự cho mình có trách nhiệm với đồng bào thì lại đang ở đâu đó, đút chân gầm bàn và phát ngôn xằng bậy. Họ đã ủng hộ, giúp đỡ được những ai trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19 này, có khi ngay cả những người thân, cùng huyết thống cũng chưa chắc nhận được một lời động viên của họ. Vậy mà họ đi phán xét cả dân tộc, hệ thống chính trị, chính quyền của một quốc gia, khi mà bản thân mình chưa có đóng góp gì cho quốc gia đó, ngoài việc ngày, đêm điên cuồng tìm cách chống phá.

Lúc này nói ít thôi, hãy cùng với nhân dân thế giới nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có như vậy mới để lại phúc đức cho con cháu mai sau Trân Văn ạ./.