Aug 22, 2016

Không có quyền tự do tuyệt đối, ngay cả ở nước Mỹ

         Tre Việt - Trên trang VOA tiếng Việt, ngày 21/8/2016 với bài viết: "Biệt kích vụ Osama bin Laden trả Chính phủ Mỹ gần 7 triệu đôla" cho thấy, việc in ấn, xuất bản của Mỹ cũng bị kiểm duyệt chặt chẽ. Bài viết cho hay: Ông Matt Bissonette - một cựu biệt kích Mỹ trong nhóm triệt hạ Osama bin Laden (hồi tháng 5 năm 2011 trong chiến dịch bí mật của các biệt kích Mỹ nhắm vào tư gia của Osama bin Laden ở Pakistan) đã đồng ý trả cho Chính phủ Hoa Kỳ gần 7 triệu đôla vì tiết lộ các thông tin mật về cuộc đột kích. Bởi lẽ, "Ông Matt Bissonette đã không xin phép Lầu Năm Góc trước khi cuốn sách có tên gọi "No Easy Day" mà ông viết với bút danh Mark Owen được xuất bản năm 2012", nói cách khác Ông ta "đã không chuyển sách tới cho Lầu Năm Góc thông qua trước khi xuất bản". Thế mà, một số nhà "dân chủ" ở Việt Nam luôn lấy nước Mỹ làm "hình mẫu" trong thực thi quyền con người để yêu cầu Nhà nước ta "noi theo", mỗi khi họ trì chích tình hình thực thi quyền con người ở nước ta.

            Còn ở Philippines, một số báo ở nước ta ra ngày 21, 22/8/2016, đưa tin Tổng thống nước này - ông Rodrigo Duterte - đã trì trích hai chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc. Bởi tuần trước, hai nhân viên này kêu gọi Philippines chấm dứt chiến dịch tiêu diệt những kẻ ngoài vòng pháp luật do Tổng thống Philippines triển khai từ khi lên nắm quyền, khoảng 900 người nghi buôn lậu ma túy đã thiệt mạng. Ông Rodrigo Duterte nói: "Tôi sẽ chứng minh cho thế giới thấy đó là một chuyên gia rất ngu ngốc", ông kêu gọi họ đừng chỉ đếm số người chết liên quan đến ma túy mà hãy tính cả những người vô tội thiệt mạng vì ma túy. Như vậy, thực hiện nhân quyền với những kẻ buôn ma túy thì lại không bảo đảm được quyền con người cho hàng trăm, hàng nghìn người vô tội do họ bị dính vào cái chết trắng. Vì thế, trong khi tôn trọng tính phổ quát của nhân quyền thì quyền con người được thực thi như thế nào là còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mỗi nước. Không thể áp đặt nhân quyền của nước này lên nước khác, ngay cả Liên hợp quốc./.