Jun 30, 2019

Các “nhà bảo vệ môi trường” đâu cả rồi?


Tre Việt - Mùa hè năm nay nắng nóng kéo dài, nhất là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo đề phòng nguy cơ cháy rừng. Và điều cảnh báo đã trở thành sự thật, mấy ngày cuối tháng cháy rừng đã xảy ra ở một số nơi: khu vực Núi Chùa thuộc xã Khánh Sơn và xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An; khu vực đồi thông liền kề giữa  Xuân Hồng và thị xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; ở thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (khu vực nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An)
Theo dõi việc dập lửa cứu rừng, quan sát mãi không thấy các “nhà bảo vệ môi trường” đâu cả? Không biết họ đâucả rồi? Mấy năm trước họ tạo ra “cách mạng cây” ở Hà Nội và ngay hiện nay, Hà Nội có ý định di rời một số cây để xén bớt vỉa hè mở rộng làn đường họ cũng ngăn cản với lý do “bảo vệ cây xanh” thế mà cháy rừng họ biến đâu mất, sao không đến những chỗ cháy rừng ấy để “bảo vệ cây xanh” mà chỉ “bảo vệ cây” ở thành phố thôi ư? Cây ở nơi khác không phải “bảo vệ” sao?
Còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh một số linh mục ra rả bảo vệ môi trường biển trước sự xả thải của Formosa. Họ huy động giáo dân, học sinh nghỉ học với băng rôn, khẩu hiệu kéo từ nơi này đến nơi khác, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 để ra sức kêu gào “bảo vệ môi trường”. Hiện nay, các linh mục này vẫn ở đó, chẳng nhẽ không biết rừng ở đấy rừng đang bị cháy sao? Thế mà, các vị cứ “im như thóc”. Sao không ra dập lửa cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an, dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ? Tinh thần “vì môi trường” của các vị là thế đấy. Bà con ơi thấy rõ bộ mặt thật của họ chưa?Họ vì môi trường hay chỉ nhằm gây rối, chống đối chính quyền? Họ gây rối hòng chống chính quyền mà thôi./.