May 10, 2021

Tại sao không?

          Tre Việt – Ngày 6/5/2021, trong bài “Chuyện gì Bác cũng có mặt”, trang Facebook Việt Tân sử dụng câu khẩu hiệu chộp được trong một bệnh viện là “Khoa nội – Khoa làm theo lời Bác” để dẫn dắt dư luận, bêu xấu cách làm của y, bác sĩ, như: “vào bệnh viện mà thấy họ chữa bệnh theo lời Bác thì chẳng thà về nhà uống... Xuyên Tâm Liên!”; “Làm theo lời Bác??? Thà chết còn hơn!!!!”; “Ừ! Cứ làm theo Bác đi rồi xuống lỗ cả đám”,… và rất nhiều bình luận tiêu cực, xuyên tạc.

Việc học tập và làm theo Bác là chủ trương lớn của Đảng được triển khai từ nhiệm kỳ Ðại hội X đến nay thông qua các chỉ thị của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể, rõ ràng để cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập nhằm hạn chế biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thúc đẩy khả năng sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, vì cộng đồng của cán bộ và nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là cái có thể “bịa” ra được; đó là sự kết tinh cả một đời hoạt động, phấn đấu không mệt mỏi của một thiên tài vì dân, vì nước, không gợn chút riêng tư. Với mỗi ngành, mỗi giới, mỗi tầng lớp Nhân dân Việt Nam luôn được Bác dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ và tình cảm quan tâm, hướng dẫn hoạt động và phát triển. Mặc dù rất bận rộn, nhưng Bác đã dành rất nhiều thời gian để thăm và làm việc với Ngành Y tế, như: năm 1954, thăm các bác sĩ Ngành Quân y; năm 1955, nói chuyện với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hà Nội; năm 1964, nói chuyện thân mật với giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước và các trí thức Ngành Y tế, v.v. Bác thăm các cơ sở khám chữa bệnh, như: Viện Quân y Hải Phòng (tháng 5/1957); Viện Mắt Trung ương; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Thành phố Nam Định (ngày 22/5/1963); Bệnh xá Vân Đình (Hà Tây cũ) (ngày 20/4/1963), v.v. Đặc biệt, Bác nhiều lần căn dặn cán bộ công tác trong Ngành Y tế: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu” (Thư gửi Hội nghị Quân y, tháng 3/1948); đặc biệt, trong thư gửi cán bộ y tế toàn quốc năm 1955, Bác viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói đó rất đúng”. Nghề Y là một nghề rất đặc biệt và cao quý trong xã hội. Người thầy thuốc phải luôn đặt đạo đức nghề nghiệp lên trên hết. Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác từng dạy: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người. Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. Trước tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường vấn đề y đức lại càng được nhắc đến nhiều hơn; vì đây là giá trị cốt lõi của những người làm công tác y tế. Y đức được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh như chăm lo cho những người thân yêu trong gia đình của mình - làm theo lời Bác là như vậy.

Để xây dựng một nền y tế độc lập, tự cường, Bác dặn:1) Phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện; 2) Cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ, yêu nước, yêu dân, yêu nghề, đoàn kết nội bộ, thi đua học tập, thi đua công tác; 3) Phải nâng cao trình đội chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ của thầy thuốc thông qua việc tích cực, chủ động tự học tập, tự nghiên cứu trau dồi kiến thức y học, y sinh, làm chủ phương tiện khám, chữa bệnh; 4) Xây dựng các cơ sở, trung tâm và toàn Ngành Y tế vững mạnh. 

Vài dòng không thể kể hết tư tưởng, tình cảm của Bác đối với Ngành Y tế. Bác không chỉ chăm lo cho y tế nước nhà trong giai đoạn khó khăn, mà lo đến tương lai, sự phát triển; chăm lo cho vun trồng cái gốc của nghề nghiệp – y đức; tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân. Học và làm theo lời Bác để qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên Ngành Y tế tự đánh giá bản thân, để cố gắng hơn nữa với trọng trách quan trọng của người làm công việc trị bệnh cứu người, không ngừng phát huy nhiều hơn nữa về đạo đức, y đức, phẩm chất của người thầy thuốc. Học Bác đâu phải học cầm dao mổ, bơm tiêm, bó bột,… mà học cái y đức, học cách xây dựng Ngành Y tế ngày càng vững mạnh. Như thế thì tại sao không học theo Bác?./.