Sep 10, 2021

Hàm hồ

       Tre Việt – Facebook Việt Tân cách đây ít giờ có bài: “Tiễn người cửa trước, rước người cửa sau...” của Amy Tran. Bài viết đề cập đến việc Việt Nam vừa tiễn Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lại “nghênh tiếp” Vương Nghị (Ngoại trưởng Trung Quốc) để “chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 10 đến ngày 12/09”. Tác giả bài viết cho rằng: “Người Việt Nam yêu nước không chào đón” Vương Nghị. Viết vậy là Amy Tran và Việt Tân đã phát biểu hàm hồ.

Bởi, đường lối đối ngoại của Việt Nam đã công bố cho cộng động quốc tế biết rằng, nước ta đã và đang thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác, là thành viên có trách nhiệm với tất cả các nước, các tổ chức trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cũng chỉ rõ: những ai hợp tác với chúng ta để xây dựng đất nước theo mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đều là đối tác, cần hợp tác để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những ai cản trở con đường xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đều là đối tượng phải đấu tranh. Và rằng, trong đối tác có đối tượng, nghĩa là trong đối tác có mặt phải đấu tranh; trong đối tượng có đối tác, nghĩa là trong đối tượng có mặt cần hợp tác. Như vậy, không có đối tác hay đối tượng thuần túy; mà với đối tác phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh; với đối tượng phải vừa đấu tranh, vừa hợp tác. Việt Nam đã đổi mới tư duy từ tư duy bạn, thù (chỉ có bạn và thù) sang tư duy đối tác và đối tượng đã lâu. Thế nên, Việt Nam vừa tiễn Phó Tổng thống Hoa Kỳ lại đón tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị; đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cùng đoàn quan chức cấp cao sang thăm Liên minh châu Âu, v.v. Vậy mà, giờ đây, Amy Tran và Việt Tân mang tiếng là đổi mới nhưng vẫn thủ cựu giữ tư duy cũ: bạn và thù, để phát biểu hàm hồ./.