Jul 28, 2020

Trị thẳng tay kẻ “rước họa vào nhà”



Nguồn: Báo Người lao động - Có những kẻ tán tận lương tâm, hám lợi cá nhân, sẵn sàng rước mầm dịch Covid-19 vào Việt Nam bằng việc móc nối, tổ chức đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam.
Khi đại dịch covid-19 đang hoành hành khắp toàn cầu thì Việt Nam đã chế ngự được nó, nới lỏng các biện pháp phòng dịch, đưa đất nước trở lại với trạng thái “bình thường mới”.
Có được thành quả đó, chúng ta đã phải đánh đổi và trả giá rất nhiều thông qua việc thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng dịch. Thế nhưng, có những kẻ tán tận lương tâm, hám lợi cá nhân sẵn sàng “rước họa vào nhà” bằng việc móc nối, tổ chức đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Khi hàng chục người Trung Quốc bị phát hiện lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã khiến dư luận cả nước rùng mình, thảng thốt! Bởi đến giờ này, Chính phủ chưa thật sự mở cửa biên giới mà chỉ tạo điều kiện rất hạn chế, cho phép số ít chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, nhưng phải thực hiện các yêu cầu bắt buộc về cách ly, xét nghiệm, ngăn chặn mầm bệnh ngay từ đầu! Trong bối cảnh đó, vì sao có những cá nhân vẫn bất chấp, liều lĩnh tổ chức đường dây cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam một cách trót lọt? 
Chỉ có thể khẳng định, đó là sự tán tận lương tâm, ích kỷ cá nhân, hám chút lợi lộc riêng nên họ sẵn sàng câu kết với những đối tượng xấu nước ngoài “thổi luồng gió độc” vào nhà, mang rủi ro và mầm họa dịch bệnh đến với cộng đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng: nên xem xét hành vi trên là tội “phản quốc”. Tất nhiên, để định danh tội trạng, xử lý các đối tượng vi phạm ở mức độ nào thì còn phải chờ điều tra, xét xử một cách toàn diện, phải cân nhắc tất cả những khía cạnh pháp luật, v.v.
Thế nhưng, chúng ta có thể hiểu phần nào sự tức giận, bất bình của người dân xuất phát từ lo ngại, rồi đây đất nước ta lại có thể phải gồng mình, vất vả chống chọi với dịch bệnh. Vì hành vi phạm pháp như trên có thể hủy hoại công sức, nỗ lực của toàn xã hội trong suốt nhiều tháng qua - những thời điểm mà chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, phải đánh đổi rất nhiều nguồn lực xã hội để đổi lấy một môi trường an toàn cho cộng đồng.     
Thành ra, với những kẻ ích kỷ, chọn cách “đạp lên xã hội” mà sống, lại vừa thiếu ý thức, tham lam, “độc thiện kỳ thân” thì dứt khoát không cần phải khoan dung, độ lượng gì cả mà phải trừng trị thẳng tay để răn đe trước nhân dân. Cũng cần phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý địa phương tại Đà Nẵng, Quảng Nam, kể cả lực lượng chức năng.  
Với thực tế để hàng chục người nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào nước ta, ăn ở sinh hoạt “như nhà vắng chủ” đã cho thấy lỗ hổng quản lý về di trú, đi lại của chúng ta còn quá lớn! Chắc chắn trong vụ việc này, đâu đó các cơ quan chức năng còn tỏ ra rất thiếu trách nhiệm. Thậm chí dư luận có quyền nghi vấn: liệu có ai đó trong lực lượng chức năng đã tiếp tay cho kẻ xấu hành động? Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề: “Phải xem xét đường dây đưa người trái pháp luật như thế nào? Họ đi bằng đường dây nào, trách nhiệm thuộc về ai?”.
Đây là vấn đề thật sự nghiêm trọng, nó liên quan đến an ninh quốc gia, an toàn của nhân dân và cộng đồng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra pháp luật, trừng trị thẳng tay những kẻ phá hoại, chỉ vì “lấy một khúc gỗ” nhưng sẵn sàng “đốt cả khu rừng”.
Xử lý ngay, không thể chậm trễ!


Chưa lập được công trạng gì mà đòi danh lợi



Tre Việt - Ngày 26/7/2020, trên BBC News Tiếng Việt có đăng bài “Luật sư xứng đáng được vinh danh anh hùng?” của Ngô Ngọc Trai, VP Luật Công Chính, Hà Nội. Nội dung bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của Trai khi mình được tham gia bào chữa cho các đối tượng vi phạm Hiến pháp, pháp luật Nhà nước Việt Nam trong vụ án Đồng Tâm - những kẻ đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thâm độc tước đi quyền được sống của 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát.
Trai là một người được học hành tử tế, nghiên cứu sâu Hiến pháp, pháp luật cũng như các văn bản dưới luật của Nhà nước Việt Nam; y cùng một số luật sư đã từng gửi kiến nghị cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước những tưởng Trai là người công tâm, luôn thượng tôn pháp luật, đấu tranh cho lẽ phải không bị tác động bởi bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào, nhưng đâu phải thế! Đọc kỹ bài viết, hiểu sâu vấn đề thì thấy ẩn sâu trong đó là lời lẽ của những kẻ háo danh, ham hố lợi ích, quyền lợi cá nhân và bị tác động, dẫn dụ, dắt mũi bởi những luận điệu sai trái của các đối tượng thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam. Trai cùng một số đối tượng khác tự huyễn hoặc, cứ tưởng mình là người dũng cảm, có tài năng, lập được nhiều công trạng. Chỉ với đề xuất lắp quạt điện cho các tù nhân mà đòi được phong anh hùng thì đó là người không bị bệnh tâm thần thì đó cũng là những kẻ thiểu năng, “ngáo đá”.
Với những người thực sự có đức, có tài, có tâm thì khi người ta làm bất cứ một việc gì, dù lớn hay nhỏ, không cần lên tiếng cũng được toàn thể xã hội và nhân dân ghi nhận, các cơ quan chức năng căn cứ vào đó mà đề nghị xét tặng các danh hiệu. Thực tế những người vì nước, vì dân, đồng thời mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến toàn thể xã hội thì sẽ làm việc với cái tâm trong sáng, không mong muốn danh lợi, vật chất. Chỉ có những kẻ tầm thường như Trai hay một số đối tượng có suy nghĩ giống Trai mới đòi danh vọng, lợi ích vật chất.
Để trở thành những luật sư chân chính, thượng tôn pháp luật thì hãy tỉnh ngộ, tu tâm, tích đức, phấn đấu là những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, đừng vì danh lợi cá nhân, hãy gạt bỏ những ham muốn tầm thường và tốt nhất là đừng để các thế lực thù địch dắt mũi./.