May 5, 2016

SỰ LÝ GIẢI NGU NGỐC CỦA “DẬN DÂN CHỦ” ĐOAN TRANG

Tre Việt - Bản tin của Truyền hình An ninh tối 01-5-2016, đưa tin về vụ bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn do vi phạm pháp luật. Như đỉa phải vôi, ngay lập tức “dận dân chủ” Đoan Trang đăng đàn để gào thét những điều sằng bậy hòng biện minh cho hai đồng bọn trong đám “dận dân chủ” vi phạm pháp luật bị bắt trên.
Đoan Trang
Điều nực cười ở chỗ không ai khảo mà Mụ đã tự xưng: lý do chính quyền khoét đi khoét lại chuyện ông Tam và ông Sơn có nhận tiền nước ngoài để bắt giam, và nó thể hiện sự thù địch, ghen ghét đến cực độ của chính quyền với hai tổ chức “có vẻ lắm tiền” - Con Đường Việt Nam và Việt Tân.
Như thế hiển nhiên Mụ ta đã thừa nhận Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn là thành viên của tổ chức Con Đường Việt Nam và Việt Tân, trong khi chính Mụ biết rõ hai tổ chức này hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Chưa bàn đến việc Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn vi phạm pháp luật ra sao, song với kiểu “tự xưng” để khai “đồng bọn” như trên thì thật “đáng thương” cho sự ngu ngốc hết chỗ nói của “dận dân chủ” tự xưng danh “nhà báo Đoan Trang”.
Nực cười hơn khi Mụ cho rằng: chính quyền ghen ghét với hai tổ chức “có vẻ lắm tiền”. Chẳng phải bận tâm để biện minh, điều hiển nhiên ai cũng biết hai cái tổ chức “có vẻ lắm tiền” kia thực lực tài chính có được bao nhiêu mà lại đi so với thực lực của một quốc gia. Đúng là Mụ giả “điên” hoặc có khi “điên thật”, chứ người bình thường có ai đi so sánh khập khiểng, thiển cận thế bao giờ. Mà nếu không “điên” thì cô “nhà báo” Đoan Trang xứng đáng đứng vào hàng ngũ đại ngu (!)
Cổ nhân thường nói: ngu quá hóa quẩn. Ở trường hợp này rất đúng với “dận dân chủ” Đoan Trang. Trong cơn gào thét xuyên tạc hòng cố biện minh cho hai gã “đồng đảng” bị bắt, Mụ lý sự rằng: hành động của Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn suy cho cùng, cũng chỉ “vì tiền” để chuyên nghiệp hóa hoạt động của phong trào dân chủ. Bởi, thẳng thắn mà nói Mụ biết và ai cũng biết hai tổ chức - Con Đường Việt Nam và Việt Tân chẳng bao giờ trả tiền nuôi báo cô hai gã Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn.  Mụ trơ trẽn nói: đi biểu tình chống Trung Quốc - được tiền cả đấy; Biểu tình đòi đất - được tiền cả đấy; Tọa kháng kêu oan cho người thân - được tiền cả đấy; Tuần hành vì cây xanh - được tiền cả đấy; Làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao - được tiền cả đấy, v.v. Điều này đúng vì đám “dận dân chủ” thường được nhận tiền từ các tổ chức thù địch chống phá Việt Nam tài trợ sau mỗi hành động tạo các sự kiện lu loa ăn vạ, gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền của bọn chúng. Nếu không tại sao Mụ lại quẩn quá mà “tự bạch gan ruột” trước bàn dân thiên hạ như vậy? Đến như làm việc thiện là: Làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao - được tiền cả đấy của Mụ và đồng bọn - điều mà mọi người có lương tri hết sức phỉ báng, mà Mụ cũng khoe thì hết chỗ lý giải. Đúng là quẩn quá Mụ tự “vạch áo cho người xem lưng” - một tự thuật hết sức “đặc sắc”. Hay đây là sự xuyên tạc, kể công - chiêu moi tiền các tổ chức tài trợ nước ngoài quen thuộc của đám “dận dân chủ” trong nước?
“Dận chủ” Đoan Trang đã từng là một nhà báo và bị tước thẻ, hẳn nhiên biết rõ Điều 8 trong Tuyên ngôn các quy tắc đạo đức nhà báo của Liên đoàn Nhà báo quốc tế: “Nhà báo cần coi những việc sau đây là những vi phạm nghề nghiệp nghiêm trọng: đạo văn, bóp méo sự thật có ác ý, vu khống, bôi nhọ, buộc tội vô căn cứ, nhận hối lộ dưới bất kỳ một hình thức nào để đăng hoặc lấp liếm thông tin”. Điều 1 trong Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam: “Nhà báo phải trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo phải quan tâm và bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, lợi ích của đa số nhân dân. Khi thông tin, phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, phục vụ phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó cũng chính những điều cảnh tỉnh sự ngu ngốc “đáng thương” của “dận dân chủ” - “nhà báo” Đoan Trang. Cũng cần nhắc lại để “dận dân chủ” Đoan Trang và đồng đảng của Thị biết: Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của nhân dân được thực thi trong thực tiễn; song cũng nghiêm khắc xử lý những hành vi lợi dụng quyền này để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá nhà nước. Vậy nên, đừng giả đò gào thét xuyên tạc sự thật nhằm biện minh cho hai “dận dân chủ” - kẻ vi phạm pháp luật Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn.