Jun 7, 2021

“Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”

           Tre Việt - Thái Hạo với bài: “Đất nước còn nghèo…” mới đăng Tiếng Dân New đã ca thán tại sao đất nước ta còn nghèo và đã đổ lỗi cho người cầm lái. Y viết: “con thuyền cứ lênh đênh vô định trên biển mà chẳng biết đâu là bến bờ”. Ý ám chỉ Đảng lãnh đạo (người cầm lái) đất nước (con thuyền), tuy Thái Hạo không nói ra như thế, nhưng người đọc ai cũng hiểu như vậy.

          Thái Hạo viết: “Nước Nhật chỉ cần 2 thập kỷ là vươn lên đứng thứ 2 thế giới. Đến nay, chúng ta đã có thời gian dài gấp hơn 2 lần của Nhật vậy mà vẫn đội sổ thì không có cớ gì để viện đến cái lý lẽ ấy nữa (chiến tranh ác liệt kéo dài, chúng ta mới ra khỏi chiến tranh)”. Nghe qua có vẻ thuyết phục. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, mỗi nước mỗi hoàn cảnh, điều kiện, không nước nào giống nước nào thì sự so sánh của Thái Hạo là khập khiễng. Thật vậy! Trong lịch sử, có nước từng là cái nôi văn minh của nhân loại, nhưng đến nay không giữ được vị trí ấy nữa. Ai Cập cổ đại là một ví dụ. Ngược lại, có nước lịch sử hình thành mới có mấy trăm năm mà đã trở thành cường quốc số 1 thế giới. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1776 là một điển hình. Sao không thấy Thái Hạo so sánh nước nào với Hoa Kỳ nhỉ? Trong khi đất nước ta phải kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì có những nước trong khu vực không phải chiến tranh gì cả, nhưng đến nay họ có được như nước Nhật đâu? Với nước ta dù phải hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng GDP quốc gia của Việt Nam hiện nay đạt hơn 340 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 37 thế giới (tăng 21 bậc), thứ 4 Đông Nam Á (vượt 2 bậc). Thế không phải phát triển à? Không tự hào sao?

          Không biết Thái Hạo sinh sống ở nước nào, trong nước hay ngoài nước? Không biết có phải biệt danh của nhà tỉ phú nào không? Xin hỏi Thái Hạo, sao cũng điều kiện như nhau, mà có nhiều người trở thành tỉ phú USD, mà ông không thể trở thành tỉ phú? Nếu là biệt danh của một tỉ phú nào đó thì nhất định không phải là tỉ phú giầu nhất thế giới. Khi nào ông trở thành tỉ phú, mà là tỉ phú giầu nhất thế giới thì sẽ tìm được câu trả lời tại sao đất nước ta nghèo. Thưa ông! Vì thế, đừng than vắn thở dài, ca thán! Bởi “mọi sự so sánh đều là khập khiễng”, hãy tập trung tâm lực, trí lực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì đất nước ta sớm thoát khỏi nghèo ông ạ!./.