Oct 25, 2016

Cái nhìn vô cảm của ca sĩ Ánh Tuyết

Tre Việt - Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2016, các tỉnh miền Trung phải hứng chịu trận siêu bão gây lũ lụt lớn trong lịch sử gần 30 năm qua. Mưa lũ đã làm thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản đối với nhân dân nơi đây, nhiều xã, phường bị ngập lụt, có nơi ngập sâu từ 2m đến 3m; một số tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện, thậm chí cả tuyến đường huyết mạch Bắc Nam cũng bị sạt lở, hư hỏng,… làm ách tắc giao thông kéo dài.
Để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đã kêu gọi nhân dân và các tổ chức đóng góp sức người, sức của cho miền Trung.
Ngay sáng 18-10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã cử 2 đoàn công tác lên đường đến các tỉnh miền Trung thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào. Các đoàn của Thành phố sẽ trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương: Quảng Bình 3 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Quảng Trị 2 tỷ đồng và Nghệ An, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng. Đoàn cũng sẽ đi thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 800 hộ dân ở các vùng bị thiệt hại nặng.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi cán bộ, công nhân viên, các cơ quan, thành viên của các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các doanh nghiệp, nhân dân cả nước góp một phần để tiếp tục nâng cao quỹ cứu trợ, nhằm hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung.
Chiều 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng,… đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Thành phố Hà Nội đã quyết định ủng hộ các tỉnh miền Trung 5 tỷ đồng. Trong niềm xúc động sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu.
Các đoàn quân, dân y của các đơn vị Quân đội và các địa phương đã tức tốc lên đường để cứu trợ hàng hóa, thuốc men đến bà con vùng lũ lụt. Đoàn y, bác sĩ và dược sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã khám và phát thuốc miễn phí cho bà con huyện Bố Trạch, Minh Hóa, nơi chịu nhiều thiệt hại trong đợt siêu bão vừa qua. Trong điều kiện mất điện, Đoàn phải đốt nến để khám bệnh, phát thuốc đến người dân cuối cùng. Cùng với đó, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, như: đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, mì tôm,... đã kịp thời gửi trao đến bà con. Nhiều phần tiền mặt cũng được gửi tặng trực tiếp cho quỹ người nghèo, quỹ xây nhà tình nghĩa của địa phương để chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. 
Đặc biệt là Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển,… đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cả bộ đội chủ lực, địa phương, biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các phương tiện, tập trung cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, giúp dân hết mình, thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của dân. Hoạt động trên, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương hạn chế đáng kể thiệt hại do bão lũ gây ra.
Để khắc phục khó khăn trong vận chuyển, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines – VNA, Jetstar Pacific và Vasco trực tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội, từ thiện tới đồng bào miền Trung.
Những việc làm đó, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. 

Đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, bà Nguyễn Thị Lan, xóm 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê xúc động: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã luôn hướng về người dân chúng tôi. Đó là sự động viên là động lực để chúng tôi vươn lên”. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê đã bày tỏ: Hôm nay có các đoàn cứu trợ về giúp đỡ bà con, địa phương chúng tôi rất xúc động và biết ơn.
Ca sỹ Ánh Tuyết

Vậy mà, ca sỹ Ánh Tuyết vô cảm trước nỗi đau, mất mát của nhân dân các tỉnh miền Trung ngồi trong “Bàn tròn thứ Năm” ngày 20-10 của BBC tiếng Việt nói rằng, cô hoàn toàn không tin vào các hội, các tổ chức cứu trợ lũ lụt của chính quyền. Thực chất, âm mưu, ý đồ của ca sỹ là tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ mối đoàn kết dân tộc. Cô ta bàn quang với những việc làm hết sức thiết thực, tình nghĩa của đồng bào cả nước đối với nhân dân các tỉnh miền Trung. Thật không sai ca sĩ Ánh tuyết người có mắt như mù. Tre Việt khuyên ca sỹ hãy thức tỉnh lương tâm trở về với bản thiện phụ nữ Việt Nam.

Lời kêu gọi vô duyên

Tre Việt - Không ai không biết: trong đám Zận “dân chủ” trong nước, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh: mẹ Nấm, mẹ Gấu) là kẻ được tổ chức khủng bố Việt Tân tài trợ về mặt “cơm áo gạo tiền”, dưới vỏ bọc “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, thị thường xuyên viết, đăng tải nhiều bài viết đưa lên mạng blog mẹ Nấm và trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Nhà nước Việt Nam. Mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền triệu tập nhiều lần để giáo dục thuyết phục, nhưng “chứng nào tật ấy”, thị vẫn ngang nhiên tiếp tục thực hiện các hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia. Do vậy, xét thấy cần phải ngăn chặn kịp thời, không để cho đối tượng này tiếp tục gây hại cho an ninh quốc gia, ngày 10-10-2016, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự năm 2003. Điều này là bình thường, đúng luật pháp Việt Nam.
Thế nhưng, không hiểu tại sao bà Bärbel Kofler, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, lại cáo buộc Nhà nước ta “vi phạm nghiêm trọng đối với các nguyên tắc nhân quyền và những nguyên tắc quốc tế căn bản mà Việt Nam đã cam kết thi hành”. Rồi bà tự cho mình cái quyền: “kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay cho bà Quỳnh, chấm dứt các đàn áp đối với các Blogger và nhà hoạt động, và tôn trọng quyền tự do quan điểm và báo chí như được ghi trong Hiến pháp Việt Nam”.
bà Bärbel Kofler
Thật nực cười! Bởi, trong khi đưa ra lời vu khống và kêu gọi trên Bärbel Kofler lại “cố tình” quên không biết: tại khoản 1 Điều 9 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền đó là có lý do và theo đúng những thủ tục mà luật pháp đã quy định”. Nếu những nội dung cơ bản trên của Công ước quốc tế mà bà Bärbel Kofler không biết thì đương nhiên làm sao bà ta biết được tại Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm”. Nhìn rộng ra, ở bất kể quốc gia nào trên thế giới cũng đều có những điều luật tương tự chứ không riêng ở Việt Nam.
Đó là thực tế, nếu các điều luật mà bà Bärbel Kofler cho là “khó hình dung” thì hãy xem lại quy định của chính nước bà nhé! Chắc bà không thể không biết ở Đức, quê hương, đất nước bà: tội chống chính quyền được quy định từ Điều 81 đến Điều 83 Bộ luật hình sự nước Đức. Tội phản nghịch, đã được định nghĩa ở điều 81 và 82, đều liên quan đến (sử dụng bạo lực hoặc qua đe dọa sử dụng bạo lực). Không những chỉ quy định mang tính trừu tượng mà trong các điều luật trên còn quy định sự trừng phạt đối với người mới chỉ có “ý định” thực hiện chống chính quyền. Thử hỏi bà: ở Đức có xử lý những kẻ vi phạm vào những điều trên không?
Như vậy, việc khởi tố và bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra đối với kẻ phạm tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế. Hà cớ gì mà bà “Đặc ủy Nhân quyền lại cứ tru chéo vu khống Nhà nước Việt Nam; rồi lú lẫn đòi trả tự do cho kẻ phạm tội chống lại Tổ quốc? Phải chăng bà cố tình cổ xúy cho những kẻ  gây rối trật tự an toàn xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, làm đảo lộn cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân Việt Nam chúng tôi? Và như thế liệu bà “có xứng” với cái chức “Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức? Đích thị, bà lại lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để đưa ra lời vu khống, kêu gọi mang đầy dụng ý xấu! Chứ đâu có phải vì “nhân quyền”?
Tre Việt xin nhắc cho bà “Đặc ủy Nhân quyền” biết: đất nước nào cũng cần phải có luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội diễn ra trong một trật tự. Và việc này phải do nhân dân của đất nước đó quyết định, bà có quyền gì mà lại kêu gọi, yêu cầu này nọ. Hơn nữa, Điều 88 Bộ luật hình sự năm 2003 nêu trên nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam, là một quy định mang tính khách quan, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân và pháp luật quốc tế.
Bà cần nhớ: Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó pháp luật được thượng tôn, bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý, không một cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp được vào vấn đề này.
Vậy nên, sự vu khống của bà Bärbel Kofler đối với Nhà nước Việt Nam là hoàn toàn vô nghĩa và lời kêu gọi của bà là “vô duyên”, nực cười. Lời kêu gọi, can thiệp của bà cũng như một số tổ chức từ bên ngoài sẽ không giúp ích, không thể biện minh gì được cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một kẻ phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Thị nhất định bị trừng trị trước pháp luật!