Sep 3, 2019

Không phải là sự “dẫn dụ” của Đảng



Tre Việt - Nhân dân ta, dân tộc ta vừa kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh với niềm vui hân hoan cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các phố phường, làng xóm… Ấy thế mà, Phạm Văn, ngày 02-9 trên trang Danlambao lại có bài: “Cờ tổ quốc” và hồn đảng”. Qua bài viết này, cho thấy Phạm Văn đã ngộ nhận rằng, việc treo cờ Tổ quốc như thế là do người dân bị “dẫn dụ bởi thứ tấm lòng - tâm hồn khác. Đó là hồn đảng cộng sản” (!).
Thực  tế cho thấy, cứ mỗi dịp lễ, Tết là nhân dân ta, nhà nhà lại treo cờ đỏ sao vàng, thể hiện niềm kiêu hãnh của người dân của một quốc gia - dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quốc gia ấy như mọi quốc gia độc lập khác, có quốc kỳ riêng của mình là lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh ở giữa. Đó là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, tinh thần đoàn kết đời đời bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu trường kỳ, vĩ đại đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đúng như Phạm Văn viết: “Lá cờ Tổ quốc là một biểu tượng - hình tượng mà con người vốn coi trọng, thậm chí tôn thờ lâu nay”. Bởi vì, “Tổ quốc đã ở trong ta, trong con người ta, là khát vọng, tâm hồn, tình cảm, ý chí, trí tuệ và lương tâm của ta. Cho nên, khi chào cờ Tổ quốc người ta hướng về, hướng lên lá cờ”, để “nhắc nhở ta đừng quên Tổ quốc, Dân tộc - giống nòi, Nhân dân. Vì thế, có bao nhiêu người đều cùng hướng về lá cờ, cùng hát Quốc ca”. Lá  cờ Tổ quốc thiêng liêng là thế! Cho nên, những ngư dân đi đánh bắt hải sản, ra khơi đều treo lá cờ Tổ quốc. Họ treo cờ lên đỉnh cao nhất của tàu thuyền để có thêm sức mạnh, niềm tin, vơi đi cảm giác vắng vẻ, mênh mông của biển cả, giúp họ kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Mỗi tàu thuyền trên biển cả với lá cờ Tổ quốc tung bay là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia - dân tộc trên biển cả. Điều đó không tự hào sao?
Ngày nay, nhiều bạn trẻ, thanh niên trí thức thể hiện lòng kiêu hãnh, tự hào dân tộc của mình bằng cách in cờ Tổ quốc hay may cờ Tổ quốc lên trang phục của mình để thể hiện sự yêu nước. Đó có phải sự “dẫn dụ” của Đảng không?
Năm 2018 vừa qua, với những thành tích vang dội của đội bóng đá nam nước ta ở các giải đấu quốc tế đã làm nức lòng người dân Việt Nam. Mỗi khi giành được chiến thắng người hâm mộ Việt Nam với lá quốc kỳ lại có dịp tung bay đỏ rực cả phố phường, đường làng ngõ xóm. Nhiều người còn ngất ngây chiến thắng với trang phục màu đỏ có in hoặc may hình ngôi sao vàng năm cánh đến nhiều ngày sau. Đó cũng là sự “dẫn dụ” của Đảng à?