Jul 20, 2017

Ấu trĩ

                                      
          Tre Việt - Không ai lạ gì luật sư Trần Vũ Hải “danh tiếng”. Hình ảnh, việc làm và những phát ngôn úp mở kiểu “nửa lạc, nửa mỡ” với mục đích kiếm mấy đồng tiền bố thí của Trần Vũ Hải thời gian qua được đám zận “dân chủ” tung hô, cổ súy. Trong men say của ánh “hào quang” đó, Trần Vũ Hải thông qua bài viết lại “nổ” đòi Bộ Quốc phòng phải cung cấp những bí mật quân sự để Hải đưa lên mạng, có như thế mới “gọi là dân chủ”.
Trần Vũ Hải
          Đúng là ấu trĩ, đần độn hết mức. Thiên hạ không thể hiểu nổi, một người được gọi là luật sư mà Hải lại có câu hỏi khiến cho không chỉ những chuyên gia về luật mà còn cả những người bình thường đều phì cười về sự “thông minh” đến thế!
          Hiển nhiên, mọi người đều biết: bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều có quy định riêng về việc giữ gìn bí mật quốc gia, đặc biệt là lĩnh vực an ninh, quốc phòng, quân sự. Điều này, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ và đã được đưa vào luật để mọi tổ chức, cá nhân chấp hành. Ấy thế mà “ngài” luật sư Hải “đáng kính” với học rộng, tài “hùng biện giỏi” lẩn quẩn thế nào lại cả gan  “vượt” luật đưa ra đòi hỏi của “đứa trẻ” lên ba.
          “Ngài” luật sư hãy mở mắt nhìn, dỏng tai nghe, vào in-tơ-nét mà tra cứu xem: nước Mỹ, nơi được ca ngợi là tự do, dân chủ mà hằng năm cũng chỉ công bố ngân sách quốc phòng của họ, còn chi tiêu ra sao có ai dám thắc mắc? Việc chi tiêu mua sắm, chế tạo, nghiên cứu quốc phòng sẽ do quốc hội phê duyệt nằm trong hạng mục được bảo mật tuyệt đối 24/24 giờ. Còn về đất đai sử dụng cho quốc phòng, nước Mỹ ngoài những vị trí đồn trú, căn cứ quân sự, người ta còn dành cả một bang để trống cho quốc phòng, quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho người dân phải làm gì trong đó, không ai được phép hỏi?
Cũng như những nước khác, ở Việt Nam, đất dùng cho quốc phòng là để chúng ta phòng thủ, không có nghĩa công bố cho người dân biết. Việc quản lý, sử dụng thế nào là thuộc về bí mật quốc gia, nếu có thì cấp nào mới được biết chứ không phải giải thích cho toàn dân biết. Nếu như mọi người biết thì còn gọi gì là bí mật. Một khi yếu tố bí mật không còn thì kẻ thù muốn nhằm vào đâu, muốn đánh vào đâu liệu chúng ta có phòng bị, chống trả được không? Hậu quả như thế nào, không cần nói chắc mọi người cũng hiểu. Thế mà, một luật sư như Hải lại vênh váo, trơ trẽn đến ngu đần đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn, đần độn không đáng có.

Xin nhắc cho Trần Vũ Hải biết, là luật sư, đương nhiên rất am hiểu luật pháp, tường tận từ những mặt trong một xã hội thì phải bảo vệ những điều gì đem lại giá trị cuộc sống, giá trị bền vững, giá trị luật pháp chứ không phải là lợi dụng cái lý do tự do, dân chủ, nhân quyền hay dân biết, dân bàn để làm điều xằng bậy chỉ vì lợi ích cá nhân thiển cận. Đừng ấu trĩ hỏi những điều không nên hỏi để che lấp những âm mưu khác./. 

Lòi đuôi cáo

Tre Việt - Ngày 16-7-2017, tại nhà riêng (thành phố Hồ Chí Minh), Tương Lai đã nhóm họp với Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Quang A,… để tổ chức cuộc tưởng niệm Lưu Hiểu Ba. Lý do mà Tương Lai và nhóm người nói trên đưa ra được thể hiện rõ trong bài trả lời phóng vấn của BBC là: “nhằm tôn vinh ngọn lửa Lưu Hiểu Ba đang “âm ỷ cháy và bừng sáng trong những con người Việt Nam quả cảm, đang đấu tranh cho khát vọng dân chủ và tự do và cho quyền con người”(!)
Tương Lai
Chúng ta đều biết Tương Lai, Hạ Đình Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm Nguyễn Quang A,… là những người tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Nhưng thực chất đây là những kẻ cơ hội, tráo trở, bị suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, là tay sai của các thế lực chống cộng cực đoan, phản động chống phá đất nước ta.
Tương Lai, tên thật là Nguyễn Phước Tượng, có học hàm là Phó Giáo sư (chứ không phải là Giáo sư như Ông ta thường nổ bấy lâu nay). Trong buổi tưởng niệm trên, Nguyễn Phước Tượng cho rằng “Lưu Hiểu Ba là ngọn lửa của trí tuệ và lòng quả cảm của người trí thức đích thực”, là “một tù nhân lương tâm vĩ đại, ông bị nhà cầm quyền bắt nhiều lần và bản án của ông là một bản án khắc nghiệt”,v.v. Rồi khẳng định rằng “Ở Việt Nam hiện nay... ngọn lửa Lưu Hiểu Ba cũng âm ỷ cháy và bừng sáng trong những con người Việt Nam quả cảm, đang đấu tranh cho khát vọng dân chủ và tự do và cho quyền con người”. Nguyễn Phước Tượng đòi Nhà nước phải trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”, điển hình là: Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài, Trân Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đinh Xuân Kha,… những kẻ phản động, bị tòa án truy tố, phạt tội tù giam theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vậy là lòi đuôi cáo. Việc tổ chức tưởng niệm chỉ là cái cớ, còn mục đích thực sự của Nguyễn Phước Tượng và nhóm người nói trên là tụ tập để xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, rồi chụp ảnh, quay vi-di-ô đưa lên các trang mạng phản động, cực đoan, nhằm quảng bá, báo cáo thành tích phục vụ cho mưu đồ chống phá đất nước của chúng với các quan thầy.
Nhân đây cũng nói thêm, Lưu Hiểu Ba là người Trung Quốc, là một kẻ cơ hội, trở cờ điển hình, tự xưng là “nhà đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền, có nhiều hoạt động liên kết với các tổ chức chống cộng cực đoan để chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt 12 năm tù giam, mất ngày 13-7 vừa qua, do bị ung thư gan. Đúng là cùng một giuộc với nhau. Họ tổ chức “tưởng niệm” cho cái thây ma chính trị Lưu Hiểu Ba cũng là để khóc cho chính mình.

Nguyễn Phước Tượng và nhóm người cơ hội, trở cờ nêu trên đã tiếp tục trượt dài đến con đường phản bội lại lợi ích của dân tộc, đất nước. Hành động này nhất định phải trả giá./.

Trò hèn mạt, chẳng lừa được ai

Tre Việt - Thời gian qua các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc, kích động, chống phá, bôi nhọ bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Chúng thường xuyên tán phát những thông tin bịa đặt về nhân thân, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, phong cách lãnh đạo của lãnh đạo cấp cao Quân đội; mạo danh các đồng chí cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu để công kích, xuyên tạc cán bộ cấp cao Quân đội đương chức, v.v. Điển hình là mới, chúng đã tạo dựng nên cái gọi là đơn tố cáo mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ lao động, Thương binh và xã hội) với nội dung chủ yếu là xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, năng lực của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi tung lên các trang mạng phản động và đã được BBC, VOA, RFA,… “nhanh nhảu” đưa tin. Mục đích của chúng là nhằm gây nhiễu loạn thông tin, “lập lờ đánh lận con đen”, gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta và lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, trước hết là cá nhân Bộ trưởng. Nhưng chúng đã nhầm. Thủ đoạn mạo danh nói trên của những kẻ hèn mạt, thấp kém về nhân cách đến tột độ, rất đáng khinh bỉ, chẳng lừa được ai. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương cũng như bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và phong cách công tác của Bộ trưởng, luôn tích cực luyện rèn, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác.


Nhân đây cũng xin phép được nói thêm rằng, trưởng thành từ chiến sĩ, được tôi luyện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên bất cứ cương vị công tác nào Đại tướng Ngô Xuân Lịch luôn tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tài năng và sự cống hiến to lớn của mình với đất nước và Quân đội, Đồng chí được phong quân hàm Đại tướng tháng 10-2015; được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tháng 4-2016, Đồng chí được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 7-2016, Đồng chí được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong công tác, Đại tướng Ngô Xuân Lịch luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sống khiêm tốn, giản dị, hòa mình với chiến sĩ, cấp dưới và nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyên vọng của họ, thực sự xứng đáng với những lời dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng: “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung”./.